28/01/2013 07:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(Thethaovanhoa.vn) – Hòa Ma-rốc 2-2 ở Durban nhưng kết quả đó cũng đủ để đội bóng chủ nhà Nam Phi giành vé dự tứ kết CAN 2013.
Niềm vui của cầu thủ Nam Phi - Ảnh Getty
2 trận hòa trước đó buộc Ma-rốc phải dồn hết sức lực trong trận chạm trán đội chủ nhà bởi nếu không có được chiến thắng, cơ hội đi tiếp của họ sẽ không còn.
Thủ thành Khune sau 2 lần cứu thua cho Nam Phi rút cuộc cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 10. Issam El Adoua trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm của đội chủ nhà đã ghi bàn mở tỷ số cho Ma –rốc trên sân Moses Mabhida.
Bước sang hiệp hai, Ma-rốc vẫn duy trì thế trận tấn công và Barrada tung ra cú sút nguy hiểm nhất từ đầu trận nhưng Khune đã cản phá thành công. Các chân sút của Nam Phi cũng không lép vế khi nhiều lần đe dọa thủ thành đối thủ.
Phút thứ 71, May Mahlangu đưa trận cầu trở lại vạch xuất phát với cú cứa lòng hết sức đẹp mắt. Ma- rốc vẫn chiến đấu không mệt mỏi và chỉ 11 phút sau, cầu thủ Abdelilah Hafid đã lập công nâng tỉ số lên 2-1.
Nam Phi không chịu đầu hàng và không muốn dựa vào trận cầu giữa Cape Verde và Angola để quyết định số phận. Phút 87, hậu vệ Sangweni của Nam Phi với cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Ma-rốc, gỡ hòa 2-2 cho Nam Phi.
Heldon (trái) trở thành người hùng của Cape Verde - Ảnh Getty
Trên sân Nelson Mandela Nelson Mandela, HLV Antunes của Cape Verde cầm cờ chạy quanh sân ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Angola nhờ pha lập công của người hùng Heldon.
Nam Phi và Cape Verde cùng dắt tay nhau vào tứ kết CAN 2013.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất