Cảm xúc ở Dortmund: Sốc và đau tim

10/04/2013 08:12 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jurgen Klopp đã diễn tả mạch cảm của mình khi Borussia Dortmund giành quyền đi tiếp vào bán kết Champions League một cách bất ngờ và kịch tính. 



Trận Dortmund -Malaga như phim Hollywood

Tưởng như đã bị chôn vùi bởi Malaga ngay trên sân nhà Signal Iduna Park nhưng Dortmund đã thoát khỏi “cõi chết” bằng chiến thắng 3-2 không tưởng với 2 bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ.

Tôi không thể giải thích được. Tôi cũng chỉ là người chứng kiến thôi. Mọi người gần như bị đau tim khi trận đấu kết thúc. Đây là những gì có ở bóng đá, một khía cạnh tích cực nhất”, Klopp thú nhận với Sky Sport.

Giám đốc điều hành của Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke thì thực sự sốc trước chiến thắng muộn của đội bóng. “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm những gì tương tự như vậy. Đây là khoảng khắc đáng nhớ nhất mà bạn có. Thật khó để hiểu và chấp nhận bây giờ, có thể chúng tôi phải mất mấy ngày. Ở một thời điểm, bạn như chết đi và thời điểm khác, bạn đã có mặt tại vòng bán kết. Thật là điên rồ”.

Cầu thủ Neven Subotic thì cho rằng mình và các đồng đội như thể vừa đóng phim Hollywood, kịch tính đến phút cuối cùng. “Cho đến bây giờ, câu chuyện của chúng tôi giống như phim Hollywood, mong rằng chúng tôi cũng có kết thúc kiểu Hollywood”, cầu thủ 24 tuổi phấn khích.

Song song với niềm vui, hạnh phúc, cầu thủ và ban huấn luyện Dortmund cảm thấy tiếc nuối cho Malaga. “Tôi tiếc cho Malaga, họ đã chiến đấu vì tất cả”, Klopp nói. “Đáng tiếc cho đội bóng Tây Ban Nha, họ chơi rất rất tốt”, Hans-Joachim Watzke có lời bộc bạch tương tự.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm