'Cành cọ vàng' tại LHP Cannes 2023: 'Anatomy Of A Fall' - cuộc giải phẫu tâm lý con người

30/05/2023 08:29 GMT+7 | Giải trí

Với Cành cọ Vàng được trao cho Anatomy Of A Fall, nhà làm phim người Pháp Justine Triet trở thành người phụ nữ thứ 3 đoạt giải thưởng cao quý nhất tại LHP Cannes, sau Julia Ducournau với Titane (2021) và Jane Campion với The Piano (1993).

Chiến thắng đầy thuyết phục của Anatomy Of A Fall là cách thông báo đầy hiệu quả rằng LHP Cannes đã trở lại mạnh mẽ sau những năm đại dịch bất ổn. Bộ phim đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký khác, bao gồm Asteroid City của Wes Anderson

Minh tinh Jane Fonda là người trao Cành cọ Vàng cho Justine Triet sau khi ghi nhận số lượng nữ đạo diễn "kỷ lục" - 7 người - được đề cử tại hạng mục năm nay. Fonda cũng nhớ lại lần tới Cannes vào năm 1963, khikhông có nhà làm phim nữ nào cạnh tranh giải "và thậm chí chúng tôi chưa bao giờ thấy có gì bất ổn với điều đó".

Dù là chiến thắng mang tới niềm vui lớn cho nước Pháp, nhưng nhiều ưu tư đã xuất hiện sau phát biểu nhận giải - vốn là dịp gắn với nhiều phát ngôn xã hội trong lịch sử LHP Cannes.Lần này, thay vì nói về bộ phim, Triet đã nhắm thẳng tới vấn đề xã hội tại Pháp.

'Cành cọ vàng' tại LHP Cannes 2023: 'Anatomy Of A Fall' - cuộc giải phẫu tâm lý con người - Ảnh 1.

Đạo diễn Justine Triet nhận Cành cọ Vàng từ tay huyền thoại Jane Fonda

"Việc thương mại hóa văn hóa mà Chính phủ ủng hộ đang phá vỡ văn hóa ngoại lệ của Pháp" - cô nói- "Chúng ta phải dành không gian cho chúng, không gian mà tôi đã được trao 15 năm trước trong một thế giới ít thù địch hơn, nơi vẫn có thể làm lại từ đầu sau khi phạm sai lầm".

Bài phát biểu của Triet làm dấy lên sự phẫn nộ từ một số người, trong đó có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak, người cũng có mặt tại lễ bế mạc:"Thật vui khi thấy Cành cọ Vàng được trao cho Justine Triet và lần thứ 10 cho nước Pháp! Nhưng cũng thật sững sờ trước bài phát biểu thiếu công bằng của cô. Bộ phim này không thể thực hiện được nếu thiếu mô hình tài trợ cho phim của Pháp - mô hình này cho phép tạo ra sự đa dạng độc nhất vô nhị trên thế giới. Đừng quên điều đó".

Bên cạnh đó, thị trưởng Cannes, ông David Lisnard gọi Triet là "đứa trẻ hư" khi "nhận Cành cọ Vàng danh giá cho bộ phim được trợ cấp của mình".

Một số hình ảnh từ “Anatomy of a Fall”

Một cuộc giải phẫu sâu

Justine Triet sinh năm 1978 tại Fécamp, Pháp. Cô là một đạo diễn, biên kịch và biên tập phim. Triet đã tốt nghiệp trường The Beaux-Arts de Paris - nơi đào tạo nghệ thuật trình độ cao.

Phim điện ảnh đầu tay của Triet, Age Of Panic (2013), được giới thiệu như 1 phần chương trình ACID tại LHP Cannes năm 2013. Năm 2019, bộ phim Sibyl của cô được khởi chiếu tại Cannes 2019 và tranh giải Cành cọ vàng. Năm nay, cô chính thức giành được giải thưởng cao quý với Anatomy Of A Fall.

Anatomy Of A Fall (tạm dịch: Giải phẫu 1 cú ngã) là bộ phim giật gân do Triet đồng biên kịch với Arthur Harari - bạn đời của cô. Harari là người từng gây chấn động tại Cannes 2 năm trước với bộ phim chiến tranh hoành tráng Onoda: 10.000 Nights In The Jungle.

'Cành cọ vàng' tại LHP Cannes 2023: 'Anatomy Of A Fall' - cuộc giải phẫu tâm lý con người - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Sandra Huller trong “Anatomy Of A Fall”

Phim xoay quanh Sandra - do Sandra Huller thủ vai - một nhà văn Đức, sống cùng chồng là Samuel và cậu con trai khiếm thị Daniel trong một ngôi nhà gỗ hẻo lánh thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Khi Samuel ngãvà chết trong một hoàn cảnh bí ẩn, các cảnh sát không xác định được anh tự sát hay bị giết. Cuối cùng, Sandra bị bắt vì tội giết người. Mối quan hệ đầy sóng gió của cặp đôi cùng tính cách nhập nhằng của Sandra bị mang ra soi xét chi li trước phiên tòa. Và, cô đã phải nỗ lực để chứng minh sự vô tội của mình.

Được miêu tả là bộ phim theo phong cách hitchcock - nhà làm phim bậc thầy của dòng phim hồi hộp -Anatomy Of A Fall đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Triet với Sandra Huller sau Sibyl.Bộ phim đặc biệt được giới phê bình đánh giá cao với điểm Metacritic, dựa trên 10 nguồn phê bình uy tín, là 88/100 còn điểm Rotten Tomatoes là 100%!

Các nhà phê bình ca ngợi đây là một kiệt tác thông minh tới nghẹt thở, tinh tế đến xảo quyệt và đầy ma thuật khiến người xem không ngừng nghĩ tới trong nhiều ngày. Triet đã đi một chặng đường dài xuyên qua băng tuyết và giá lạnh, bằng những thuật ngữ đầy sắc thái nhưng không bao giờ mơ hồ, đầy bí ẩn và không thể súc tích hơn, để khám phá những mối quan hệ sâu sắc - giữa 2 người bạn đời, giữa bố mẹ và con cái, giữa lời nói và thế giới.

Một lần nữa, phim cho thấy sự bất khả - và thậm chí nguy hiểm - trong nỗ lực tìm hiểu bản chất thật sự của một con người hay một mối quan hệ, dù đó là sự bối rối của đứa trẻ trước bố mẹ hay việc phòng xử án đang giải mã kẻ tình nghi. Sự phi logic trong cuộc sống gia đình trở nên hỗn loạn trước sự mổ xẻ duy lý của pháp luật.

Chiến thắng mạnh mẽ này của Triet cũng là khúc khải hoàn cho phụ nữ - ở cả 2 phía của máy quay, cả trong và ngoài phim. Merve Dizdar - người giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phim kể về một giáo viên bị đe dọa bởi cáo buộc lạm dụng tình dục ở Anatolia, About Dry Grasses, lên tiếng trong phát biểu nhận giải: "Tôi hiểu cảm giác của những phụ nữ sống ở khu vực này. Tôi muốn dành giải thưởng này cho tất cả những người phụ nữ đang chiến đấu để tồn tại, vượt qua khó khăn trên thế giới này và để nuôi dưỡng hy vọng".

Thành tích ấn tượng

Tổng cộng, tới nay, Triet đã làm đạo diễn 8 phim - gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim điện ảnh - và viết kịch bản cho 4 phim, nhận nhiều đề cử tại những giải phim danh giá bậc nhất như giải Điện ảnh châu Âu, giải Cesar cũng như các LHP Cannes, Berlin, Zurich, Angers và Belfort. Qua phim của mình, cô không ít lần đề cập tới các vấn đề xã hội, như Sur Place (2007) được quay giữa các cuộc biểu tình sinh viên hay Solferino (2008) thực hiện trong cuộc bầu cử Tổng thống.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm