Các tuyển thủ Việt Nam sẻ chia với đồng bào miền Trung

21/10/2010 09:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, VFF cùng ĐTVN và ĐT Olympic VN đã thống nhất cách thức tiến hành những biện pháp hỗ trợ về mặt tài chính để chung tay giúp sức đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi hậu quả nặng nề của bão lũ. Theo đó, mỗi thành viên của ĐTVN và ĐT Olympic VN sẽ đóng góp 1 triệu đồng, và ĐTVN sẽ tiến hành bán đấu giá chiếc xe máy Yamaha, phần thưởng dành cho Cầu thủ VN thi đấu xuất sắc nhất tại Cúp 1.000 năm Thăng Long, để gây quỹ ủng hộ đồng bào.

Về phía VFF, cơ quan này sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu giữa ĐTVN với CLB XM.HP tại sân Lạch Tray vào ngày 16/11/2010 cũng với mục đích tương tự. Theo PCT VFF Nguyễn Lân Trung, ngoài việc dành tặng toàn bộ tiền bán vé và tiền bán biển quảng cáo ở trận này cho đồng bào miền Trung, VFF dự kiến sẽ kêu gọi người hâm mộ cũng như các nhà Mạnh Thường Quân quyên góp tiền bạc để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Sự trợ giúp này, tuy không thật sớm, bởi nạn hồng thuỷ tại miền Trung đã hoành hành từ hơn nửa tháng qua, nhưng cũng vẫn rất có ý nghĩa, bởi nói như HLV Calisto, ĐTVN là tài sản của người hâm mộ VN, nên các cầu thủ phải có trách nhiệm với xã hội, mà không hành động nào thiết thực và cụ thể hơn là việc trực tiếp giúp đỡ những đồng bào đang gặp hoạn nạn vì thiên tai.



 Nghĩa cử mà các tuyển thủ VN dành cho đồng bào miền Trung rất có ý nghĩa

Mới đây thôi, sự kiện 33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới hầm mỏ trong thời gian hơn 2 tháng đã thu hút được sự quan tâm của toàn thế giới, và ngay cả những siêu sao bóng đá thế giới hoặc các CLB danh tiếng dù không có bất cứ mối liên hệ nào với đất nước Chile, như David Villa, Cristiano Ronaldo, Kaka hay Real Madrid, Manchester United, cũng đã gửi những món quà ý nghĩa cùng lời động viên thăm hỏi tới các thợ mỏ. Điều đó cho thấy, trong cái thế giới đang ngày càng trở nên phẳng hơn như hiện nay, dường như không còn tồn tại ranh giới cho niềm vui và cả nỗi lo, nên mối quan tâm của người này cũng có thể sẽ là ưu tư của người khác và ngược lại.

Trở lại với câu chuyện bão lũ đang nóng hổi ở miền Trung, cùng với sự giúp sức tích cực của cả nước, đồng bào miền Trung cũng nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế như 50.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, 25.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Mỹ, 10.000 Euro của Hội Chữ thập đỏ Đức, hay cam kết ủng hộ 20.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ như Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đang kêu gọi sự trợ giúp từ khắp nơi nhằm huy động 1 triệu USD giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung.


“Người ngoài” còn đối đãi với người dân chúng ta như thế, chẳng lẽ “người nhà” lại có thể thờ ơ khi chứng kiến đồng bào của mình gặp cơn hoạn nạn? Bởi thế, việc VFF và 2 ĐT có những biện pháp thiết thực để ủng hộ đồng bào lũ lụt gần như là chuyện “tất lẽ dĩ ngẫu”, và nếu có điều gì cần nói thì lẽ ra chúng ta nên làm việc này sớm hơn mới phải, nhưng dù sao có còn hơn không, và với miền Trung ruột thịt, mọi sự giúp đỡ lúc này vẫn rất cần thiết.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm