Các cầu thủ Argentina "than thở" về vuvuzela

18/06/2010 20:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Bên cạnh các trận đấu quyết liệt, Vuvuzela là "nhân vật" được nhắc đến nhiều từ đầu ngày khai mạc VCK World Cup 2010. Messi cho biết những âm thanh khó chịu từ chiếc kèn vuvuzela đã khiến Demichelis mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của Argentina trước Hàn Quốc.

Demichelis - Ảnh Reuters

Dù giành chiến thắng đậm trước Hàn Quốc nhưng Argentina đã để lại một chút gợn trong trận thắng vừa qua khi Demichelis mắc lỗi dẫn tới bàn thắng của Lee Chung-Yong. Tuy vậy, Messi đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội ở Argentina, đồng thời cho rằng âm thanh khó chịu từ chiếc kèn vuvuzela đã khiến Demichelis mắc lỗi. Tờ Sport dẫn lời Messi cho hay: "Cũng như những trận đấu khác, bạn chẳng nghe được bất cứ điều gì trên sân. Khi Demichelis có bóng và cầu thủ Hàn Quốc ập vào, chúng tôi sẽ lên tiếng nhắc nhở anh ấy từ nhiếu phía nhưng Demichelis không nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi cũng đôi lần để mất bóng vì tiếng kèn khiến tôi không thể nào tập trung".

Ngôi sao của Barcelona cho biết anh không lo ngại về tình trạng World Cup 2010 đang "đói" bàn thắng. Messi cũng tự tin khẳng định rằng Argentina có thể tiến xa ở World Cup năm nay. Anh đã nhận định: "Bàn thắng rối sẽ tới. Đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã có một vài cơ hội nhưng may mắn chưa tới. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đội nhà giành chiến thắng. Chúng tôi kiểm soát bóng và thế trận tốt. Chúng tôi đã chơi hay và ghi được tới bốn bàn thắng. Đây sẽ là World Cup của Argentina".

Cũng có quan điểm giống như Messi, Mascherano đã lên tiếng bảo vệ đồng đội Martin Demichelis. Thủ quân của Argentina đã cho hay: "Âm thanh ồn ào trong sân vận động khiến sự liên kết giữa các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi không thể liên lạc được với Micho trong tình huống Hàn Quốc ghi bàn. Chúng tôi đã nhắc nhở cậu ấy khi có cầu thủ Hàn Quốc áp sát. Nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau".

Tiền vệ của Liverpool cho biết thêm rằng anh hoàn toàn hài lòng về chiến thắng của Argentina trước Hàn Quốc, vốn giúp thầy trò HLV Maradona đặt một chân vào vòng hai. Anh khẳng định: "Chúng tôi kiểm soát bóng và điều tiết tốc độ trận đấu từ phút đầu tiên. Hàn Quốc không thể áp đặt được lối chơi lên chúng tôi. Tuy nhiên, họ là một đối thủ nguy hiểm, nguy hiểm hơn nhiều những gì mà bạn tưởng".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm