Ca sĩ Nguyên Hà: Sau này sẽ gặp lại nhau khi... hết dịch

23/04/2020 08:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nguyên Hà huỷ hết các show diễn. Dù vậy, những buổi livestream biểu diễn của ca sĩ này lại thu hút một lượng khán giả khá đông. Chưa kể, 2 MV mà Hà công bố trong dịp này cũng lọt vào Top trending với hàng triệu lượt xem...

'Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở' của Nguyên Hà lấy cảm hứng từ G-Dragon

'Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở' của Nguyên Hà lấy cảm hứng từ G-Dragon

Câu nói của G-Dragon “sau này hãy gặp lại khi hoa nở” trở thành tên bài hát mới của Nguyên Hà, nhưng được viết cho một chuyện tình buồn, do cặp đôi lỡ duyên Ngạn – Hồng của “Mắt biếc” đóng MV.

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với cô:

* Dịch Covid-19 tác động thế nào đến cuộc sống, công việc của Nguyên Hà?

- Tôi hủy hết show và tạm dừng tất cả hoạt động biểu diễn. Nếu khán giả thấy nhớ tôi, hoặc tôi thèm… được hát quá, thì chúng tôi gặp nhau trên mạng, livestream tâm sự và hát cho nhau nghe. Khá vui, trong 3 lần livestream vào những tuần vừa qua, tôi đều được khán giả ủng hộ với khoảng 20 ngàn - 40 ngàn lượt xem cho mỗi lần. Về phần mình, tôi cũng coi đó là một món quà động viên tinh thần cho khán giả, để tất cả cùng nhau vượt qua khó khăn trong thời bệnh dịch.

* Trong mấy tuần qua, chị làm gì để không cảm thấy nhàm chán khi ở nhà?

- Cũng như mọi người, tôi tranh thủ thời gian để đọc sách, tập đàn, xem phim, và học online nữa. Nhìn chung, mọi thứ cũng không quá khó khăn đâu, khi ta biết bình tĩnh chờ mọi thứ đi qua để cuộc sống trở lại bình thường.

Và riêng với tôi, chuỗi ngày vừa qua lại là một thời điểm đáng nhớ - sau khi tôi đưa ra 2 MV mới là Chờ ngày lời hứa nở hoa Sau này sẽ gặp lại nhau khi hoa nở. Cả hai sản phẩm này đều được khán giả đón nhận và lọt Top trending. Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi, đúng không? (cười lớn).

Chú thích ảnh
Ca sĩ Nguyên Hà

* Thẳng thắn thì cách đây vài năm, có lẽ ít người nhắc đến Nguyên Hà, còn bây giờ, chị là người của công chúng rồi. Chị đón nhận sự thay đổi này theo cách nào?

- Tôi thấy biết ơn và trân trọng những gì mà khán giả dành cho mình. Và điều ấy thôi thúc tôi muốn tìm kiếm nhiều thứ nữa trong âm nhạc, dù không biết trước âm nhạc còn gắn bó với bản thân bao lâu. Hiện tại, tôi thấy tự tin hơn, để dám ước mơ.

* Thực tế, việc “nổi tiếng muộn”, gần như là một khái niệm gắn với Nguyên Hà rồi. Nhìn lại chặng đường âm nhạc khoảng hơn 10 năm qua, chị định nghĩa thế nào về sự “muộn” ấy?

- Tôi đi hát từ thời sinh viên, từ những quán cà phê nho nhỏ đến phòng trà rồi những sân khấu lớn hơn. Khoảng thời gian hơn 10 năm đó giúp tôi trưởng thành cả về suy nghĩ lẫn giọng hát, và từ đó định hình nên phong cách âm nhạc của tôi bây giờ.

Ngày xưa, nhắc đến tôi, mọi người vẫn nghĩ về một cô ca sĩ tay ngang bước ra từ bóng tối. Hi vọng bây giờ, họ đã hình dung về một Nguyên Hà đa dạng, gần gũi và tươi tắn hơn.

Chú thích ảnh

* Nhưng, cũng có những nhận định rằng thành tựu của chị vẫn chưa tương xứng với tiềm năng...

- Thành tựu của tôi bây giờ là những đêm đi hát ở phòng trà chật kín khách. Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Tôi luôn thích những đêm nhạc không cần có cả nghìn khán giả nhưng ấm cúng. Lúc đó, mình không trình diễn nữa mà là chia sẻ, chuyện trò với mọi người bằng âm nhạc.

Nhìn chung, mỗi nghệ sĩ có một nhóm đối tượng khán giả riêng. Tôi không tham vọng mình thuộc về số đông. Chỉ luôn mong mình được chào đón ở một không gian vừa đủ: Một khu vườn, một quán cà phê, một khu ký túc xá...

* Có bao giờ, chị nghĩ rằng mình chưa gặp được một nhà sản xuất âm nhạc phù hợp để phát huy sở trường không?

- Nói vậy sẽ phủ nhận nhiều công lao của các nhà sản xuất. Tôi có duyên làm việc với nhạc sĩ Quốc Bảo - người đã giúp đỡ và giới thiệu tôi đến với công chúng. Sau đó là anh Hồ Tiến Đạt, người viết cho tôi rất nhiều bài hát khiến khán giả nhớ tên. Và hiện tại là Phạm Hải Âu, người đang sản xuất album mới của tôi, với nỗ lực làm mới Nguyên Hà để trẻ trung hơn và đến gần với các bạn trẻ nhiều hơn…

Những cái tên ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đều đem lại dấu ấn âm nhạc nhất định trong từng chặng đường ca hát của tôi. Không có họ thì không có Nguyên Hà hôm nay.

Chú thích ảnh

* Những sản phẩm âm nhạc gần đây của Nguyên Hà gần gũi hơn với giới trẻ. Dù vậy, vẫn còn thiếu điều gì đó so với một Nguyên Hà thời Quốc Bảo. Liệu có đúng không nếu nói rằng chị đang tìm đến thị trường?

- Tôi nghĩ âm nhạc là để cảm nhận, không nên so sánh. Thực tế, gần đây nhất tôi hát một bài của một bạn nhạc sĩ trẻ Rinnie Blue - Sau này sẽ gặp lại nhau khi hoa nở và nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả.

Làm nhạc mà bảo không nghĩ đến yếu tố thị trường thì không đúng. Với mỗi bài hát, cái tôi tìm kiếm đầu tiên là cảm xúc, sự phù hợp, sau đó mới cân nhắc đến yếu tố thị trường.

Sau tất cả, tôi cảm thấy điều tôi thiếu nhiều nhất không nằm ở các nhà sản xuất âm nhạc, mà ở chính tôi. Tôi chưa quyết liệt với bản thân mình.

* Cuối cùng, một chút chia sẻ của chị về kế hoạch sắp tới?

- Tôi và nhạc sĩ Phạm Hải Âu đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng cho album mới. Album sẽ được phát hành ngay khi hết dịch, với hình ảnh của một Nguyên Hà trẻ trung, lãng mạn hơn.

Riêng tên album thì xin phép cho tôi giữ bí mật. Như lời đùa của bạn bè, dựa theo bài hát Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở, có khi chọn cái tên Sau này sẽ gặp lại nhau khi hết dịch là đúng nhất.

*Cám ơn Nguyên Hà về cuộc trò chuyện.

Đôi nét về Nguyên Hà

Nguyên Hà sinh năm 1988 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Cô bước vào con đường chuyên nghiệp với sự động viên và giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Cô từng có các CD Địa đàng, Địa đàng 2, album đầu tay Điều vô lý thứ nhất.. Trong đó, CD Địa đàng từng và lọt vào đề cử Nghệ sĩ mới của năm của giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2012, do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức.

Kim Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm