Hãng AFP đã trích dẫn lời của chiến lược gia người Italia sau trận đấu: “Đây không phải là đội bóng mà tôi đã từng thấy trong khi tập luyện, cũng như tại vòng loại. Có lẽ áp lực quá lớn đã ảnh hưởng tới các cầu thủ. Chúng tôi đã liên tục chuyền hỏng và mất bóng quá nhiều. Rõ ràng đây không phải là một trận đấu chấp nhận được của ĐT Anh. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa trong tay và chúng tôi phải chơi tốt hơn. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ĐT Anh tại giải đấu lần này và các cầu thủ sẽ biết mình phải làm gì”.
HLV Capello không chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào sau trận hòa bạc nhược trước Algeria, nhưng ông khẳng định rằng toàn bộ đội bóng dường như đang thiếu tinh thần chiến đấu. “Tôi không thích nói về các cầu thủ. Khi chúng tôi chơi không tốt, đó không chỉ vì một hay hai cầu thủ mà là toàn đội. Tôi không nghĩ rằng đội bóng hôm nay đã chơi đúng với tinh thần mà tôi yêu cầu”, ông Capello đã phát biểu trên kênh ITV.
Tỏ ra rất thất vọng, đội trưởng Steven Gerrard đã bày tỏ với phóng viên AFP: "Chúng tôi không thể vui vẻ với màn trình diễn như thế này. Chúng tôi cần nhiều hơn nữa để tiếp tục ở lại giải đấu. ĐT Anh cần phải được cải thiện. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi phải tiến lên và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Ở những giải đấu như thế này, bạn luôn phải thi đấu dưới áp lực, do đó bạn phải tìm cách vượt qua nó”.
Chán nản trước phong độ kém cỏi của “Tam Sư”, nhiều CĐV Anh đã la ó và huýt sáo trên khán đài sân Green Point, khiến Wayne Rooney bực tức và phản ứng trước ống kính truyền hình: "Thật thú vị khi thấy những khán giả nhà la ó bạn".
Trong khi đó, HLV của Algeria, Rabah Saadane cho biết rằng ông đã kỳ vọng nhiều hơn vào màn trình diễn của ĐT Anh. "Tôi không biết điều gì đã xảy ra với họ. Tôi đã kỳ vọng ở họ nhiều hơn thế. Trong trận đấu này, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng và ĐT Anh cũng vậy bởi cả hai đều có những cơ hội. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đã cố gắng hết sức có thể và thật đáng tiếc khi trận đấu kêt thúc với một tỷ số hòa không bàn thắng".