Những ngày mưa lũ dồn dập trút xuống miền Trung, Tây Nguyên, cả nước lặng đi trước những con số thiệt hại nặng nề về người và của.
Nhưng giữa dòng tin tức u ám ấy, vẫn có một điều làm chúng ta tin tưởng và xúc động sâu xa: đó là cách mà cả đất nước đồng loạt hướng về "khúc ruột miền Trung".
Những hành động quyết liệt, kịp thời, những chuyến xe cứu trợ nối dài trong mưa gió, những tấm lòng sẻ chia âm thầm… tất cả không chỉ là phản ứng trước một thảm hoạ thiên nhiên, mà còn là sự bộc lộ sinh động của một "mệnh lệnh từ trái tim" đã ăn sâu trong văn hoá Việt Nam suốt bao đời.
Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng trực, huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có người dân vùng ngập lụt
Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn ở Trung Bộ, hàng loạt quyết sách nhanh, mạnh, quyết liệt đã được ban hành. Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi sát diễn biến, thành lập các đoàn công tác trực tiếp vào vùng lũ; thông báo, phân công các "đầu tàu" kinh tế như Hà Nội TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh trực tiếp chi viện cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng. Quyết định hỗ trợ khẩn cấp hàng trăm tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương được ký rất nhanh, kịp thời.
Trong mạch chung ấy, vào lúc 2h giờ sáng 23/11/2025, giờ Nam Phi (7 giờ sáng, giờ Việt Nam), hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân đã gây xúc động sâu sắc. Đó là một trong những sự kiện cho thấy rõ cả hệ thống chính trị đang vận hành theo cùng một hướng giá trị: đặt tính mạng, an toàn và đời sống của nhân dân lên trên hết.
2h giờ sáng 23/11/2025, giờ Nam Phi (7 giờ sáng, giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân
Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công các địa phương "đầu tàu" trực tiếp đỡ đầu, chi viện cho từng tỉnh miền Trung, Tây Nguyên không chỉ là một giải pháp quản trị nguồn lực. Nó còn là một biểu tượng văn hoá: cả nước là một cơ thể thống nhất, nơi những vùng mạnh hơn có trách nhiệm đỡ nâng những "khúc ruột" đang bị tổn thương. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gửi đi tiền, bác sĩ, thuốc men, mà còn gửi đi một thông điệp: chúng ta thuộc về nhau, không ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng
Những con số 50 tỷ, 200 tỷ, 700 tỷ đồng hỗ trợ, hàng chục y bác sĩ, hàng tấn thuốc khử trùng, hàng nghìn chiến sĩ công an, bộ đội… nếu tách khỏi bối cảnh, chỉ là những đơn vị đo lường số nhân lực, vật lực được huy động. Nhưng đặt trong dòng chảy văn hoá Việt Nam, đó là sự cụ thể hoá của câu ca dao "bầu ơi thương lấy bí cùng", của truyền thống "lá lành đùm lá rách". Ở đây, kinh tế và văn hoá không đứng tách rời: kinh phí hỗ trợ, lực lượng chi viện chính là "hình hài vật chất" của một tấm lòng tinh thần đã có từ lâu trong tâm thức cộng đồng.
Đêm 21, rạng sáng ngày 22/11/2025, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ vừa qua
Đại đoàn kết dân tộc vì thế không phải là một khẩu hiệu trừu tượng, mà là một hành vi văn hoá cụ thể, được thể hiện bằng những quyết định chính trị - xã hội rất rõ ràng. Chính trong khủng hoảng, ta thấy sức sống đích thực của giá trị ấy.
Ngày 22/11/2025, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai
Nếu những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước là vẻ đẹp của văn hoá chính trị, thì những hoạt động thiện nguyện của nhân dân chính là vẻ đẹp của văn hoá cộng đồng và văn hoá ứng xử đời thường.
Sáng 22/11/2025, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo và một số sở ngành của tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn
Hình ảnh những đoàn xe cứu trợ với dòng chữ "Hướng về miền Trung", "Thương về miền Trung" nối đuôi nhau trong mưa gió không đơn giản là một chuyến vận chuyển hàng hoá. Đó là những đoàn xe chở theo ký ức và truyền thống văn hoá bao đời: khi một vùng quê bị cháy chợ, khi một gia đình gặp nạn…, cả làng cùng chung tay. Bây giờ, quy mô lớn hơn, khoảng cách xa hơn, nhưng tinh thần không hề thay đổi.
Giữa lũ dữ, tinh thần đoàn kết dân tộc lại tỏa sáng, xua tan phần nào không khí ảm đạm tại vùng lũ. Từng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi mang theo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm liên tục về với những khu dân cư bị cô lập giữa biển nước mênh mông
Từ cán bộ, doanh nhân, văn nghệ sĩ đến công nhân, tiểu thương, học sinh - mỗi người một chút, tạo thành một "dòng chảy yêu thương" hướng về rốn lũ. Có người ủng hộ hàng tỷ đồng, cũng có người chỉ góp được vài bộ quần áo cũ, một ngày lương, một bữa cơm tình nguyện. Trong logic kinh tế thuần tuý, những đóng góp ấy rất khác nhau. Nhưng trong logic văn hoá, tất cả đều bình đẳng, bởi đều xuất phát từ một "mệnh lệnh từ trái tim": không thể thờ ơ trước nỗi đau của đồng bào mình.
Ngày 22/11/2025, tại xã Hoà Thịnh, vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk trong nhiều ngày qua, nước lũ đã rút dần. Lực lượng chức năng và các đoàn từ thiện đã tiếp cận được những thôn ngập sâu nhất để cung cấp lương thực, nước uống, quần áo cho người dân
Ở đây, văn hoá không phải là những gì cao xa, trừu tượng, mà là cách con người lựa chọn cư xử trước khổ nạn của người khác. Chọn sẻ chia thay vì quay lưng; chọn cảm thông thay vì vô cảm; chọn hành động thay vì chỉ xúc động nhất thời – đó chính là nền tảng đạo đức của một cộng đồng văn hoá trưởng thành.
Ngày 21/11/2025, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục ứng cứu và tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ tại các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh
Cụm từ "mệnh lệnh từ trái tim" gợi đến một loại mệnh lệnh được phát ra từ lương tri, từ hệ giá trị bên trong mỗi con người và trong ký ức chung của cả cộng đồng.
Suốt chiều dài lịch sử, người Việt Nam nhiều lần phải đối diện với ngoại xâm, thiên tai, dịch bệnh. Mỗi lần như vậy, bản sắc văn hoá dân tộc lại được thử thách và củng cố. Qua thời gian, những trải nghiệm ấy kết tinh thành một hệ giá trị chung: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, chia sẻ. Khi miền Trung oằn mình trong lũ dữ, hệ giá trị ấy lập tức "kích hoạt", tự nhiên như một phản xạ.
Tại các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai như Gào, Hội Phú, Diên Hồng, Ia Dreh... và nhiều điểm tập kết ở thành phố Pleiku, sáng 22/11/2025, người dân và chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức quyên góp, đóng gói nhu yếu phẩm gửi về các xã đang chịu thiệt hại mưa bão ở phía Đông tỉnh
Chính vì vậy, những việc làm nghĩa tình dành cho rốn lũ miền Trung hôm nay không phải là những hành động "ngẫu hứng", mà là sự tiếp nối một mạch ngầm văn hoá lâu đời. Từ chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến tấm lòng nhỏ bé của từng người dân, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: coi nỗi đau của đồng bào là nỗi đau của chính mình.
Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) với 2 máy bay và hàng cứu trợ thiết yếu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực các tỉnh Nam Trung bộ đang bị ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lớn kéo dài
Và khi mỗi người đều biết lắng nghe "mệnh lệnh từ trái tim" mình, thì trong những thời khắc thử thách nhất, dân tộc sẽ không sợ hãi, vì chúng ta biết vẫn luôn có một sức mạnh vô hình giữ mình lại với nhau - đó chính là sức mạnh của văn hoá, của tinh thần đại đoàn kết, ở truyền thống "bầu ơi thương lấy bí cùng"…
Lực lượng Quân đội lập các trạm phát sóng dã chiến nhằm khôi phục thông tin liên lạc tạm thời để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất