CẬP NHẬT tin chiều 21/4: Real phá kỷ lục chuyển nhượng vì Suarez. Xavi: ‘Hãy để Messi được yên!’

21/04/2014 15:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức mới nhất chiều 21/4 được Thethaovanhoa.vn cập nhật, gửi tới quý vị độc giả.

Real sẵn sàng chi 110 triệu euro để mua Suarez


Dù Real Madrid đang sở hữu 3 tiền đạo gồm Karim Benzema, Alvaro Morata và Jese Rodriguez, nhưng HLV Carlo Ancelotti chưa thực sự hài lòng. Theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, ông Ancelotti đang muốn tậu thêm một tiền đạo đẳng cấp và mục tiêu hàng đầu mà ông nhắm tới là Luis Suarez. Nhiều nguồn tin cho rằng Chủ tịch Florentino Perez cũng đồng ý với phương án mua tiền đạo của Liverpool, dù có phải chi ra số tiền lên đến 90 triệu bảng (110 triệu euro).

Mùa Hè năm ngoái, Suarez từng công khai nói rằng anh rất thích gia nhập Real Madrid, chơi bên cạnh Cristiano Ronaldo. Nếu mọi việc suôn sẻ, đây sẽ là kỷ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng của Real Madrid cũng như bóng đá thế giới. Trước đó, Real lập kỷ lục mua sắm khi bỏ ra 86 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham.

Trợ lý Mourinho chịu chung số phận với Ramires?


Trong cuộc đón tiếp đội bét bảng Sunderland, Chelsea mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Samuel Eto’o, nhưng sau đó đã thua đau 1-2 bởi các bàn thắng của Wickham (18’) và Borini (82’). Đặc biệt, bàn thắng quyết định số phận trận đấu của Borini trên chấm 11m gây rất nhiều tranh cãi, bởi pha quay chậm cho thấy hậu vệ Azpilicueta không hề phạm lỗi, còn Altidore đã có một pha ăn vạ khá lộ liễu.

Quyết định của trọng tài vì thế đã khiến HLV Jose Mourinho và trợ lý Rui Faria không kiềm chế được nóng giận. Faria đòi lao vào hành hung trọng tài Mike Dean, còn Mourinho thì “chúc mừng trọng tài đã có những quyết định tuyệt vời” trong buổi họp báo sau trận đấu.  Ngoài ra, tiền vệ Ramires cũng bị lên án khi có pha đánh nguội Sebastian Larsson. Theo tờ Telegraph, với những hành động trên, thầy trò Mourinho chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng từ FA. Hôm nay, tiểu ban kỉ luật của FA sẽ tiến hành mổ băng, phân tích bằng chứng để đưa ra án phạt với thầy trò Mourinho. Theo đánh giá của Telegraph, Ramires và trợ lý Faria khả năng sẽ bị cấm 3 trận, có nghĩa mùa giải với họ sẽ kết thúc sớm.

Man City và Man United tranh giành Pedro?


Theo thông tin được Daily Star tiết lộ, hai đội bóng thành Manchester đang cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế của Barcelona, Pedro. Từ Catalunya, có tin Pedro đang muốn rời Camp Nou sau một mùa bóng không được HLV Tata Martino trọng dụng. Sau khi Pedro phải ngồi dự bị ở chung kết Cúp Nhà Vua, đại diện của anh là Francois Gallardo cho biết: “Pedro vô cùng tức giận. Cậu ấy đang rơi vào tình huống khó khăn và có thể ra đi”. Pedro được định giá khoảng 30 triệu bảng. Phía Barca chưa có động thái rõ ràng về thương vụ này nhưng họ vẫn giữ niềm tin rằng sẽ kháng án thành công để thực hiện những kế hoạch mua bán còn dang dở.

Moyes đảm bảo tương lai của Welbeck


Hm qua, dư luận xứ sương mù râm ran tin đồn tiền đạo Danny Welbeck đang tính đường rời Man United sau khi bị HLV David Moyes đẩy lên băng ghế dự bị trận gặp Everton. Báo chí cho rằng nguyên do khiến Welbeck bị “trừng phạt” là bởi vụ chơi đêm ở quán bar và trêu ghẹo mỹ nữ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận thua ở Goodison Park, Moyes đã bác bỏ những đồn thổi. “Danny Welbeck là cầu thủ quan trọng trong các kế hoạch của tôi và tôi thực sự đánh giá cao cậu ấy. Welbeck quan trọng với tương lai của Man United”, Moyes khẳng định.

Xavi: “Hãy để Messi được yên!”


Sau khi bị Atletico loại khỏi Champions League, thua Real Madrid ở Chung kết Cúp nhà Vua và thất thế ở cuộc đua giành chức vô địch Liga, Barcelona rơi vào tình trạng rối loạn. Là cầu thủ từng 4 lần vinh dự nhận giải thưởng Quả bóng vàng, phá vỡ nhiều kỷ lục bàn thắng, Messi bị chỉ trích dữ dội, đặc biệt về thái độ thi đấu. Nhưng Xavi cho rằng chỉ trích, áp lực nặng nề mà dư luận đè nặng lên đôi vai của Messi là không hề công bằng. “Họ đòi hỏi quá nhiều từ cậu ấy. Các bạn cần phải để cậu ấy được yên, để cậu ấy tập trung vào công việc”- Xavi nói.

Benfica đăng quang sớm giải VĐQG Bồ Đào Nha


Rạng sáng hôm nay, Benfica đã giành chức VĐQG Bồ Đào Nha sớm hai vòng sau khi đánh bại đội bóng đang nằm dưới cùng BXH Olhanense 2-0. Trên sân nhà, đoàn quân của HLV Jorge Jesus đã giành chiến thắng nhờ cú đúp của tiền đạo người Brazil Rodrigo Lima ở các phút 57 và 60. Sau 28 trận, Benfica giành được 73 điểm, hơn đội nhì bảng Sporting Lisbon 7 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Đây là lần thứ 33 Benfica vô địch giải đấu cao nhất ở Bồ Đào Nha, củng cố thêm kỷ lục của mình trước Porto (27 lần) và Sporting Lisbon (18 lần). Sau danh hiệu trên, Benfica còn 3 mục tiêu để chinh phục. Họ vừa lọt vào chung kết Cúp QG Bồ Đào Nha khi thắng Porto 3-2, giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha gặp Porto và lọt vào bán kết Europa League gặp Juventus.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm