Các đội của La Liga thảm bại ở Europa League: Họ đã nói gì?

17/09/2010 10:05 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) – Bóng đá Tây Ban Nha vừa trải qua một ngày thi đấu đáng buồn ở loạt trận mở màn Europa League khi 3 đội được đánh giá cao của họ là Sevilla, Atletico Madrid và Villarreal đều phải hứng chịu thất bại trước Paris Saint-Germain, Aris Thessaloniki, và Dinamo Zagreb. Chỉ có Getafe là giành chiến thắng khi vượt qua OB Odense. Nhưng như thế là chưa đủ để cứu vớt cho một vòng đấu thảm họa của người Tây Ban Nha. Phát biểu sau trận đấu, HLV của Sevilla Antonio Alvarez tỏ ra rất thẳng thắn khi nhận lỗi về mình, trong khi Quique Flores (Atletico Madrid) và Juan Carlos Garrido (Villarreal) tỏ ra rất thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.


Sevilla thất bại ngay trên sân nhà - Ảnh: Getty
Trên sân nhà Sanchez Pizjuan, Sevilla được kỳ vọng sẽ đánh bại đại diện đến từ nước Pháp Paris Saint-Germain nhằm vơi đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League bởi Braga ở vòng play-off, nhưng thầy trò Antonio Alvarez lại gây thất vọng khi thua sát nút 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Nene. Sevilla đã chơi dưới mức trung bình, đặc biệt là trên hàng công và HLV Alvarez cho rằng đây là lỗi của ông.


“Chúng tôi đã cầm bóng nhiều hơn hẳn trong hiệp 1 nhưng thiếu hẳn đi sự sắc bén trong tấn công. Chẳng có ích gì khi bạn cầm bóng tới 80 phút nhưng lại không ghi được một bàn thắng nào. Tôi nghĩ rằng việc tung Kanoute vào sân và sử dụng hai tiền vệ trung tâm sẽ cho phép chúng tôi triển khai tấn công ở cánh, nhưng mọi chuyện lại trở nên rất tồi tệ. Rõ ràng người có lỗi chính là là tôi. Tôi không cho rằng đây là một thảm họa, nhưng là một trận đấu tệ hại của Sevilla. Tôi nhắc lại rằng đây là lỗi của tôi và tôi nhận trách nhiệm về trận thua này”, Alvarez khẳng định.

Gây thất vọng hơn cả trong số các đội của Liga phải là Atletico Madrid khi các nhà ĐKVĐ Europa League thất bại 0-1 trên sân của đội bóng tí hon Aris Thessaloniki. Nhận xét về trận đấu, HLV Quique Flores cho rằng đội bóng của ông đã không đủ sự bình tĩnh trước đối thủ nhưng cũng nhấn mạnh rằng Aris (hiện đang được dẫn dắt bởi HLV khá nổi tiếng Hector Cuper) không phải là đối thủ dễ chơi như nhiều người nghĩ.

Aris chơi rất tốt và chúng tôi biết rằng đây không phải là một bảng đấu dễ dàng. Chúng tôi đã mất kiểm soát trong một số tình huống và chơi rất mơ hồ. Sự thiếu bình tĩnh khiến các cầu thủ Atletico không tạo được một pha bóng nào gọi là nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Nhưng tôi không ngạc nhiên về Aris, cũng như HLV Cuper. Ông ấy đã có một chiến thuật rất hiệu quả”, Flores nhấn mạnh.

Giông như Alvarez và Flores, HLV Juan Carlos Garrido cũng tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Villarreal khi “Tàu ngầm vàng” thua trắng 0-2 trên sân của Dynamo Zagreb. “Chúng tôi rất đau đớn với thất bại này. Villarreal đã chơi không thành công trong hiệp 1 và cũng không thể thi đấu theo cách của mình trong toàn bộ trận đấu. Các cầu thủ tỏ ra mất tập trung trong phòng ngự và tôi thực sự không hài lòng. Còn 5 trận đấu nữa và chúng tôi phải làm tốt hơn thế này để vượt qua vòng bảng. Các cầu thủ phải rút ra bài học và trong trận đấu sắp tới họ phải chơi quyết tâm hơn”, Garrido tuyên bố.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Liga ở Europa League

Aris Saloniki - Atletico Madrid 1-0
Dinamo Zagreb - Villarreal 2-0
Sevilla - Paris S.G. 0-1

Getafe - OB Odense 2-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm