Sau 7 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, ca sĩ Đồng Lan bất ngờ trở lại với dự án Nếu anh không yêu em… DNKYE. Cú bắt tay cùng VSTRA đánh dấu màn "lột xác" của nữ ca sĩ, mạnh dạn chuyển mình để chạm gần hơn với thế hệ khán giả trẻ.
Chiều 7/3 tại TP.HCM, Đồng Lan tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Nếu anh không yêu em… DNKYE, đánh dấu màn trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam sau 7 năm xa xứ. Sự kiện được xem như cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ, mở ra một chương mới sau quãng thời gian dài lặng tiếng.
MV Nếu anh không yêu em… DNKYE chính thức công bố lúc 19h00 ngày 7/3, mang đến một màu sắc mới mẻ so với những gì Đồng Lan từng thể hiện trước đây. Quyết định bắt tay cùng VSTRA cho thấy mong muốn chuyển mình của nữ ca sĩ trong tư duy làm nhạc. Dẫu vậy, Đồng Lan vẫn giữ vững cái tôi nghệ thuật riêng biệt: một chút hoang dại và đậm mùi hương. Chỉ là lần trở lại này, cô lựa chọn một cách tiếp cận mềm mại hơn để rút ngắn khoảng cách với khán giả đại chúng.

Đồng Lan tại buổi họp báo
Sau Redmoon, dự án lần này giống như một lời tự sự dịu dàng nhưng dứt khoát của người phụ nữ trong tình yêu. Đó là khi nhận ra rằng không nhất thiết phải nắm giữ hay níu kéo một người không còn dành tình cảm cho mình. Người phụ nữ lúc này vẫn đủ bao dung để chúc cho tình cũ, đồng thời cũng mở lòng đón nhận hạnh phúc của riêng mình. Trong thế giới âm nhạc của Đồng Lan, hình ảnh người phụ nữ luôn mềm mại nhưng không hề yếu đuối, nhạy cảm nhưng vẫn độc lập và mạnh mẽ.

Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng học trò cưng
Chia sẻ về câu chuyện trong Nếu anh không yêu em… DNKYE, Đồng Lan cho biết DNKYE là viết tắt của cụm từ "Để người khác yêu em". Theo nữ ca sĩ, ca khúc tiếp tục thể hiện tinh thần quen thuộc trong âm nhạc của cô - nơi tiếng nói của người phụ nữ được cất lên một cách chân thật, chạm đến những góc khuất cảm xúc và dám nói ra những điều vốn thường bị giấu kín.
DỰ ÁN DỊP 8/3
- "Có lẽ cánh chim rồi cũng sẽ có lúc mỏi, nên tôi chọn trở về. Dịp 8/3 này, tôi muốn mang đến một dự án dành cho phụ nữ - những người luôn mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Tôi vẫn muốn bay, muốn đi nhiều nơi để học hỏi và trải nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn muốn quay về nhà, nơi đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho mình, để tiếp tục cống hiến và góp một sắc màu nhỏ bé cho âm nhạc Việt Nam" - Đồng Lan chia sẻ.
Trên sân khấu buổi họp báo, nữ ca sĩ cũng không ngại "lăn xả" để truyền tải trọn vẹn cảm xúc. Cô sẵn sàng hòa mình vào những lớp màu, không sợ lấm bẩn hay phá vỡ khuôn mẫu, để hóa thân thành một "đóa hoa" đầy kiêu hãnh và tự do trong thế giới nghệ thuật của mình. Trong MV Nếu anh không yêu em… DNKYE, tính nữ được thể hiện một cách rõ nét. Hình ảnh người phụ nữ không còn gói gọn trong sự yếu mềm quen thuộc, mà hiện lên mạnh mẽ, đủ độc lập để bước ra khỏi những ràng buộc trong tình yêu. Sự mạnh mẽ ấy có phần gai góc, đôi lúc nổi loạn, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại và tinh tế rất riêng của nữ nghệ sĩ.

Đồng Lan hát ngẫu hứng cùng bạn bè nghệ sĩ
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đồng Lan mang đến một bó hoa bồ công anh và gửi tặng khán giả như một cử chỉ mang tính biểu tượng. Hình ảnh loài hoa này cũng xuất hiện xuyên suốt trong MV Nếu anh không yêu em… DNKYE. Theo chia sẻ, bồ công anh từ lâu gắn liền với ý niệm về sự tự do và những chuyến dịch chuyển. Trong MV, khi cánh hoa trôi dưới mặt nước rồi dần bay lên và tản đi, đó cũng là ẩn dụ cho hành trình của cảm xúc: từng chìm sâu trong ký ức trước khi được giải phóng và nhẹ nhàng rời đi. Hình ảnh ấy phần nào phản chiếu chính hành trình của Đồng Lan - một nghệ sĩ từng rong ruổi qua nhiều vùng đất, mang theo những giấc mơ và trải nghiệm để rồi trở về, tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.
Dự án được thực hiện với hai phiên bản mang tên Ánh trăng và Mắc kẹt. Theo Đồng Lan, nghệ thuật vốn không tồn tại những ranh giới cố định và mỗi người nghe đều có cách cảm thụ khác biệt. Chính quan niệm này đã thôi thúc nữ ca sĩ phát triển hai phiên bản nhằm mở ra góc nhìn đa chiều cho khán giả. Đây cũng là cách cô dung hòa giữa đam mê sáng tạo cá nhân, đồng thời vẫn tạo được điểm chạm với đại chúng.
Tự nhận là một nghệ sĩ hướng nội, lựa chọn con đường nghệ thuật nhiều gập ghềnh, Đồng Lan vẫn kiên định bước đi nhờ niềm đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc. Nữ ca sĩ chưa từng chấp nhận dừng lại trước bất kỳ giới hạn nào, mà luôn nỗ lực tìm kiếm những cách làm mới bản thân.

Nhiều bạn bè đến chúc mừng
Là người thầy, người anh đồng hành cùng Đồng Lan từ những ngày đầu, Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt tại sự kiện để chúc mừng nữ ca sĩ: "Từ lúc gặp gỡ tại The Voice 2012, tôi cảm thấy may mắn khi có một học trò cá tính như Đồng Lan. Với tôi, cô đệ tử này sở hữu nguồn năng lượng rất bản năng trên sân khấu, một sự "điên" trong nghệ thuật mà không phải nghệ sĩ nào cũng có. Nếu như nhiều người phải tính toán, dàn dựng để tạo ra màu sắc riêng thì ở Đồng Lan, điều đó đến khá tự nhiên. Hy vọng rằng dự án lần này sẽ giúp Đồng Lan tỏa sáng, cũng như cơ hội để một nghệ sĩ tài năng có thể bước vào bức tranh chung của showbiz Việt Nam".

MC Tùng Leo dành nụ hôn chúc mừng bước ngoặt mới của Đồng Lan
Sau 7 năm rong ruổi qua nhiều quốc gia, Đồng Lan cho biết lần trở về này mang ý nghĩa đặc biệt. Với cô, đó không chỉ là sự trở lại của một nghệ sĩ mà còn là hành trình tìm về "nhà" - nơi có khán giả Việt Nam, những người cô mong muốn được kết nối và cống hiến nhiều hơn trong chặng đường sắp tới. Thông qua dự án lần này, Đồng Lan gửi gắm thông điệp: "Khi người phụ nữ hạnh phúc, thế giới nở hoa". Theo nữ ca sĩ, hạnh phúc của người phụ nữ không chỉ đến từ tình yêu, mà còn từ sự tự do trong cảm xúc và quyền được lựa chọn con đường của riêng mình.
Cô ví mình như một bông hoa cỏ dại ven đường - hoang dại, tự do và không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Tuy nhiên, sự "hoang dại" của Đồng Lan không phải là nổi loạn, mà là trạng thái mê say tuyệt đối với nghệ thuật. Dù chỉ là đóa hoa ven đường, nhưng vẫn đủ hương sắc để thu hút những "chú ong" tìm đến. Và điều khiến người ta ở lại, theo nữ ca sĩ, chính là thế giới âm nhạc rất riêng của cô: một không gian đầy chất lang thang, cô đơn nhưng mạnh mẽ, nơi người nghệ sĩ kiên định với lựa chọn của mình và chưa từng từ bỏ.
Âm nhạc của Đồng Lan vì thế vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa có khả năng chạm đến những cảm xúc phổ quát của người nghe, hướng nội nhưng giàu chiều sâu, lặng lẽ nhưng bền bỉ lan tỏa.
Trước đây, Đồng Lan thường được nhắc đến như một "kẻ lãng du" khi không ngừng dịch chuyển. Cô đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người mới để khám phá, tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo. Đến nay, "cánh chim" ấy đến nay đã phần nào mỏi mệt và mong muốn tìm một điểm dừng để trở về. Với cô, nơi ấy chính là "nhà" - nơi khởi đầu cho hành trình theo đuổi âm nhạc, gắn với bước ngoặt khi tham gia The Voice 2012.
Dẫu "mỏi cánh" sau những chuyến đi xa, song Đồng Lan chưa bao giờ mỏi mệt trong việc tìm kiếm cảm hứng mới hay ấp ủ những dự án âm nhạc. Niềm đam mê nghệ thuật vẫn là động lực để nữ ca sĩ tiếp tục sáng tạo và thực hiện những sản phẩm thỏa mãn giấc mơ nghệ thuật của riêng mình.