Cabin BLV: MU vẫn đang “đi học”

09/11/2022 18:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cabin BLV: MU vẫn đang “đi học”

MU của Erik ten Hag vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền móng, định hình hướng phát triển nên rất khó để kỳ vọng vào một phong độ ổn định cùng những kết quả tích cực.

1. Bruno Fernandes vắng mặt trong chuyến làm khách của MU trên sân Villa Park vì án treo giò. Không ít người đưa ra quan điểm thất bại của MU chịu tác động từ việc Fernandes không thể thi đấu. Tuy nhiên, kể cả có cầu thủ người Bồ Đào Nha thì Man United cũng chưa chắc giành chiến thắng. Họ đã tiêu tốn quá nhiều sức lực trong trận đấu với Real Sociedad tại Europa League hồi giữa tuần. Áp lực và kỳ vọng cần phải giành chiến thắng cách biệt ít nhất 2 bàn khiến "Quỷ đỏ" chấp nhận bỏ ra nhiều sức trên sân Reale Arena. Thắng lợi 1-0 cuối cùng lại chẳng khác nào một thất bại và kéo theo cả những hệ lụy trong trận gặp Aston Villa.

Làm khách trên sân của Aston Villa không hề đơn giản. Không những thế, đội chủ nhà lại hừng hực khí thế chào đón tân HLV Unai Emery. Với thể lực suy giảm nghiêm trọng, Man United đã bị ngợp với tốc độ nhập cuộc nhanh của Aston Villa. Hai bàn thua sớm thực sự đã đánh gục "Quỷ đỏ".

Trong giai đoạn này, mỗi trận đấu đối với MU vẫn là một bài học. HLV Ten Hag rõ ràng vẫn cần thời gian để làm quen với Premier League. Nên nhớ Pep Guardiola cũng từng phải thừa nhận "bị ngợp" trước Premier League trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City. Không thể đòi hỏi HLV Ten Hag sẽ ngay lập tức biến Man United từ vị trí 6 thành ứng viên cạnh tranh danh hiệu. Việc đua tranh Top 4 vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ" lúc này. Cuộc đua này tại Premier League vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng.

Cabin BLV: MU vẫn đang “đi học” - Ảnh 1.

MU của Erik ten Hag vẫn đang “đi học”

 2. Trận đấu với Aston Villa đã phô bày vấn đề lực lượng mỏng của MU. Nói về vị trí của Bruno Fernandes, duy chỉ có Christian Eriksen đủ sức đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi cầu thủ người Đan Mạch được đẩy lên cao thì không ai đủ uy tín để đá cặp cùng Casemiro bên dưới. Khả năng điều phối, cầm nhịp trận đấu của Eriksen tỏ ra vượt trội hơn so với Fred, McTominay hay Van de Beek.

Ở hàng công, không có nhiều điều để nói về màn trình diễn của Cristiano Ronaldo. Đối với những người có cảm tình với anh, họ sẽ vừa trách vừa thương. Còn với những người thực tế, Ronaldo cho thấy anh không còn đủ năng lực để đá chính cho Man United nữa. Chấn thương của Martial cùng Antony khiến HLV Ten Hag buộc phải sử dụng Ronaldo. Nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha ra đi ngay trong mùa Đông sắp tới thì cũng không phải điều bất ngờ. "Quỷ đỏ" rất cần một trung phong để chia lửa cùng Martial.

Đối với Van de Beek, MU chia tay anh càng sớm càng tốt. Trải qua nhiều đời HLV, Van de Beek vẫn không thể hòa nhập với đội bóng cũng như giải đấu. Ngay kể cả dưới thời HLV đã tạo nên tên tuổi cho mình, Van de Beek cũng không thể hiện được giá trị thì anh nên tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Nhìn lại đội hình chính của MU trong trận đấu với Aston Villa, Ronaldo và Van de Beek đã thi đấu quá mờ nhạt. "Quỷ đỏ" có thể ngợp trước Aston Villa nhưng với hai nhân tố đuối sức trong đội hình khiến họ không có nhiều cơ sở và hy vọng để bật ngược trở lại. Vậy mới nói, vắng Bruno Fernandes không phải vấn đề cốt lõi khiến MU thua trận trước Aston Villa. Họ vừa thiếu nhân sự, vừa thiếu thể lực.

MU trên thực tế vẫn có nhân sự để thay thế trong trường hợp bị chấn thương. Tuy nhiên, chiều sâu lực lượng không cho phép họ có những sự thay thế tương xứng, nếu không muốn nói là chất lượng thấp. MU vẫn đang "đi học". HLV Ten Hag cần thêm nhiều mảnh ghép để xây dựng Man United hoàn chỉnh theo ý đồ của mình. 

 BLV Quang Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm