Cả Tây Ban Nha sung sướng vì chiến thắng

12/07/2010 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Không “phát cuồng” sao được khi Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới bằng lối chơi hấp dẫn và cống hiến sau chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng xứng đáng trước một Hà Lan chỉ chăm chăm “chặt chém”. Người dân xứ sở đấu bò đã trải qua một đêm không ngủ để ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của “Cơn cuồng nộ màu đỏ” và không ngớt hô vang “Viva Espana!” (Tây Ban Nha muôn năm!).


Người Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters
“Giấc mơ đã thành sự thật”
, tờ El Pais nhấn mạnh sau trận chung kết.


“Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha”, tờ El Mundo hét vang. “Chức World Cup 2010 đã được trao cho một trong những đội bóng hay nhất mọi thời đại”.

Tờ Marca: “Iniesta đã đưa chúng ta lên thiên đường. Chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng hôm nay chúng ta đã được đền đáp xứng đáng”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero nói rằng ông cảm thấy hạnh phúc và vô cùng xúc động trước chiến thắng lịch sử của ĐTQG. “Một thiên anh hùng ca của Tây Ban Nha, tôi chưa bao giờ trải qua một cảm giác tương tự như vậy”, ông Zapatero cho biết trên Đài phát thanh Cadena Ser.

Ước tính đã có tới hơn 150 ngàn người hâm mộ chứng kiến trận chung kết trên một màn hình khổng lồ được đặt ở một công viên ở thủ đô Madrid. “Chúng tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng trận đấu sẽ bước sang loạt đá luân lưu, nhưng Iniesta đã cứu chúng tôi”, Raul, một CĐV 18 tuổi ngẹn ngào nói với AFP. Còn Adolfo, một CĐV 25 tuổi khác thổ lộ: “Đây là một trận đấu đặc biệt với những cảm xúc lẫn lộn, hạnh phúc và lo lắng”.

Gần như toàn bộ người hâm mộ Tây Ban Nha đều quấn quanh người quốc kỳ, mặc chiếc áo đấu của đội tuyển và vẽ lên mặt hai màu đỏ – vàng (màu quốc kỳ TBN) để ăn mừng chiến thắng trên mọi nẻo đường của đất nước. Thậm chí, có người còn hóa trang thành một chú bạch tuộc nhằm tri ân bạch tuộc Paul, con vật đã dự đoán Tây Ban Nha giành chiến thắng ở hai trận bán kết và chung kết.

Hàng ngàn người Tây Ban Nha từ khắp mọi nơi đã đổ dồn về Thủ đô nhằm tận hưởng không khí chiến thắng, nhiều người trong số đó đã di chuyển cả đêm tới Madrid và sẽ chỉ rời khỏi đây sau khi thức trắng đêm ăn mừng. “Chúng tôi sẽ ăn mừng một cách điên cuồng suốt đêm nay, cả ngày thứ Hai cho tới sáng thứ Ba”, Miguel Angel một người đến từ Bilbao cho biết.

Theo dự kiến, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ trở về Madrid vào tối thứ Hai (giờ địa phương) để diễu hành ăn mừng chiến thắng trên xe bus vòng quanh Thủ đô với sự tiếp đón từ Thủ tướng Zapatero.

Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm