GenZ

Ca sĩ Đoan Trường kể về chuyến đi săn Bắc cực quang

09/03/2026 15:02 GMT+7 Google News

Mùng 2 Tết vừa rồi, ca sĩ Đoan Trường có chuyến xuất hành đầu năm Bính Ngọ sang Matxcơva, Nga trong một tâm trạng hoàn toàn khác so với 30 năm trước.

Ca sĩ Đoan Trường kể về chuyến đi săn Bắc cực quang  - Ảnh 1.

Giọng ca "Dấu yêu" xúc động cho biết: "Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt, Tết năm nào tôi cũng chạy trốn. Tết năm nay tôi không có bạn bè, người thân đến chơi. Tôi cũng chẳng còn họ hàng để đi chúc Tết. Điều đau buồn nhất là ba mẹ đã không còn ở bên cạnh tôi như những cái Tết trước đây. Thay vì ngồi nhà gặm nhấm nỗi buồn Tết "mồ côi", tôi chọn đi du lịch sang nước Nga từ mùng 2 (18/02) đến mùng 10 (26/02), nơi mình đã học và tốt nghiệp Thạc sĩ hóa trước đây. Tuy nhiên, tôi không lường trước được chuyến trở về này gặp nhiều trở ngại, khó khăn và đầy bất ổn".

Đoan Trường muốn thăm lại ký túc xá cũ và trường xưa mà lần cuối trước khi ra sân bay về lại Việt Nam vào năm 1996, anh đã khóc vì để lại cả một thời thanh xuân nơi ấy. Anh thà chịu cái lạnh thấu xương âm 20 độ C của xứ sở Bạch Dương còn hơn chịu cái lạnh trong tim khi một mình trong mấy ngày Tết vắng lặng.

Ca sĩ Đoan Trường kể về chuyến đi săn Bắc cực quang  - Ảnh 2.

Bão tuyết tràn về tê liệt thủ đô Matxcơva mang theo lượng tuyết dày đặc cùng gió mạnh, khiến các hoạt động giao thông trở nên nguy hiểm. Máy bay phải mất 2 tiếng bay vòng và thêm 2 tiếng chờ xe dọn tuyết đường băng nhưng không thể ngăn cản anh về thăm trường xưa lúc 22 giờ ngày 19/02 (Mùng 3 Tết). Đoan Trường rơi nước mắt khi không được vào bên trong vì trường và ký túc xá đã áp dụng quét mã ra vào cho từng sinh viên. 

Ca sĩ Đoan Trường kể về chuyến đi săn Bắc cực quang  - Ảnh 3.

Điểm nhấn trong hành trình là "săn" Bắc cực quang tại thành phố Murmnask nằm ở vòng Bắc cực. Anh cho biết phải đến đêm thứ 3 thức đến 12 giờ khuya mới có được những tấm ảnh tuyệt vời nhất dưới thời tiết - 20 độ C. Đoan Trường khá xúc động vì là người Việt Nam đầu tiên mặc áo dài và mang lá quốc kỳ tổ quốc check- in dưới bầu trời bắc cực quang.

Ca sĩ Đoan Trường kể về chuyến đi săn Bắc cực quang  - Ảnh 4.

Đan Trường nổi tiếng với các bản hit như Đơn côi, Dấu yêu, Tình phiêu lãng. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Nga, thông thạo các ngoại ngữ Anh, Nga, Hoa và Hàn. Đoan Trường được xem là một "ca lạ" trong giới giải trí chủ động rút lui khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao để theo đuổi cuộc sống an yên, không phụ thuộc vào hào quang để chuyên tâm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong lãnh vực dệt may, da giày. Hiện tại, anh sống độc thân, kinh doanh cá nhân và trở thành blogger du lịch qua 70 quốc gia trên thế giới.

Thu Thảo. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm