"Khủng hoảng" ở ĐT Anh: Terry định lật đổ Capello?

22/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Terry có vẻ như đang cầm đầu một cuộc nổi loạn chống lại Capello, thách thức HLV người Italia và chiếm quyền kiểm soát đội bóng “trước khi quá muộn”. Trong cuộc họp báo sáng Chủ nhật, Terry đã khiến LĐBĐ Anh FA và nhiều đồng đội phải sửng sốt khi tiết lộ kế hoạch một cuộc họp mặt “giải quyết khủng hoảng” của đội tuyển vào tối Chủ nhật. Trung vệ của Chelsea cũng nói các cầu thủ sẽ đưa ra kiến nghị, bất chấp việc Capello có muốn nghe hay không.

* Đòi Capello thay đổi chiến thuật

Vào ngày đồng đội của Terry ở Chelsea, Nicolas Anelka, bị HLV tuyển Pháp Raymond Domenech đuổi về nhà vì lý do kỷ luật, cựu đội trưởng tuyển Anh đã thừa nhận một số cầu thủ ở đội anh cũng phải chịu số phận tương tự. “Có thể một số cầu thủ chúng tôi cũng sẽ phải về nhà sau tối hôm nay”, Terry nói. Đó có lẽ là cuộc họp báo kỳ lạ nhất của tuyển Anh kể từ khi Kevin Keegan tuyên bố năm 2001 rằng ông sẽ từ chức HLV ĐTQG trong một nhà vệ sinh ở Wembley.

Nó cũng khiến người ta nhớ lại World Cup 1990. Sau hai trận hòa ở vòng bảng, các cầu thủ đến gặp HLV Bobby Robson và bày tỏ mong muốn được chơi với đội hình 3-5-2, đội hình giúp họ vào tới bán kết. Robson vẫn khẳng định rằng đó là ý tưởng của ông. Tuy nhiên, các cầu thủ Anh thời đó đã kể lại những câu chuyện rất khác nhau. Tại Nam Phi lần này, tình thế không khác mấy. Nếu tuyển Anh chuyển sang đội hình 4-5-1 theo đề xuất của Terry hôm Chủ nhật, với việc để Wayne Rooney đá tiền đạo cắm, Joe Cole bên trái và Steven Gerrard ở vị trí tiền vệ công, đó sẽ là do yêu cầu từ chính các cầu thủ. “Nếu điều đó khiến ông ấy (Capello) nổi giận, tôi có thể sẽ nói rằng: ông biết không, tôi có mặt ở đây là để giành chiến thắng cho nước Anh”, Terry nói.

Terry đang "đảo chính"?- Ảnh AP
Cựu đội trưởng tuyển Anh cũng kể lại rằng các cầu thủ thống nhất điều này sau một buổi gặp mặt và uống bia cùng nhau. Terry cũng khẳng định anh “đại diện cho các cầu thủ”. Tuy nhiên, có vẻ như sự thật không phải thế. Chỉ vài tiếng sau cuộc họp báo của Terry với giới truyền thông tại khách sạn nơi đội Anh đang ở, nhiều cầu thủ đã tỏ ý giận dữ khi bị đưa vào một tình thế khó xử và đầy nghi ngờ vì Terry đã tiết lộ những gì họ trao đổi với nhau trong một buổi nhậu giải sầu sau trận hòa không bàn thắng với Algeria tối thứ Sáu.


“Cuộc đảo chính Cape Town” Báo chí Anh nhanh chóng mô tả đó là “cuộc đảo chính Cape Town”. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong đội bóng áo trắng đã phản đối. “Tôi đã đến gặp Franco (Baldini, trợ lý của Capello) sau trận đấu và nói: ông biết không, mọi người sẽ nói chuyện với HLV, hãy thay đổi”, Terry kể, “8 người đã ngồi trò chuyện với nhau về trận đấu. Thật tốt khi chúng tôi có cơ hội nói những gì mình nghĩ, dù tôi sẽ giữ kín nội dung chi tiết. Những người tham gia gồm tôi, Lamps (Lampard), Wazza (Rooney), Aaron Lennon, Jamo (James), Crouchy (Peter Crouch), Johnno (Glen Johnson), Jamie Carragher, Stevie (Gerrard), có thể thêm vài người nữa”.

Nhiều người cho rằng yêu sách của Terry chỉ là sự trả thù đầy cay đắng với Capello vì anh đã bị tước băng đội trưởng. Terry đã luôn tỏ ra cáu gắt và than phiền rất nhiều tại Nam Phi. “Anh ta giận dữ vì không được làm đội trưởng”, một người trong nội bộ tuyển Anh nói. Terry cũng nói anh đã dành vài giờ vào sáng chủ nhật đọc báo điện tử ở Anh “để xem ở nhà cảm xúc của các CĐV ra sao”.

Rõ ràng nhờ đó mà Terry thấy Capello dễ bị tấn công và đang có trục trặc trong nội bộ đội bóng, những trục trặc mà anh có thể khai thác, để trả đũa việc HLV người Italia đã tước băng đội trưởng của mình vào tháng 2 sau khi báo chí phát giác cuộc tình vụng trộm của anh với bạn gái cũ của đồng đội tại tuyển Anh Wayne Bridge. Theo các nguồn tin ở Nam Phi, Terry đã không ít lần bày tỏ sự bất mãn. Anh từng từ chối thực hiện một bài tập theo yêu cầu của HLV thể lực Massimo Neri. Khi Capello can thiệp và yêu cầu Terry tuân lệnh, anh chạy một lượt lấy lệ rồi nói bị đau dây chằng và rời sân. Nhiều lần Capello đã phải quát tháo yêu cầu anh tập trung.

* Sai lầm của Terry?

Nhưng Terry có lẽ đã phạm sai lầm khi quyết định thách thức Capello. Cảm thấy chiến lược gia người Italia đang cần anh hơn bao giờ hết, khi anh là trung vệ đáng tin cậy duy nhất còn lại sau khi Rio Ferdinand và Ledley King bị chấn thương, Carragher thì bị treo giò trận tới, Terry tưởng rằng mình có thể nói gì cũng được. Anh hẳn cho rằng mình cũng nhiều quyền lực ở tuyển Anh như ở Chelsea, và đã nói chuyện thẳng với HLV, như sau trận chung kết Cúp Carling 2008 cùng Avram Grant và sau khi thua trận trước Inter Milan ở Champions League mùa vừa qua cùng Carlo Ancelotti.

Giống như ở Chelsea”, Terry nói, “Tôi có thể nói với Carlo trong một cuộc họp, trước các cầu thủ khác. Ông ấy không thích điều đó, nhưng chúng tôi ra khỏi phòng họp và sau đó mọi người quên chuyện đó đi. Tôi luôn mong điều tốt đẹp nhất cho Chelsea, và nếu tôi làm thế ở đây, cũng là vì tôi mong điều tốt nhất cho tuyển Anh”. Tuy nhiên, có khác biệt ở đây. Điều tuyển Anh cần ở World Cup là sự tôn trọng với một HLV 64 tuổi đã từng chinh chiến khắp nơi, sự đoàn kết nội bộ để vượt qua khó khăn, chứ không phải là những trò chính trị vô nghĩa đáng chán.

Cuối cùng thì, cuộc họp vào tối chủ nhật đã trôi qua theo đúng như những gì Capello sắp xếp lúc đầu: xem lại băng hình và rút kinh nghiệm trận gặp Algeria. Chiều Chủ nhật, Terry đã được mời riêng ra gặp ban huấn luyện và được yêu cầu từ bỏ ý định thách thức công khai Capello. Nhận ra rằng mình không được ủng hộ, Terry đã bỏ cuộc. Nhưng điều này vẫn cho thấy các cầu thủ triệu phú có thể làm những gì ở thời hiện đại. Toàn bộ tuyển Pháp đã gần như tan rã sau khi những cái tôi quá lớn cho rằng mình là số một, chứ không phải đội bóng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm