Ca sĩ hát 'Let It Go' lên tiếng về màn trình diễn thảm họa đầu năm mới

03/01/2015 15:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Idina Menzel có vẻ đã khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ khi vướng phải một số lời chỉ trích từ phía khán giả sau màn biểu diễn Let It Go trong đêm nhạc Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.

Khi xuất hiện trên chương trình ca nhạc mừng năm mới phát sóng thường niên trên truyền hình vào đêm 31/12, nữ ca sĩ 43 tuổi dường như đã không thể chinh phục được những nốt cao trong ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô trong bộ phim bom tấn Frozen. Nhiều bình luận tiêu cực về khả năng ca hát của cô tràn ngập trên Twitter sau đó. Một fan hâm mộ thậm chí còn so sánh màn biểu diễn của Menzel với giọng của con cá voi đang... giãy chết.


Idina Menzel biểu diễn trong đêm 31/12/2014 tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ

Trước sự việc trên, nữ diễn viên từng đoạt giải Tony khá bình tĩnh khi đáp trả các chỉ trích nhằm vào mình bằng cách đăng một bức ảnh kèm theo cách cô định nghĩa thành công. "Có khoảng 3 triệu nốt nhạc trong một vở nhạc kịch dài 2,5 giờ đồng hồ. Là một người cầu toàn, đã phải mất rất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng, chỉ cần đạt được 75% mục tiêu (hát đúng 75% số nốt nhạc), thì mình đã thành công rồi".

Cô cho biết: "Việc biểu diễn không đơn thuần là vấn đề nhảy múa và chinh phục những nốt cao, mà là việc kết nối được với các khán giả một cách thật nhất, và làm cho mình trở nên thật nhất trước mắt họ thông qua âm nhạc".

Cô khẳng định: "Giá trị của tôi cao hơn những nốt nhạc tôi có thể lên được, và đó là cách tôi cố gắng tiếp cận cuộc sống của mình".

Menzel kết luận: "Bạn không thể luôn làm mọi việc một cách chuẩn xác, nhưng bạn luôn có thể cố gắng hết sức. Nếu đã làm được điều đó, những gì còn lại chỉ chấp nhận những thiếu sót của bản thân và can đảm để cố gắng khắc phục chúng".

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm