Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật

05/01/2023 12:24 GMT+7 | Giải trí

Nhiều khán giả không khỏi sốc sau khi chứng kiến cảnh cô bé Moon Dong Eun (Song Hye Kyo và Jung Ji So thủ vai) bị bạn cùng trường bắt nạt.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 1.

Trong tập phim được hé lộ vào ngày 30/12, Moon Dong Eun đã bị bắt nạt dã man bởi một nhóm thủ phạm gồm: Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon và Shin Ye Eun đóng), Jeon Je Joon (Park Sung Hoon và Song Byung Keun đóng), Lee Sa Ra (Kim Hieaora và Bae Kang Hee thủ vai), Choi Hye Jung (Cha Joo Young và Song Ji Woo thủ vai) và Son Myung Ho (Kim Gun Woo và Seo Woo Hyun thủ vai) ở trường trung học.

Trong số những cảnh bạo lực học đường ở The Glory, có cảnh nhóm bắt nạt gọi Moon Dong Eun đến phòng tập thể dục và đốt cánh tay của cô bằng một chiếc máy uốn tóc.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 2.

Ngay khi phân cảnh này được phát sóng, nó trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Tất cả đều "đồng lòng" khen ngợi kỹ năng diễn xuất của các diễn viên nhưng cũng bị ám ảnh trước mức độ tàn khốc của cảnh quay này.

Điều gây sốc hơn là cảnh bắt nạt này dựa trên sự kiện có thật xảy ra vào năm 2006. Một nữ sinh J đang theo học tại một trường trung học nữ sinh ở Cheongju thường xuyên bị một nhóm bạn học do K cầm đầu hành hung. K đã đốt cánh tay của J bằng một chiếc máy làm tóc, dùng kẹp tóc cào vào ngực của J và tống tiền J với những lý do như không giữ lời hứa. Khi chuyện này "vỡ" ra, Tòa án quận Cheongju đã ban hành lệnh bắt giữ K.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 3.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: "Nếu cảnh đó thực sự xảy ra trong đời thực thì điều đó thật kinh khủng", "Thậm chí ngày nay nó còn đáng sợ hơn" và " Tôi thực sự bị sốc vì cảnh bắt nạt được dựa trên các sự kiện có thật".

Trong khi đó, The Glory (Vinh quang trong thù hận) là series của Netflix kể về một người phụ nữ Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) tìm cách trả thù những kẻ bắt nạt mình thời trường trung học, những kẻ đã khiến cô trải qua địa ngục trong những năm tháng tuổi vị thành niên, buộc cô phải nghỉ họctừ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư và để lại vết sẹo trên cơ thể suốt đời.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 5.

Để trả thù, Moon Dong Eun thậm chí mạo hiểm cả mạng sống của mình. Âm mưu của cô khởi đầu bằng việc cô trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ từng hành hạ cô… Đây là lúc cuộc chiến bắt đầu, Dong Eun tiếp cận từng người, không ngần ngại mà đối diện với những kẻ đã từng đày đọa mình.

Đặc biệt, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook với nhiều tác phẩm ăn khách như: Secret Garden, Guardian, Mr. Sunshine và nữ diễn viên Song Hye Kyo tái hợp sau 6 năm kể từ bom tấn Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay cả trước khi bộ phim được phát hành.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 6.

Biên kịch Kim Eun Sook hội ngộ Song Hye Kyo sau 6 năm

Như để đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, The Glory đã lọt vào top 10 tại Hàn Quốc và vươn lên dẫn đầu sau hai ngày. 

Thậm chí, chỉ trong ba ngày The Glory còn leo lên top 3 bảng xếp hạng Netflix toàn cầu và đứng ở vị trí thứ 9 và sau đó tăng lên vị trí thứ 6 tại Mỹ. Ngoài ra, tác phẩm cũng đạt hang nhất tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam...

Cảnh bắt nạt kinh hoàng trong 'The Glory' hóa ra lại dựa trên chuyện có thật - Ảnh 7.

The Glory đã phát hành 8 tập đầu tiên ở 190 quốc gia thông qua Netflix vào ngày 30/12/2022.

Phần hai của The Glory dự kiến phát sóng tháng 3/2023.

HUYỀN TRANG (THEO KBIZOOM)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm