Cái Cúp mà biết nói năng

15/03/2011 11:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều nay, SLNA sẽ thi đấu trên đất Maldives và chiều mai (16/3) HN.T&T sẽ tiếp một đại diện khác của Maldives. Theo thống kê thì các cuộc chạm trán của bóng đá Việt Nam với Maldives phần thắng thường thuộc về ta. Nói như các cầu thủ B.Bình Dương từng “luộc” V.B Sport (đối thủ chiều nay của SLNA) đến 4-0 trên đất Maldives thì họ còn yếu hơn các đội trung bình ở hạng Nhất của mình.

Vấn đề của chiều nay và chiều mai với 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là chọn ao nào để bơi? Khi mà ra ngoài khu vực thì có những trận rất dễ chơi nhưng căng quá sức rồi về lại ao nhà mà hụt chân thì sẽ mất đủ thứ. Cũng giống như ông Mai Đức Chung hồi lèo lái B.Bình Dương chơi ra trò ở AFC Cup vào đến bán kết nhưng về ao nhà thành tích không ra gì cũng bị cắt hợp đồng như chơi.

Các CLB VN không mặn mà với các giải đấu châu lục

Nói đến những cái cúp dành cho các CLB châu Á (trước đây là Cúp C1 và C2) lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều CLB nhà tuyên bố rất dữ nhưng rồi cuối cùng chỉ tham dự cho có lệ theo kiểu bỏ của chạy lấy người. Có lần ông Chủ tịch VFF từng thất vọng lên tiếng: “Họ làm ô nhục cho nền bóng đá nước nhà!” khi nói đến trận thua của Đà Nẵng trước đại diện Nhật Bản đến 15-0. Xa hơn nữa là những chuyến đi buôn, đặc biệt trong thời “ngăn sông cấm chợ”. Điển hình hồi Hải Quan đại diện Việt Nam đá Cúp C1 năm 1992 thì thua tanh bành nhưng ai cũng háo hức vì ngày về mỗi người có chiếc Dream II hoặc vài cái đầu máy kiếm lời. Cũng giải đấy, đội Quảng Nam Đà Nẵng hồi đấy cho quân sang Nhật Bản đá nhưng thời gian chính là mua hàng và rảo ở các nghĩa địa xe để mang đồ phụ tùng về kiếm mỗi người vài cây vàng.

Bây giờ các cầu thủ không phải vất vả tìm gì mang qua nước bạn và mua hàng gì về có lời nhưng lại rất sợ đi buôn lời chẳng bảo nhiêu mà về đá ở ao làng thì lỗ thành tích mất tiền thưởng mất đủ thứ kèm theo.

Trong chỉ tiêu của các đại diện Việt Nam chỉ có nói đến V-League chứ có CLB nào nói đến cái Cúp châu Á hay Cúp Quốc gia vẫn đá xen kẽ.

Thế nên có lúc cái Cúp châu Á còn bị biến thành sân chơi cho những cuộc đỏ đen mà những CLB Việt Nam cũng đã lên sàn.

Tại chưa ai xem trọng những cái Cúp đấy và cũng chưa có cuộc kiểm điểm nào chỉ trích cầu thủ chỉ vì buông mấy cái Cúp đấy và giữ hồn cho ao nhà.

20 năm rồi giữa chuyện đá Cúp để đi buôn và đá Cúp để cho qua có gì khác nhau về bản chất?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm