CẬP NHẬT: Bayern = Dortmund +12

14/12/2013 23:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Hamburg 3-1, Bayern đã nới rộng cách biệt với Dortmund, vừa bị Hoffenheim cầm hòa, lên tới 12 điểm.


Mandzukic mở tỉ số cho Bayern

Phút 42, Rafinha đã dọn cỗ cho Mario Mandzukic đánh đầu mở tỷ số, bàn thứ 21 của anh từ các pha không chiến ở Bundesliga. Đến phút 52, hai tân binh đắt giá Thiago Alcantara và Mario Goetze phối hợp với nhau ăn ý, mang về bàn thắng thứ 2 cho Bayern. Thời gian gần đây, hai ngôi sao này, đặc biệt là Goetze, đang thi đấu ngày một ấn tượng, xứng đáng với số tiền 62 triệu euro Bayern đã bỏ ra. Trong 6 trận gần đây, dù hiếm khi đá đủ 90 phút nhưng Goetze vẫn kịp ghi tới 5 bàn và có 2 pha kiến tạo. Đến phút cuối cùng, Xherdan Shaqiri củng cố chiến thắng cho Bayern với một cú sút đầy quyết đoán.

Tuy giành chiến thắng nhưng Bayern cũng để lộ hàng loạt vấn đề. Thứ nhất, tuy ghi được 3 bàn nhưng hàng công của Bayern thi đấu không thật sự hiệu quả. Các học trò của HLV Pep Guardiola tung ra 22 cú sút nhưng chỉ có 8 trúng đích, tức chỉ nhỉnh hơn Hamburg vỏn vẹn 2 lần. Thứ hai, hệ thống phòng ngự của Bayern tiếp tục thi đấu lỏng lẻo, giống như trận gặp Man. City. Kiểm soát phần lớn bóng (75%) nhưng Bayern không thể ngăn chặn được những đợt lên bóng được thực hiện khá nhuần nhuyễn của đối thủ. Kết quả, Hamburg đã tung ra được 13 pha dứt điểm trong đó có tới 6 trúng đích và một được chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở một diễn biến khác, Dortmund tiếp tục gây thất vọng khi bị Hoffenheim cầm hòa. Sử dụng hàng thủ chắp vá với hai hậu vệ trẻ măng là Marian Sarr và Eric Durm cùng Manuel Friedrich, lão tướng gần nửa năm qua thất nghiệp, Dortmund đã nhanh chóng bị Hoffenheim, đội có hàng công xuất sắc bậc nhất Bundesliga mùa này, hành hạ, bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 37 phút đầu. Ngay phút 17, Dortmund đã bị Sven Schipplock chọc thủng lưới và 20 phút sau, khi mải mê dâng cao tấn công, đã dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Phải đến cuối hiệp Một, Dortmund mới có bàn rút ngắn tỷ số nhờ sai lầm của thủ môn đối phương.


Đầu hiệp 2, Dortmund cũng thi đấu không mấy ấn tượng và chỉ thật sự tăng tốc sau bàn thắng của hậu vệ phải Lukasz Piszczek ở phút 67. Sau tình huống này, Dortmund đã tạo ra được hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng Robert Lewandowski, Aubameyang và đặc biệt là Julian Schieber đều bỏ lỡ. Phút 89, Schieber có bóng trong tư thế rất trống trải nhưng tiền đạo này lại dứt điểm khá vụng về, đưa bóng đi chệch khung thành. Chỉ kiếm được một điểm, Dortmund đã bị Bayern bỏ xa tới 12 điểm, một cách biệt không dễ san bằng, nhất là khi đoàn quân của HLV Juergen Klopp vẫn chưa thể tìm lại được phong độ ổn định.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm