(TT&VH cuối tuần) - Lâu nay, báo chí và nhiều NHM vẫn gọi ông Calisto là “phù thủy”. Vì yêu quý quá mà gọi vậy thôi chứ ông Calisto cũng chẳng phải là người có phép thuật, cũng không là vua Midas chạm đâu là đó hóa vàng. Ông Calisto là người bình thường, một HLV không thể kiếm được mức lương 20.000USD/tháng ở quê nhà Bồ Đào Nha như ông thừa nhận.Thực tế hơn, trong quá trình huấn luyện đội tuyển, ông Calisto sẽ tốt ở vai trò nào: Người thợ hay hay một kiến trúc sư.
Một thợ xây tốt
Trong đời sống bình thường, kiến trúc sư được đánh giá cao hơn anh thợ xây, thông qua đặc thù công việc. Một người dùng đầu, người kia nặng về chân tay song vai trò để làm nên một căn nhà, chẳng biết ai hơn ai.
Ông Calisto kể từ khi làm HLV trưởng rồi GĐKT ở ĐT.LA thực chất là hai tay hai việc, vừa là người lên kế hoạch tổng thể định hướng phát triển lâu dài cho CLB, vừa trực tiếp đào tạo nên lứa cầu thủ thành danh như Tài Em, Minh Phương. Tuy nhiên, nhìn vào cốt lõi vấn đề, vai trò “thợ xây” của ông Calisto cao hơn một chút. Bằng chứng rất rõ ràng là hệ thống phát triển cầu thủ trẻ của ĐT.LA là khá thiếu thuyết phục. Thậm chí, một CLB có cơ sở vật chất vào loại tốt nhất Việt Nam ngự tại Bến Lức (Long An) lại không thể cho ra đời những cầu thủ vừa mới, vừa trẻ cho chính đội bóng. Việt Thắng, một cầu thủ ở nơi khác về, nay đã ra đi đã trở thành một lỗ hổng lớn. Việc mời và ký hợp đồng với Thanh Bình lại càng khẳng định tầm nhìn chiến lược khởi phát từ triều đại Calisto là có vấn đề.
Ở đội tuyển, dù có những ưu ái nhất định và tỏ ra thông thuộc những vấn đề của bóng đá Việt Nam nhưng HLV Calisto vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm trong vai trò là những thợ xây. Có khác chăng là ông xây chắc hơn và những bức tường thẳng hơn mà thôi.
HLV Calisto: Thợ xây hay kiến trúc sư?
Rất nhiều người kỳ vọng ông Calisto sẽ kiêm luôn cả vai trò một kiến trúc sư hoạch định chiến lược trong thời gian dài của đội tuyển nhưng điều đó là không thể. Tư duy mùa vụ ăn sâu tới mức cho đến giờ này VFF cũng tỏ ra không cần một GĐKT thực sự. Thay vào đó là một HLV đủ tầm để đưa đội tuyển đoạt những mục tiêu cụ thể, trước mắt. Calisto đáp ứng được điều này.
Đó là lý do tại sao HLV Calisto e ngại khi VFF thúc giục gia hạn hợp đồng. Một phần ông thầy người Bồ cảm thấy có quá nhiều thời gian trống trong năm 2010 và… không biết làm gì. Một lần nữa khẳng định đó là tâm lý thợ xây: Mùa khô làm nhà, mùa mưa về quê cấy lúa. Trong khi một kiến trúc sư thì không bị giới hạn và chắc chắn không có gì gọi là thời gian trống hay quá nhàn tản.
Thực tế, đó không phải lỗi của ông Calisto khi mà những cơ chế của VFF chỉ muốn VFF đi trên lộ trình cụ thể, vạch sẵn chứ không phải là việc lên một bản vẽ chi tiết, tổng thể. Đơn cử như việc theo dõi phát hiện cầu thủ trẻ, nghiên cứu đối thủ và đặt hẳn một lộ trình lớn tấn công vào Asian Cup, thậm chí là cả một lộ trình để có thể mơ vào VCK World Cup: Một giấc mơ có thể cho là viển vông nhưng còn tốt hơn là không có một chút cơ sở nào để mơ ước.
Khi Calisto muốn làm kiến trúc sư
Có lẽ, Calisto thừa hiểu rằng, với vai trò thợ xây, thì dù xây tốt đến đâu cái tầm của ĐTVN vẫn chỉ là những giải đấu loanh quanh trong khu vực. Ông muốn tự khai thác khả năng của mình trong vai trò một kiến trúc sư. Bầu Hiển đã sẵn sàng một cơ chế cho ông Calisto thực hiện điều này cộng với mức ưu đãi mà ông chủ của T&T.Hà Nội cho là “chơi đẹp”.
Thậm chí, với cơ chế ấy, ông Calisto còn có thể làm tốt hơn những gì đã làm cho ĐT.LA.
Trong những vấn đề vướng mắc xung quanh hợp đồng của ông Calisto, xét ra bên nào cũng có lý, ai cũng muốn điều kiện của mình được chấp nhận.
Tiền chưa chắc là yếu tố tiên quyết mà là môi trường làm việc. Ông Calisto đến giờ này chưa “gật” (và còn có khả năng “lắc”) với đề nghị của VFF chính là vẫn còn e ngại môi trường làm việc của mình. Sau căn nhà đẹp AFF Cup 2008, ông Calisto muốn làm kiến trúc sư rồi.
Chỉ có điều khả năng ấy của ông Calisto có thể nâng tầm ĐTVN được hay không, lại là một câu chuyện khác.
Marcus Rashford đã trao đổi tin nhắn với Lamine Yamal và các cầu thủ Barcelona khác trong nhiều tháng trước khi chính thức chuyển đến Tây Ban Nha, theo nguồn tin mới đây.
Huấn luyện viên Ruben Amorim cho biết ông sẵn sàng đưa các cầu thủ thuộc “nhóm bị loại” trở lại đội hình Manchester United nếu câu lạc bộ không thể bán họ với mức giá phù hợp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
AC Milan đã mở màn chuyến du đấu tiền mùa giải 2025 bằng trận thua 0-1 trước Arsenal tại Singapore. Dù chỉ là một trận giao hữu, kết quả này đã phơi bày những vấn đề cố hữu trong đội hình của Rossoneri.
XSTV 25/7: Xổ số Trà Vinh được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh quay thưởng vào lúc 16h20 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBD 25/7: Xổ số Bình Dương được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Bình Dương quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSVL 25/7: Xổ số Vĩnh Long được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết thông tin lịch thi đấu bóng chuyền VNL 2025 (FIVB Volleyball Nations League 2025) hôm nay ngày 26/7 với 2 trận bán kết Ý vs Ba Lan và Brazil vs Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 26/7/2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay.
Trận thắng U23 Philippines giúp U23 Việt Nam lọt tới chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 có dấu ấn chiến thuật đặc biệt của HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam gây bất ngờ cho đối thủ.
XSMB 25/7: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 25/7/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSMN 25/7: Xổ số miền Nam ngày 25/7/2025 gồm các xổ số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu ngày 25/7 trên Thethaovanhoa.vn.
Chiến thắng của U23 Indonesia trước U23 Thái Lan ở bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đã khiến HLV Gerald Vanenburg không thể tham dự buổi họp báo sau trận đấu.