Các chính trị gia nên học Jose Mourinho

02/03/2015 09:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh ở Wembley tối qua, một trận đấu khẳng định lại những nhận định trước đó của chính trị gia người Anh, Alastair Campbell, khi ông chỉ ra những phẩm chất ở HLV Jose Mourinho mà các chính trị gia cũng cần có.

Một hậu vệ chơi như tiền vệ, khả năng hóa giải áp lực của Chelsea, siết chặt các khoảng trống của Spurs và tận dụng tối đa các cơ hội của họ, những phương pháp của Mourinho chiếm một phần quan trọng trong cuốn sách mới ra mắt của Campbell, từng là trợ lý cấp cao về chiến lược thông tin của cựu thủ tướng Anh Tony Blair, đồng thời là một nhà báo lớn ở Anh.

Trong lễ ra mắt cuốn “Winners: And How They Succeed” (Những người chiến thắng: Họ thành công như thế nào) tại Liên hoan văn học Bath hôm thứ Sáu, Campbell đã giải thích tại sao các chính trị gia có nhiều điều để học hỏi từ HLV Chelsea: “Vì ông ấy cũng tư duy rất thực tế”. Campbell nói: “Liệu Jose có chơi bóng đá đẹp? Ông ấy có thể nhưng sẽ không làm thế nếu không cần thiết. Ông ấy chỉ muốn chiến thắng”.


Mourinho vẫn là một HLV bậc thầy về chiến thuật

Mourinho cũng có lúc chỉ đạo Chelsea chơi bóng đẹp trong nhiệm kỳ thứ hai của ông với Chelsea để làm thỏa mãn ông chủ Roman Abramovich, nhưng khi bước vào những trận đấu lớn, ông sẽ luôn ưu tiên cho chiến thắng. Với một hậu vệ chơi như tiền vệ (Kurt Zouma) ở trận chung kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh), Chelsea đã giải tỏa áp lực, bóp nghẹt các khoảng trống của Tottenham, chờ đợi cơ hội phản công và ghi 2 bàn không cần đẹp mắt. Dễ hiểu là sau màn pháo hoa vào ngày đầu năm mới ở White Hart Lane khi Chelsea bị Tottenham hạ 5-3, Mourinho đã áp dụng một cách tiếp cận trầm lắng, và hiệu quả hơn nhiều, ở Wembley tối qua.

“Tôi không phải là một người cực đoan trong bóng đá”, Mourinho từng nói trong mùa này. “Mọi người hỏi tôi: Phong cách ưa thích của ông là gì? Tôi đáp: 'Phong cách gì? Đối thủ là ai? Khi nào? Với những cầu thủ nào? Phong cách của tôi là phải tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của đối thủ”.

Mourinho rõ ràng là đã xác định điểm mạnh của Tottenham là bộ đôi Harry Kane - Christian Eriksen trên hàng công, nên đã tổ chức lại hàng tiền vệ của ông, bổ sung thêm Kurt Zouma. HLV người Bồ Đào Nha còn bày tỏ quyết tâm không lay chuyển về trận Chung kết. Hôm thứ Sáu, ông nói trận đấu định đoạt League Cup, giải đấu vốn bị coi là thứ yếu ở Anh, là “trận chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”, và những gì Mourinho thể hiện trên sân cho thấy ông không hề quá lời. Ông đã không chính thức trở lại Wembley kể từ chiến thắng ở FA Cup năm 2007 và dễ hiểu là Mourinho muốn ngày trở về sân bóng huyền thoại đó của ông phải diễn ra hoàn hảo.

Cũng đáng chú ý khi hai đội xếp hàng bước ra sân chào cờ, Mourinho cũng đã ra theo và ôm lấy từng cầu thủ của ông trước hồi còi khai cuộc. Sau hồi còi chng cuộc, ngoài cái ôm chặt và rất lâu với người trợ lý Rui Faria và một cú điện thoại cho vợ, màn ăn mừng của Mourinho cũng đầy cảm xúc. “Điều quan trọng là tôi luôn cảm thấy như một đứa trẻ, dù đã 52 tuổi”, Mourinho nói. Những ngày chiến thắng như thế này thực sự làm nên cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Cũng phải thấy rằng danh hiệu lớn đích thực cuối cùng của ông là chức vô địch La Liga đã 3 năm trước. Ngay cả với 5 điểm dẫn trước Man City (và 1 trận ít hơn) ở Premier League lúc này, chiến thắng ở League Cup, cho tới tối thứ Sáu, vẫn là ưu tiên số 1. Toàn bộ sự nghiệp quản trị bóng đá của Mourinho có thể viết thành mấy luận án tiến sĩ về tâm lý, quản trị học hay quản trị nhân sự, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là “chiến thắng bằng mọi giá”.

Tinh thần đồng đội, sẵn sàng hy sinh cá nhân vì một sự nghiệp chung và quyết tâm chiến thắng không lay chuyển, Mourinho tạo ra điều đó ở gần như mọi đội bóng mà ông tới, để rồi ông luôn có thể lấy mục tiêu biện minh cho phương tiện. Dù Chelsea thể hiện thứ bóng đá gì trên sân, Mourinho đã có trận chung kết giải cúp thứ 12 trong sự nghiệp, và chiến thắng thứ 10. Đó cũng là danh hiệu lớn thứ 21 của ông.

Dù là ở Porto, Inter Milan, Real Madrid hay Chelsea trước kia, các cầu thủ của ông không ra sân để chơi bóng đẹp hay làm các CĐV mãn nhãn. Họ chỉ thực thi một kế hoạch chiến thắng với sự chính xác và tỉ mỉ như một cỗ máy.

Trần Trọng
Theo telegraph.co.uk

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm