Cả nước đang chạy đua với thời gian, cùng chung tay hướng về miền Trung ruột thịt trong những ngày mưa lũ dồn dập. Từ thành phố đến nông thôn, từ cơ quan, đoàn thể đến các nhóm thiện nguyện, từng cá nhân đều cố gắng đóng góp phần sức nhỏ bé của mình để kịp thời san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Cả nước đang chạy đua với thời gian, cùng chung tay hướng về miền Trung ruột thịt trong những ngày mưa lũ dồn dập. Từ thành phố đến nông thôn, từ cơ quan, đoàn thể đến các nhóm thiện nguyện, từng cá nhân đều cố gắng đóng góp phần sức nhỏ bé của mình để kịp thời san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Ở các địa phương, hàng trăm điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men được lập gấp rút. Mì tôm, gạo, quần áo, chăn mền, sữa, thuốc, đồ dùng thiết yếu được người dân gom góp trong đêm, phân loại, đóng gói xuyên suốt để sáng sớm chuyển lên xe cứu trợ. Nhiều nơi, cán bộ, hội viên các đoàn thể và lực lượng tình nguyện làm việc đến khuya vẫn không ngơi tay, chỉ với mong muốn mỗi thùng hàng, mỗi túi quà sẽ đến với bà con miền Trung nhanh nhất có thể.

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người

Không chỉ những nhà hảo tâm, mà rất nhiều gia đình bình thường, người lao động, học sinh, trẻ nhỏ cũng góp sức. Người mang vài bộ quần áo còn tốt, người góp ít thuốc men, hộp sữa, gói mì; có em nhỏ tự tay ôm thùng mì, túi bánh gửi tặng bạn bè đồng trang lứa ở vùng lũ. Nhiều cụ già tuổi cao vẫn gắng đạp xe chở bao gạo, túi quần áo tới điểm tiếp nhận. "Của ít lòng nhiều", đó là suy nghĩ chung, là động lực để mọi người tự nguyện đứng vào "cuộc chạy đua" với thời gian, kịp giúp bà con ổn định chỗ ở, bữa ăn, chăm sóc sức khỏe sau lũ.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà

Từng chuyến xe nghĩa tình nối nhau lăn bánh, mang theo lương thực, thuốc men và cả sự động viên, sẻ chia của hàng triệu người con trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nghĩa tình đồng bào, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng để miền Trung vươn lên sau thiên tai, sớm vượt qua mất mát, khó khăn và ổn định cuộc sống.

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 1.

Chiều 23/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.


Người dân xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2 nhận hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn Không quân 917

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 7.

Những ngày qua, tại các điểm tiếp nhận cứu trợ trên địa bàn Hà Nội liên tục ghi nhận lượng lớn hàng hóa và kinh phí ủng hộ gửi về hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Hoạt động diễn ra khẩn trương, đồng bộ, với sự tham gia tích cực của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Thủ đô. Các điểm tiếp nhận trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới để kịp thời tổng hợp và vận chuyển hàng hóa vào các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Các tình nguyện viên phân loại, đóng gói và kiểm kê hàng hóa cứu trợ tại điểm tiếp nhận 102 Xuân Diệu (Hà Nội)

Các vật phẩm thiết yếu được người dân phân loại, bảo quản cẩn thận trước khi giao cho các điểm tiếp nhận cứu trợ tại Hà Nội

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 3.

Chiều 23/11, dưới sự phân công của Bộ Chính trị, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tổng lực, chung sức, đồng lòng, hỗ trợ nhân lực, vật lực để giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.


Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 5.

Đến chiều 23/11/2025, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chuyển đến các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk số lượng hàng hóa trên 32.858 thùng mì; 5.916 thùng nước uống; 7.484 thùng sữa, hơn 11.000 hộp cá và hàng nghìn cơ số thuốc, vật tư y tế... UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời 6.000 thùng sữa; 1.000 thùng bánh kẹo và hơn 14.000 suất thức ăn nhanh cho bà con vùng lũ.

Nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân các tỉnh thành gửi về vùng lũ ở Đắk Lắk

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 7.

Ngày 23/11/2025, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Bình Định và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức trao quà hỗ trợ người dân các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ.

Trao quà hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ tại Gia Lai

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 9.

Trước tình hình người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, các tổ chức, cá nhân, cán bộ và người dân tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp, vận động nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân vùng lũ.

Người dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng nấu bánh, luộc trứng để gửi cho đồng bào vùng lũ

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 11.

Sau nhiều ngày bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sáng 23/11/2025, nước tại các tuyến đường và khu dân cư ở các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk đã dần rút, để lại lượng lớn bùn đất, hàng chục tấn rác thải và vật dụng hư hỏng... nguy cơ dịch bệnh sau lũ rất lớn. Cơ quan chức năng, các lực lượng cùng người dân chung tay dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục vệ sinh môi trường.

Nước rút dần tại xã Hòa Thịnh, vùng tâm lũ Đắk Lắk, giúp lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ tiếp cận những thôn ngập sâu nhất, đưa lương thực. Chính quyền đồng thời bác bỏ các tin đồn thất thiệt về số người tử vong, khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật

Người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk nhận hàng cứu trợ

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 13.

Ngày 23/11/2025, lãnh đạo phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) cho biết, từ tối 22/11 hàng trăm người dân trên địa bàn phường đã tập trung cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và đóng gói nhu yếu phẩm xuyên đêm để gửi ra hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Đến nay đã gói được hơn 4.000 chiếc bánh chưng, bánh tét và tiếp nhận 1.000 thùng sữa, 3.000 thùng mì, 10 tấn quần áo…, với tổng số lượng khoảng 50 tấn hàng. Số hàng này sẽ được chia đều lên 3 xe tải chở ra các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên để cứu trợ người dân.

Hàng chục nồi bánh chưng, bánh tét được người dân phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai nấu xuyên đêm


Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 16.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày qua các lực lượng vũ trang đã và đang “chạy đua với thời gian” tổ chức cứu nạn, cứu hộ và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân dân vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả

Quảng Ninh chi viện gần 45 tấn hàng hóa và hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời huy động lực lượng y tế và chuẩn bị thêm các đợt cứu trợ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với vùng lũ miền Trung

Cả nước chạy đua với thời gian, vì miền Trung sau lũ dữ - Ảnh 16.

Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa
23/11/2025 19:07