Ca sĩ Thái Thùy Linh: Từng nước mắt lưng tròng vì không có tiền về nhà... đón Tết

09/02/2016 08:59 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng thành từ Sao Mai điểm hẹn 2004, ca sĩ Thái Thùy Linh đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu nhạc. Đồng thời, với thời gian, khán giả cũng biết đến Thái Thùy Linh nhiều hơn qua những chương trình tình nguyện dành cho các bệnh nhân nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa.
5 năm qua, trung bình mỗi năm nhóm tình nguyện của Thái Thùy Linh quyên góp được 100.000 bộ quần áo cho các em học sinh miền núi phía Bắc và tổ chức hàng chục chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Với những nghĩa cử cao đẹp và hành động thiết thực, ca sĩ Thái Thùy Linh vừa được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là một trong “10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2015”.


Thái Thùy Linh chia sẻ với Thethaovanhoa.vn:  

- Tôi cảm thấy bất ngờ và thú vị vì lần thứ hai được vinh danh với cụm từ mà tôi thường cố tình cắt riêng là "trẻ tiêu biểu". Nghiêm túc hơn, tôi lập tức nghĩ đến những tình nguyện viên và nhà hảo tâm đã cùng sát cánh cùng mình trong những chuỗi chương trình tình nguyện suốt 5 năm qua. Giải thưởng này không chỉ của riêng tôi mà chính là thành công chung của nhiều người, trong đó tôi chỉ là người đi đầu thôi.

* Được biết, gần đây, chị còn giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, nơi có nhiều hoạt động đầy sôi nổi và nhiệt huyết?

- Tôi nhận nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Tình nguyện Quốc gia được hơn 1 năm. Và hơn một năm nay, tôi cũng lập gia đình và có thêm một em bé rất đáng yêu. Chính các con là động lực khiến tôi hăng say hơn với các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, công việc tôi làm cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chưa nhiều, chủ yếu vẫn là 2 chuỗi chương trình "Mặc Ấm - Vì học sinh dân tộc miền núi" và "Mang âm nhạc đến bệnh viện".

 5 năm qua, tôi là người sáng lập và là chủ nhiệm của nhóm tình nguyện Tim Hồng. Trong nhóm, ngoài việc thỉnh thoảng hát, tôi là người lên kế hoạch, viết dự án, kêu gọi tài trợ, quyên góp, quản lý dự án, giám sát công việc, điều phối hàng hóa, kho bãi, dẫn chương trình, làm công tác hậu cần, truyền thông, áp tải hàng hóa, bốc vác quần áo...

* Qua những hoạt động từ thiện chị đã làm, có thể nói rằng Thái Thùy Linh là ca sĩ  làm từ thiện bền bỉ, thực tâm và có kết quả...

- Xin cảm ơn những ai đã quan tâm theo dõi và có sự ghi nhận đúng đắn về những hoạt động tình nguyện của tôi. Tuy nhiên, gần đây, dự án dài hơi Mang âm nhạc đến bệnh viện của chúng tôi đang gặp chút khó khăn về tài chính. Tôi cũng có sự phiền lòng không nhỏ vì một trong hai đơn vị tài trợ chính cho chương trình đã chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính như đã hứa, gây rất nhiều khó khăn cho ekip thực hiện và đang tạm dừng chương trình. Nhưng trong tương lai, dự án này chắc chắn sẽ vẫn được tiếp tục...

Ca sĩ Thái Thùy Linh: Muốn làm thiện nguyện 20 năm nữa

Ca sĩ Thái Thùy Linh: Muốn làm thiện nguyện 20 năm nữa

Chiều qua (29/3) nữ ca sĩ Thái Thùy Linh cùng những người bạn ca sĩ của cô đã mang âm nhạc tới Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội).

* Có lần chị tâm sự rằng "tủi thân" mỗi khi Tết đến, Tết năm nay thì sao?

-Tết năm nay vui có buồn có. Vui vì gia đình tôi rất hạnh phúc và nhóm chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành được hết những kế hoạch tình nguyện đã vạch ra trong năm. Một chút buồn xen lẫn tủi thân vì tôi bị gặp người xấu nhiều quá. Tôi gắn bó với trẻ em nhiều năm nay và thực sự muốn tạo những sân chơi nghệ thuật lành mạnh cho các con. Nhưng chính công việc này lại mang tới cho tôi quá nhiều thị phi, có đôi chút mất lòng tin ở con người.

* Chị có những dự định gì cho Tết Bính Thân 2016 này. Chị có đi từ thiện không? 

- Tết tôi dành cho gia đình vì quanh năm đã ưu tiên cho công việc và thiện nguyện hơn rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn dành một ngày cuối năm để chia sẻ với người nghèo, dự định năm nay là cư dân ở xóm chạy thận bệnh viện Bạch Mai.   

* Xin chị chia sẻ thêm về những kỷ niệm từ thiện ngày Tết xúc động?

- Tôi có nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng nhắc đến Tết, mình không bao giờ quên một ngày cuối năm 2002 khi tôi lập nghiệp ở Sài Gòn. Lúc đó tôi 22 tuổi, đứng bên đường nhìn đoàn tàu rực rỡ mai vàng từ Nam ra Bắc, nước mắt lưng tròng vì nhớ nhà mà có tiền về... Những kỉ niệm buồn thường khiến người ta nhớ rất lâu...

* Xin cảm ơn chị  về cuộc trò chuyện!

An Như (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm