Cái xe của đạo diễn

16/08/2010 16:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Đạo diễn điện ảnh chở gỗ pơmu lậu bằng xe của Hãng phim truyện - đó là cái tít được giật trên một diễn đàn. Chứ báo Tuổi trẻ chỉ viết Xe Hãng phim truyện chở gỗ pơmu trái phép.


Gỗ pơmu. Ảnh: Internet

Chuyện chở gỗ trái phép-tức gỗ lậu thì chính xác rồi. Chở bằng xe của Hãng phim truyện Việt Nam cũng đúng nốt. Còn thì “tường trình với cơ quan kiểm lâm, một người đàn ông tên B.T.D, tự giới thiệu là quay phim của Hãng Phim truyện Việt Nam, thừa nhận là người sở hữu số gỗ pơmu này”. Còn chuyện “quay phim nhận tội thay đạo diễn” thì do chính các thành viên trên diễn đàn nói trên “điều tra”, “phát hiện”, nhân dịp gỗ pơmu, hai bộ phim Đường thư và Vũ điệu tử thần của vị đạo diễn “xưng quay phim” nói trên cũng được bàn tán sôi nổi như là đang chuẩn bị ra rạp lại.

Nhân vụ xe của Hãng phim truyện được đạo diễn trưng dụng chở gỗ lậu, Ống kính chợt nhớ tới chiếc xe của đạo diễn Lê Hoàng mấy năm trước. Lê Hoàng không mượn xe của hãng phim, ngược lại, Lê Hoàng mua xe hơi bằng tiền túi (gồm có tiền làm phim và...) nhưng lại dán dòng chữ Hãng phim Giải phóng (cơ quan mà lúc đó đạo diễn này đang nằm trong biên chế) to tướng lên sườn xe, khiến khối người tưởng Lê Hoàng đi xe mượn của hãng! Tò mò lí do của việc làm có vẻ ngược đời, đạo diễn này trần tình: Để gửi xe trong Hãng cho tiện và ra đường đỡ... phiền phức! Giờ hỏi lại chuyện cái xe “dán nhãn” (giờ đã “bóc nhãn”), anh ngượng nghịu, ôi hồi đó sao không chở lậu mấy em xinh đẹp nhỉ?

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm