Ca sĩ Tùng Dương: Cần có 'uy lực' riêng để cộng hưởng với Trọng Tấn

19/05/2014 13:36 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ, live concert Tùng Dương - Hát tình ca 2 sẽ rất đặc biệt bởi “biên độ” tình ca được mở rộng, giúp khán giả được thưởng thức giọng hát Tùng Dương với vẻ đẹp của sự du dương trong những bản nhạc xưa bất hủ và sự mạnh mẽ, hào sảng với những ca khúc đã đi cùng những thời khắc hào hùng, bi tráng của dân tộc.

Như TT&VH đã thông tin, Tùng Dương - Hát tình ca 2 sẽ diễn ra vào tối 8/6 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trước đêm diễn, ca sĩ có cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Lý do Tùng Dương tổ chức live concert Hát tình ca 2 là gì, bởi “thương hiệu” Tùng Dương vốn gắn với những dự án nghệ thuật đương đại?

- Bản thân tôi luôn mong muốn có những đêm nhạc về tình yêu quê hương đất nước. Trong Tùng Dương - Hát tình ca 1, xuyên suốt là các ca khúc nhạc tình với hai khách mời là Nguyên Thảo và Thanh Lam. Còn ở Hát tình ca 2, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên với bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng bỏng như hiện nay. Tôi nghĩ đây sẽ là lời kêu gọi thiết thực nhất và có ý nghĩa nhất với cộng đồng về tình yêu quê hương đất nước. Ngược lại với Độc đạo - là sự sáng tạo và tâm thế mở ra, chương trình lần này có tính chất hướng nội nhiều hơn.

* Chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau thành công của Độc đạo, điều gì khiến anh tự tin rằng mình có thể đem lại một sự tươi mới?    

- Khán giả sẽ nhận thấy, vẫn là một Tùng Dương đầy hoài bão, đầy khát vọng, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mọi người cứ nghĩ rằng Tùng Dương “quái, lên đồng” nhưng mấu chốt của vấn đề là Tùng Dương cũng là một trong những nghệ sĩ mang đến những sắc màu âm nhạc khác nhau. Vì vậy mới có tận 4 sắc màu tình ca trong chương trình lần này.

* Tùng Dương sẽ hát với Trọng Tấn, một sự kết hợp khá “độc”, nhưng chưa biết anh sẽ hát đôi với Trọng Tấn như thế nào?

- Trọng Tấn là nghệ sĩ rất được yêu mến, có sự nghiệp vững chãi và có dòng nhạc của riêng mình. Trọng Tấn hát rất ngọt, rất tình về quê hương, đất nước. Và mọi người ưu ái dành tặng cho anh danh hiệu “hoàng tử nhạc đỏ”. Lần đầu tiên song ca cùng nhau, chúng tôi sẽ hát những ca khúc da diết và đầy hào sảng về quê hương, đất nước, về thân phận con người và đương nhiên không thể thiếu được màn song ca ca khúc Nơi đảo xa - một trong những tác phẩm kinh điển về biển đảo. Dương tự tin rằng đứng chung sân khấu với nhau, không ai “át” ai. Cả hai cần có “uy lực” của riêng mình để cộng hưởng, hòa chung sự hào hùng cũng như sự da diết trong mỗi ca từ.

* Hai giải Cống hiến của báo TT&VH: Chương trình của năm và Ca sĩ của năm có tiếp tục tạo cho anh áp lực?

- Đó là áp lực lớn đối với bản thân mình. Đối với tôi, Cống hiến từ lâu đã giống như một người bạn. Với 8 giải thưởng thì có thể coi là “cú hích” cho nghệ sỹ, đồng thời mở ra cho họ thử thách lớn tiếp theo, làm sao để người nghệ sỹ có đủ tươi mới để có mặt trong đề cử Cống hiến những lần sau. Cống hiến luôn ghi nhận những giá trị mới, sự sáng tạo mới của những nghệ sỹ. Tôi cho rằng để đạt được tiêu chí đó chính mình phải luôn thôi thúc bản thân. Không ai muốn “ngủ Đông” quá lâu. Ai cũng muốn có thời gian để mài giũa, thêm năng lượng để có những sáng tạo mới cho nghệ thuật vì Cống hiến không hề có sự ưu ái, đó là sân chơi bình đẳng cho tất cả các nghệ sỹ. Mọi người phải thực sự nỗ lực, sáng tạo nghệ thuật, có những dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân đậm nét.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vũ Đậu (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm