Cameroon 3-3 Serbia: Vũ điệu bàn thắng ở Al Janoub

28/11/2022 19:40 GMT+7 | World Cup 2022

Cameroon 3-3 Serbia: Cameroon và Serbia đã cùng nhau cống hiến vũ điệu bàn thắng trên sân Al Janoub. Khán giả mãn nhãn, nhưng hai đội lại không ai tìm thấy niềm vui chiến thắng.


Những kịch tính thật ra đã xuất hiện ngay từ trước khi bóng lăn, khi cả hai đội đều trở thành tâm điểm của các vụ việc ầm ĩ. Nếu Serbia bị điều tra vì một lá cờ mang thông điệp chính trị trong phòng thay đồ ở trận gặp Brazil, câu chuyện của Cameroon lại liên quan đến thủ thành số một Onana, người đã bị đuổi khỏi World Cup 2022 chỉ vì tranh cãi về việc không được chơi bóng ngắn trên sân tập.

Cameroon 3-3 Serbia: Ngôi sao tỏa sáng, hàng thủ hớ hênh

Còn 90 phút trên sân Al Janoub phác họa điểm chung của cả Serbia lẫn Cameroon: những tập thể có hàng công sắc sảo nhưng hàng thủ lại là nguyên nhân dẫn đến một trận hòa 6 bàn thắng. Hai cầu thủ được chờ đợi nhất trên hàng công đôi bên đều tìm thấy cơ hội để ghi tên mình vào danh sách ghi bàn trong hiệp hai. Aleksandar Mitrovic đang trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Fulham với 9 bàn sau 12 trận ở Premier League, nhưng anh phải chờ đến trận đấu gặp Cameroon để ghi dấu ấn đầu tiên trên đất Qatar trong bàn thắng thứ ba của Serbia. Đó là một bàn thắng thể hiện dấu ấn tập thể khi trái bóng đi qua 5 cái tên khác nhau, trước khi Mitrovic trở thành người kết thúc hoàn hảo pha phối hợp đẹp như tranh vẽ. Đó là pha lập công thứ 7 của tiền đạo 28 tuổi này cho Serbia ở 7 trận đấu gần nhất cho ĐTQG.

Điều Mitrovic không thể ngờ: đó không phải bàn thắng mang về chiến thắng cho Serbia. Choupo-Moting, một tiền đạo được chờ đợi khác, đã giải cứu Cameroon khỏi nguy cơ về nước sớm bằng một pha lốp bóng đẹp mắt. Cuộc sống của tiền đạo 33 tuổi này ở Bayern Munich bỗng chốc tươi sáng khi mang về 11 pha lập công trong 16 lần ra sân mùa này. Sau khi không để lại dấu ấn nào trong hơn 70 phút đá chính ở trận thua Thụy Sĩ, Choupo-Moting đã cứu lấy hy vọng cho thầy trò Rigobert Song sau khi chứng kiến Cameroon đi từ thái cực vui sướng đến nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đại diện châu Phi đã nghĩ đến bất ngờ sau bàn mở tỷ số ngoài mong đợi của Castelletto, trước khi hứng chịu ba bàn thua, trong đó có hai bàn thua chỉ trong 152 giây, cụ thể là gần ba phút bù giờ đầu tiên của hiệp một.

Cameroon 3-3 Serbia: Vũ điệu bàn thắng ở Al Janoub - Ảnh 2.

Hàng công Cameroon và Serbia thi nhau tỏa sáng, tạo ra bữa tiệc 6 bàn thắng trên sân Al Janoub

Sẽ không quá lời để nói về những sai lầm của hàng thủ đôi bên, gam màu chủ đạo trong 6 bàn thắng trên sân Al Janoub. Tình huống chọn sai điểm rơi của Anguissa, một pha biểu diễn không đáng có của Kunde bên phần sân nhà và khả năng chọn vị trí không tốt khiến Cameroon nhận liền ba bàn thua tưởng như đủ sức tiễn HLV Song và các học trò về nước sớm. Điều may mắn cho Cameroon, hàng thủ Serbia cũng chẳng khá hơn là bao với hai tình huống bắt việt vị hỏng mở ra cơ hội cho Aboubakar và Choupo-Moting gỡ lại thể diện cho đại diện châu Phi. Tất nhiên, người Cameroon cần phải cảm ơn công nghệ VAR đã cứu lấy

Lượt đấu cuối đầy cam go cho cả Cameroon và Cameroon

Dù thoát cảnh bị loại sớm ngay sau lượt đấu này, cả Serbia lẫn Cameroon đều không thể vui khi phải làm nhân vật chính trong cơn mưa bàn thắng ở sân Al Janoub bởi cơ hội đi tiếp đang chống lại họ ở lượt đấu cuối. Dù đứng trên Serbia, Cameroon lại chịu bất lợi lớn bởi thắng Brazil không bao giờ là nhiệm vụ đơn giản chút nào. Thiếu một thủ thành có đẳng cấp như Onana chắc chắn sẽ mang đến thách thức cho hàng thủ Cameroon khi tất cả đã nhìn thấy Epassy không phải câu trả lời lý tưởng để chống đỡ sức mạnh của những ngôi sao tấn công như Richarlison hay Vinicius.

Câu chuyện của Serbia ở lượt đấu cuối cũng không mang đến nhiều điều hứa hẹn. Thụy Sĩ từng gieo sầu cho Serbia cách đây 4 năm trên sân Kaliningrad. Những gì nhìn thấy trên sân Al Janoub lại có thể khiến nhiệm vụ báo thù thất bại ở vòng bảng World Cup 2018 thêm gian nan cho thầy trò Dragan Stojkovic.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm