CẬP NHẬT sáng 4/7: Anh phá lời nguyền vào tứ kết World Cup. M.U công bố tân binh thứ 3

04/07/2018 05:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Áo số 10 của Arsenal có chủ mới, Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức, cha John Obi Mikel bị bắt cóc... là những tin tức được cập nhật.

Anh phá lời nguyền vào tứ kết World Cup 2018

Chú thích ảnh

Cầm hoà nhau 1-1 suốt 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, đội tuyển Anh đã đã đánh bại Colombia trên loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3. Như vậy, sau 12 năm, tuyển Anh đã giành vé vào tứ kết World Cup. Chiến thắng càng ấn tượng khi người Anh đã biết thắng trên chấm phạt đền sau nhiều thập kỷ ám ảnh về điều này. Lịch sử chỉ ra rằng trong 3 lần sút luân lưu trước đó, tuyển Anh đều phải nhận lấy thất bại.

Video highlight Anh 1-1 Colombia (penalty 4-3)

 

M.U công bố tân binh thứ 3

Chú thích ảnh

M.U xác nhận đã chiêu mộ thành công Lee Grant đến từ Stoke City. Giá trị chuyển nhượng của Grant không được tiết lộ. Thủ thành 35 tuổi ký với M.U bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Lee Grant được xem là sự thay thế cho Sam Johnstone, thủ thành trẻ vừa chính thức chia tay sân Old Trafford để chuyển sang khoác áo West Brom với giá chuyển nhượng 6,5 triệu bảng.

Lee Grant là tân binh thứ 3 của Quỷ đỏ, sau Fred và Diogo Dalot. Tại M.U, Lee Grant sẽ là thủ thành số 3 sau David de Gea và Sergio Romero. Trong sự nghiệp của mình, Lee Grant từng khoác áo Sheffield Wednesday, Burnley hay Derby County. Ở Stoke City, thủ thành này đóng vai trò dự bị cho Jack Butland.

Oezil nhận áo số 10 ở Arsenal

Chú thích ảnh

Trang chủ của Arsenal thông báo kể từ mùa giải tới, Mesut Oezil sẽ khoác lên mình chiếc áo số 10 của CLB. Cuối cùng, Oezil cũng thoả lòng mong ước. Từ khi chuyển tới Arsenal, Oezil đã muốn mặc áo số 10 nhưng chiếc áo này lúc đó đang thuộc sở hữu của Jack Wilshere nên Oezil đành chọn số áo 11. Giờ đây, khi Wilshere chia tay Arsenal, chiếc áo này mới thuộc về Oezil. Phát biểu khi được trao áo đấu số 10, Oezil nói: "Nó không phải là một bí mật, chỉ đơn giản là tôi rất thích nó. Thần tượng thời thơ ấu của tôi là Zinedine Zidane, ông ấy đã mặc số áo này và nó vẫn là một trong những nét đặc trưng nhất cho vị trí của một tiền vệ tấn công trung tâm. Tôi đang chờ đợi để khoác nó lên mình lần đầu tiên tại Arsenal sau kì nghỉ hè!".

Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

Chú thích ảnh

Trước World Cup, Joachim Loew được LĐBĐ Đức (DFB) gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa cùng mức lương hơn 4 triệu USD/năm. Sau thảm bại của đội nhà trên đất Nga, DFB đứng trước sức ép sa thải Loew. Tuy nhiên, DFB tôn trọng những gì Loew đã làm được và quyết định duy trì hợp đồng tới năm 2022 với nhà cầm quân này. Thông báo trên trang chủ của DFB cho biết: " Chúng tôi tin rằng Loew sẽ đánh giá lại những gì đã xảy ra, đưa ra giải pháp và dẫn dắt đội bóng tới thành công". Về phần Loew, ông gửi lời cảm ơn DFB vì luôn dành cho ông sự tin tưởng.

Tính đến thời điểm này, ông Loew đã có 12 năm dẫn dắt tuyển Đức. Năm 2014, ông giúp Đức vô địch World Cup 2018 ở Brazil. Trước thất bại bẽ bàng trên đất Nga, Đức luôn giành vé vào bán kết ở các giải đấu lớn.

Maradona sẵn sàng dẫn dắt Argentina... miễn phí sau thất bại ở World Cup 2018

Maradona sẵn sàng dẫn dắt Argentina... miễn phí sau thất bại ở World Cup 2018

Diego Maradona cho biết ông sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Argentina mà không cần nhận lương, sau khi đội bóng xứ Tango bị loại khỏi World Cup 2018.

Cha John Obi Mikel bị bắt cóc trước trận Nigeria-Argentina

Chú thích ảnh

Tiền vệ John Obi Mikel của tuyển Argentina khiến người hâm mộ sửng sốt khi tiết lộ cha anh đã bị bắt cóc trước trận đấu với Nigeria tại vòng bảng World Cup 2018. Trên chiếc xe bus tới SVĐ, Mikel nhận được thông tin từ người nhà. Dù rất lo lắng cho cha nhưng Mikel không tiết lộ thông tin vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội. Anh vẫn ra sân chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đáng tiếc, Nigeria thua cuộc và rời giải ngay từ vòng bảng.

Ông Pa Michael Obi bị bắt cóc khi đang đi dụ một đám tang. Sau 1 tuần bị giam giữ và tra tấn, ông đã được cảnh sát Nigeria giải cứu. Tuy nhiên, hiện ông Pa Michael Obi vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện. Đây là lần thứ 2 cha Mikel bị bắt cóc trong vòng 10 năm qua. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 2011.

Wimbeldon: Nadal, Djokovic thắng dễ; Sharapova thua sốc

Chỉ phải gặp tay vợt hạng 127 thế giới người Israel Dudi Sela ở vòng 1 Wimbledon 2018, hạt giống số 2 Rafael Nadal đã có chiến thắng khá dễ dàng sau 3 set với các tỷ số 6-3 6-3 6-2.
Novak Djokovic cũng có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-3, 6-1, 6-2 trước đối thủ người Mỹ Tennys Sandgren. Đây là chiến thắng thứ 59 của Djokovic tại All England Club, giúp anh cân bằng thành tích với huyền thoại John McEnroe. Cả hai hiện xếp thứ 5 trong danh sách các tay vợt có nhiều chiến thắng nhất tại Wimbledon sau Roger Federer, Jimmy Connors, Boris Becker và Pete Sampras.

Ở nội dung đơn nữ, cú sốc xảy ra khi Maria Sharapova gác vợt trước tay vợt xếp hạng 132 thế giới Vitalia Diatchenko. Chỉ mới giành 2 chiến thắng tại Grand Slam trong sự nghiệp nhưng Diatchenko gây chấn động khi vùi dập Sharapova với tỷ số 6-7, 7-6, 6-4. Sau trận thua này, người hâm mộ đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh ở đấu trường đỉnh cao của Sharapova sau thời gian vắng bóng vì án doping.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm