Cách đây 5 năm, hàng triệu người đều nghĩ Mario Balotelli sẽ giành Quả bóng Vàng

29/06/2017 08:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 28/6/2012, nhiều CĐV bóng đá từng nghĩ rằng Mario Balotelli sẽ giành QBV sau khi chứng kiến cầu thủ người Italy một tay loại đội tuyển Đức ở Bán kết EURO 2012.

Trận thắng 2-1 của Italy trước Đức tại Bán kết EURO 2012 vào ngày 28/6 cách đây 5 năm có lẽ là trận đấu để đời của Mario Balotelli. Tiền đạo này đã lập cú đúp trong hiệp 1 để giúp đội bóng áo thiên thanh giành vé vào Chung kết gặp Tây Ban Nha. Màn trình diễn chói sáng đó đã khiến nhiều người tin rằng Mario Balotelli, cầu thủ có biệt danh Siêu quậy, sẽ có cơ hội giành QBV.

Chú thích ảnh
QBV cho Balotelli? 
Balotelli
Ai nói Balotelli không thể giành QBV? Anh ấy đã chứng minh bản thân một triệu lần rồi
Balotelli
Nếu Mario Balotelli tiếp có màn trình diễn tương tự ở Chung kết và Italy vô địch, liệu anh ấy có thể sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu QBV không? 
Balotelli
Trận đấu điên rồ của bóng đá. Trong vòng 24 giờ ở EURO 2012, cầu thủ duy nhất có thể đánh cắp QBV  khỏi tay Messi không còn là Ronaldo nữa, mà là Balotelli
Balotelli
Nhiều CĐV cho rằng Balotelli xứng đáng giành QBV

Đấy cũng là thời điểm mà Mario Balotelli có phong độ cao nhất trong sự nghiệp của mình. Người đại diện của anh, "siêu cò" Mino Raiola thậm chí đã có tuyên bố gây sốc vào lúc đó. 

Chú thích ảnh
Balotelli đã lập cú đúp vào lưới đội tuyển Đức ở EURO 2012

"Tôi luôn nói rằng Balotelli là một trong những cầu thủ có thể trở thành giỏi nhất thế giới”, Mino Raiola, người đại diện của Balotelli nói trên kênh Sky Italia. “Cậu ấy có thể nằm trong nhóm những cầu thủ giỏi nhất châu Âu. Trên thị trường thực tế, tôi không nghĩ rằng sẽ có một giá trị nào cho cậu ấy. Nhưng nếu tôi phải đưa ra một giá, tôi sẽ nói cậu ấy trị giá 250 triệu euro”.

Balotelli ra quyết định ĐẶC BIỆT để được ở lại nước Pháp

Balotelli ra quyết định ĐẶC BIỆT để được ở lại nước Pháp

Tiền đạo Mario Balotelli đã quyết định ký thêm một năm hợp đồng với Nice. Cầu thủ người Italy vừa trải qua một mùa giải thành công tại Pháp.

Đặc biệt, màn ăn mừng của Balotelli ở trận gặp Đức đã trở thành thương hiệu. Sau khi ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Đức, anh đã cởi phăng áo và gồng mình khoe cơ bắp. Màn ăn mừng này ngay sau đó đã gây sốt trên khắp thế giới và nhanh chóng trở thành "mốt" cho các cầu thủ khác sau này. Ngoài ra, nó cũng trở thành tâm điểm của các bức ảnh chế trên mạng xã hội.

Balotelli
Pha ăn mừng đã trở thành thương hiệu của Balotelli

Sau EURO 2012, Balotelli đã không thể giành được QBV nào. Cầu thủ người Italy đã lên đến đỉnh cao quá sớm và sau đó, anh đã xuống dốc không phanh vì lối sống buông thả của mình. Tháng 12/2012, Balotelli đã đòi kiện Man City, đội bóng chủ quản của anh lúc đó ra tòa, chỉ vì CLB này phạt Balotelli hai tuần lương - tương đương 340.000 bảng - sau khi phát hiện tiền đạo ngỗ ngược này liên tục vi phạm các quy định của CLB. Cuối cùng, Balotelle đã rút đơn kiện và chấp nhận hình phạt. 

Một tháng sau, Balotelli bị Man City bán cho AC Milan ở TTCN mùa Đông với giá khoảng 20 triệu euro. Anh đã thi đấu 54 trận cho AC Milan và ghi được 30 bàn, trước khi được Liverpool mua vào Hè 2014. Lần trở lại Premier League này thực sự đáng quên với Balotelli. Anh chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 16 lần ra sân và bị đẩy về AC Milan theo dạng cho mượn ở mùa bóng sau đó. Những tưởng tại Milan, Balotelli sẽ hồi sinh nhưng đáng tiếc tiền đạo người Italy vẫn có phong độ nghèn nàn, với 1 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở Serie A.

Hè năm ngoái, Balotelli đến Nice theo dạng tự do. Là một ngôi sao mất giá, anh đã cố gắng khôi phục hình ảnh của mình. Balotelli đã ghi tổng cộng 17 bàn trong 28 lần ra sân. Phong độ đó đã giúp Balotelli được Nice kí hợp đồng mới vào tháng này. 

Ở tuổi 26, Balotelli đã phần nào lấy lại hình ảnh của một sát thủ trên sân cỏ nhưng anh vẫn chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao như hồi ở EURO 2012, thời điểm nhiều người nghĩ anh có thể đoạt Quả bóng Vàng. 

 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm