Cánh đồng cải tô thắm 'miền gái đẹp' Kim Long

06/02/2015 16:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đến với Kim Long- đất thiêng của Cố đô Huế trong những ngày này, du khách không khỏi choáng ngợp trước phong cảnh hữu tình làm mê đắm lòng người. Vẻ đẹp của vùng đất tả ngạn sông Hương này được chưng cất nên bởi những huyền thoại gắn liền một quá vãng vàng son lẫn bi tráng của nhà Nguyễn. 

Kim Long được mệnh danh là chốn bồng lai của cảnh sắc đất trời và giai nhân tuyệt thế, được mệnh danh mà “miền gái đẹp”. Chính bởi địa danh vang bóng này mà đến nay vẫn còn lưu truyền câu ca Kim Long có gái mỹ miều/ Trẫm thương trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi. 

Những ngày Xuân, vùng đất Kim Long ngời sắc những cánh đồng hoa cải vàng tươi giữa bao la, thu hút nam thanh nữ tú lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Vườn hoa cải Kim Long là thành quả của 70-80 hộ dân nơi đây vun trồng. Men theo con đường Phạm Thị Liên đến bên chợ Kim Long, mọi người được chiêm ngưỡng cảnh sắc của vườn hoa cải nơi đây đang độ nở rộ, góp phần làm thêm phong vị đặc biệt của xứ Huế mơ mộng. Hàng ngày có hàng trăm bạn trẻ và du khách đến đây chụp ảnh, hòa mình vào khung cảnh tuyệt vời nơi đây.

Chùm ảnh mà Thethaovanhoa.vn ghi nhận khi ghé qua Kim Long.


Hoa cải được trồng chủ yếu bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, và nở hoa sau hai tháng gieo trồng. Tùy thời tiết mà có khi người dân gieo hạt vào tháng 11 âm lịch thì đến tháng 12 đã trổ bông.


Cây cải nơi đây có hai loại. Đó là cải bẹ trắng (cho hoa màu vàng) và cải củ (cho hoa màu trắng). Sự trộn lẫn giữa hai sắc hoa này tạo cho khu vườn một vẻ đẹp níu giữ chân du khách.


Theo một hộ dân trồng cải ở đây cho biết: Khách đến đây tham quan chụp ảnh miễn phí


Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp vườn cải Kim Long đang độ nở rộ:








Bài và ảnh: Nguyễn Nhàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm