Dây chằng “chằng” Công Vinh

01/05/2010 07:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Cái gối Công Vinh với vết thương ở dây chằng đang là đề tài nóng bởi khả năng hồi phục sau ca phẫu thuật có thể kéo dài đến hết AFF Cup.

Giới bóng đá đang xôn xao ở cả thì tương lai lẫn quá khứ bởi chấn thương là tai nạn (nói như bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền), nhưng tai nạn vì đi đường cấm hay vì chạy xe quá hạn không được bảo dưỡng thì vẫn có thể tránh được nếu hiểu đúng và chấp hành đúng.

Thì tương lai, Vinh sẽ phải lên đường sang Singapore phẫu thuật như Tài Em, Minh Phương, Mai Tiến Thành… Tiếp theo, Vinh phải trải qua thời gian hồi phục với những nỗi lo liệu cái gối có trở chứng như nhiều cầu thủ phẫu thuật xong phải chịu vết tì khiến rất khó trở lại thời hoàng kim.

Còn với quá khứ thì Vinh cũng cần phải được tìm hiểu cặn kẽ, nhất là trong điều kiện y học thể thao rất hiện đại có thể trả lời được những nguyên nhân gây chấn thương. Tôi hơi thất vọng với lý giải của bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền qua đoạn trả lời phỏng vấn dang dở với phóng viên Thể thao & Văn hóa khi nói rằng chấn thương là do tai nạn bất chợt xảy đến và rất khó tránh khỏi… Nếu cứ đổ cho tai nạn thì cầu thủ cần gì phải khởi động kỹ, hay các HLV cần gì phải chú ý đến khối lượng vận động và cả những hàm lượng trong máu của cầu thủ.


Công Vinh mùa bóng qua đã bị khai thác hết mức mà không có giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục tích cực. Ai chịu trách nhiệm về vấn đề này? Ảnh: QUANG THẮNG

Ở đây hình như ai cũng muốn né tránh việc Công Vinh đã phải làm việc nhiều hơn các cầu thủ bình thường, sau mùa giải 2009 vắt kiệt hết sức lực lại còn phải làm “nghĩa vụ” ở Bồ Đào Nha trong thành phần CLB Leixoes.

Không ai dám đối diện với quỹ thời gian mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam được nghỉ ngơi để hồi phục tích cực thì Vinh phải hành trình sang Bồ Đào Nha tập luyện cật lực để giành suất đá chính ở Leixoes. Vinh muốn chuyến đi của mình không chỉ là học việc mà còn muốn thể hiện ở một CLB châu Âu. Và khi hai nền bóng đá có hai giải VĐQG lệch nhau giống như múi giờ thì Vinh phải cày cùng lúc ở hai sân chơi lớn trong hai quỹ thời gian khác nhau mà bỏ qua cả giai đoạn hồi phục.

Các bác sĩ cố tránh từ quá tải ở cầu thủ để thay bằng từ tai nạn nhưng rõ ràng nhìn vào lịch luyện tập và thi đấu của Vinh thì ai cũng thấy cầu thủ này quá tải thực sự khi bị vắt ở những giải khác nhau.

Vinh không có một bác sĩ riêng để theo dõi về lượng vận động, về tình trạng sức khỏe, về sức chịu đựng lẫn khả năng đề kháng mà các cầu thủ chuyên nghiệp bắt buộc phải có và phải được tư vấn ở CLB lẫn đội tuyển.

Vinh có những cái đích để đạt, rõ nhất là cái đích khi đi châu Âu, dù lúc vắt sức ra Vinh không biết sự lợi, hại của một cầu thủ đá hai giải vô địch trong một năm.

Không ai dám tìm hiểu xem cái gối của Vinh có phải là do quá tải hay do chấn thương tiềm ẩn phát ra khi sức đề kháng có hạn vì bị mài mòn ở những giải đấu.

Lâu nay ở các CLB thường chỉ có những theo dõi thông thường kiểu còn đá được là đá và chấn thương thì chụp phim rồi đi chuyên khoa.

Lâu nay ở đội tuyển cao lắm cũng chỉ là khám sức khỏe định kỳ chứ chưa có những nghiên cứu chi tiết cho từng tuyển thủ theo kiểu kết hợp mật thiết giữa y học với thể thao.

Ngay đến cái kiểu trả lời về dây chằng “chằng” Công Vinh cũng thật sơ sài.

Đầu ra cho một cầu thủ chuyên nghiệp rất khó khăn, vất vả và tốn kém nhưng việc giữ những đôi chân ấy lại đang bị bỏ lỏng và rất sơ sài.

Lại còn một vấn đề mà hầu hết các CLB đều bỏ qua đó là mức độ khai thác cầu thủ sau những bản hợp đồng tiền tỷ.

Còn rất rất nhiều cái chưa chuyên trong một nền bóng đá mang tên chuyên nghiệp mà cái gối của Vinh đã cảnh báo rất nhiều.

Nguyên Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm