Cảm động hai cầu thủ đã qua đời vẫn được đăng ký dự giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản

30/12/2025 20:53 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Giải vô địch bóng đá trung học phổ thông toàn Nhật Bản lần thứ 104 đã chứng kiến một trong những câu chuyện xúc động nhất lịch sử giải đấu, khi trường THPT Nara Ikuei bước ra sân với hai cầu thủ không còn hiện diện về thể xác nhưng vẫn hiện hữu trọn vẹn trong trái tim toàn đội. 

Trong trận đấu vòng 1 diễn ra ngày 29/12/2025, Nara Ikuei hòa Yaita Chuo 2-2 sau 80 phút thi đấu chính thức và giành chiến thắng 3-2 ở loạt sút luân lưu, qua đó gửi "tin vui" lên thiên đường cho hai người đồng đội đã qua đời.

Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn – giúp Nara Ikuei lần đầu vượt qua vòng 1 sau 4 kỳ giải – mà còn là sự giải tỏa cảm xúc dồn nén suốt nhiều tháng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ gục xuống sân, nước mắt tuôn rơi. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của nỗi đau, và của sự tưởng nhớ.

"Chúng tôi tin rằng họ đã đến sân hôm nay và tiếp thêm sức mạnh cho cả đội", HLV trưởng Kajimura Takashi nghẹn ngào chia sẻ. "Đây là một chiến thắng mang tính kỳ diệu".

Cảm động hai cầu thủ đã qua đời vẫn được đăng ký dự giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản - Ảnh 1.

Đội bóng trường THPT Nara Ikuei giơ hai áo đấu của 2 đồng đội đã khuất trước khi ra sân

"Họ" mà ông nhắc đến là Morishima Hiroto – đội trưởng, số 10 và là linh hồn của đội – qua đời vì bệnh bạch cầu vào tháng 7/2025, cùng Azuma Airu, hậu vệ năm hai mất vì tai nạn chỉ một tháng sau đó. Cả hai đều là những cầu thủ được đồng đội yêu mến, là chất keo gắn kết tinh thần tập thể. Morishima thậm chí từng góp mặt ở sân chơi toàn quốc mùa trước và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở kỳ giải năm nay.

Cú sốc mất mát khiến nhiều cầu thủ không thể tập luyện trong thời gian dài. Nhưng thay vì gục ngã, toàn đội chọn cách đối diện nỗi đau. "Chúng tôi tự hỏi phải làm gì để họ vui lòng. Và câu trả lời là tiếp tục tiến về phía trước", HLV Kajimura kể lại. Từ đó, Nara Ikuei quyết định đăng ký Morishima với áo số 10 ở tất cả các giải đấu, bao gồm cả giải vô địch toàn quốc, sau khi được ban tổ chức chấp thuận. "Số 10 của Nara Ikuei chỉ có thể là Morishima Hiroto", ông nói dứt khoát.

Cảm động hai cầu thủ đã qua đời vẫn được đăng ký dự giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản - Ảnh 2.

Đội bóng trường THPT Nara Ikuei ăn mừng chiến thắng

Trên băng ghế dự bị, áo đấu và ảnh của Morishima cùng Azuma luôn được đặt trang trọng. Trên khán đài, các CĐV giăng biểu ngữ: "Chiến đấu cùng Hiroto và Airu!". Những bài hát cổ vũ cá nhân dành cho hai cầu thủ đã khuất vang lên trước và sau trận đấu, tạo nên bầu không khí vừa bi thương vừa thiêng liêng.

Trong trận đấu với Yaita Chuo, Nara Ikuei hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa, trong đó bàn thua thứ hai đến ở phút bù giờ. Ở loạt luân lưu đầy căng thẳng, sáu cầu thủ liên tiếp đá hỏng, trước khi thần may mắn mỉm cười với đại diện Nara. "Không phải chúng tôi mang chiến thắng đến cho họ, mà chính họ đã giúp chúng tôi chiến thắng", tiền vệ Kojimoto Ringo xúc động nói.

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm