07/05/2011 09:08 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH) - Dù xa Việt Nam hơn 30 năm, đến giờ, ca sĩ Ý Lan vẫn nói bằng giọng Hà Nội rất nhẹ nhàng, đơn giản vì đó là quê hương của chị, là nơi chứng kiến tình yêu của cha, mẹ chị đơm hoa kết trái và sinh ra chị.
Các ca khúc trong live show, do chính ca sĩ Ý Lan lựa chọn, rất đa dạng, từ thể loại dân ca, cho tới những bài hát nổi tiếng mang phong cách jazz, rock được hát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... và cả những bản tình ca của Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đức Huy...
Theo chia sẻ của Ý Lan, chị nhất định phải chọn Nhà hát Lớn chứ không phải sân khấu khác, vì đây là nơi trước kia cha chị từng trèo máng xối để xem mẹ chị - ca sĩ nổi tiếng Thái Thanh - hát do không có tiền mua vé... “Cha tôi đã từ trần cách đây 3 năm, mẹ thì già yếu không đi xa được. Tôi xuất hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội để ngược dòng thời gian tìm về những kỷ niệm của bố mẹ ngày nào” - Ý Lan nói.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hàng loạt sự kiện nghệ thuật...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất