28/10/2025 21:00 GMT+7 | Giải trí
Từ thí sinh từng đoạt Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hải Dương 2011 và Giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2011, Phương Nhung đã trở thành một giọng ca trưởng thành, đằm sâu và bền bỉ với con đường nghệ thuật.
Sinh năm 1988, Phương Nhung được yêu mến bởi chất giọng trong veo, cao sáng, cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều dòng nhạc – từ thính phòng, dân gian đến nhạc nhẹ trữ tình.
Giọng hát của chị khi thì nồng nàn da diết, khi lại dịu dàng như lời tự sự, gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Hà thành thanh lịch, nhẹ nhàng.

Ca sĩ Nguyễn Phương Nhung với chặng đường 20 năm ca hát
Sau những thành công ban đầu trong dòng nhạc thính phòng, Phương Nhung không ngừng tìm tòi, mở rộng biên độ cảm xúc của mình. Với chị, mỗi giai điệu là một câu chuyện, mỗi ca khúc là một lát cắt cuộc đời. Để kỷ niệm 20 năm ca hát, Phương Nhung dự kiến tổ chức đêm nhạc "Mắt Nhung" tại Hà Nội. Đây không chỉ là tên chương trình mà còn là ẩn dụ cho hành trình âm nhạc, nơi đôi mắt cất giữ những vui buồn, đam mê và khát vọng sống.
Những năm gần đây, Phương Nhung còn thử sức với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Các ca khúc do chính chị viết như Em đẹp như đóa hoa rừng, Nhớ cao nguyên, Ban Mê tình yêu, Xuân uống cạn tình, Yếm đào em… cho thấy sự phong phú trong cảm xúc và vốn sống. Đặc biệt, vùng đất Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào, thổi vào sáng tác của chị hơi thở phóng khoáng, nồng nàn và đậm chất dân gian đương đại.

Phương Nhung cũng có cơ duyên hợp tác với nhạc sĩ Đức Nhã, cùng mang đến những bản phối mới mẻ cho các ca khúc như Bóng cây Kơ-nia, Em chọn lối này… Ngoài dòng nhạc chính thống, chị vẫn giữ thói quen hát nhạc tình – nơi người nghe dễ dàng nhận ra một Phương Nhung gần gũi, chân thành, biết lắng nghe và sẻ chia.
Chia sẻ về đêm diễn "Mắt Nhung", Phương Nhung tâm sự: "Ngày xưa, tôi từng mê mẩn ánh sáng sân khấu, ước mơ được hát trong không gian của riêng mình. Sau hai mươi năm, tôi dự định tổ chức một đêm nhạc nhỏ nhưng thật nhiều cảm xúc – để nhìn lại hành trình, cảm ơn khán giả và tri ân chính âm nhạc đã nuôi dưỡng mình."

Chương trình được chia thành ba phần cảm xúc: "Nốt chạm đầu đời" – tái hiện những ngày khởi nghiệp đầy đam mê; "Vết rạn pha lê" – nơi âm nhạc trở thành phương thuốc chữa lành sau những va đập cuộc sống; và "Mắt Nhung" – khúc hát của sự trưởng thành, biết ơn và tự do nội tâm. Các khách mời: Bách Nguyễn, Sao Mai Diệu Ly, Phương Mai và guitarist Đức Nhã... sẽ tham gia chương trình.
Sau hai thập kỷ, Phương Nhung vẫn giữ được vẻ dịu dàng, ánh nhìn sâu và phong thái bình thản. Chị không chỉ hát bằng giọng ca mà còn hát bằng ánh mắt – bằng trái tim của người phụ nữ đã trải nghiệm, yêu thương và biết trân trọng mọi cảm xúc.
Với "Mắt Nhung", Phương Nhung không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm sự nghiệp, mà còn khẳng định: Âm nhạc không chỉ là nghề, mà là hành trình tìm thấy chính mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất