Ngày nay, Victoria Beckham được nhắc tới nhiều hơn với tư cách "bà trùm" thời trang. Thế nhưng, cũng không ai quên rằng cô từng là một phần của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls và có sự nghiệp solo sau đó.
Mới đây, Victoria vừa được chính phủ Pháp phong tặng Huân chương Văn học và Nghệ thuật bậc Hiệp sĩ, vì những đóng góp cho thời trang và giải trí. Tại quê nhà, ca khúc Not Such an Innocent Girl của cô đang bùng nổ trở lại trên hàng loạt BXH.
Áp lực khổng lồ
Thật ngưỡng mộ tinh thần đồng lòng của công chúng Vương quốc Anh khi họ nỗ lực hồi sinh ca khúc 25 năm tuổi Not Such an Innocent Girl (Không phải cô gái ngây thơ đến thế) của Victoria Beckham.
Đây là ca khúc solo đầu tay của Victoria, được phát hành vào ngày 17/9/2001, với tư cách là đĩa đơn mở đường cho album solo đầu tay Victoria Beckham. Vào thời điểm đó, ca khúc này được cho là sẽ đánh dấu bước ngoặt thành bại của Victoria.

Victoria Beckham (đứng giữa) năng nổ đi biểu diễn quảng bá “Not Such an Innocent Girl”
Câu chuyện phải kể từ cuối năm 2000, khi Spice Girls tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo. Điều này dường như không phải vấn đề lớn với 4 thành viên còn lại. Khi đó, Mel B, Geri và Mel C đều đã có ca khúc solo đạt No.1. Tới tháng 4/2001, Emma cũng chạm tới thành tựu này với ca khúc What Took You So Long?.
Có thể hiểu, áp lực đè lên Victoria lúc này lớn thế nào. Đặc biệt khi trong Spice Girls, cô giữ vai trò là "Posh Spice", tức là gia vị sang chảnh. Hình ảnh gắn liền với cô là gương mặt lạnh lùng, ít nói và thời trang sành điệu. Thế nhưng, cô bị cho là nhảy kém và… không biết hát. Mọi người tò mò không biết cô có thể làm gì khi không có 4 thành viên còn lại?
Đúng với phong thái Posh Spice, Victoria nói rằng cô không quan tâm tới những bình luận đó. Thế nhưng, sau này, cô thừa nhận "Tôi cũng chỉ là con người" và những lời nói đó thật sự khiến cô đau lòng.
Và vì vậy, cô phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần trong lần ra mắt solo!
Ca khúc "Not Such an Innocent Girl" của Victoria Beckham:
Không như mọi người nghĩ
Công việc chuẩn bị cho album solo Victoria Beckham đã bắt đầu từ mùa Thu năm 1999. Nhưng mãi tới ngày 1/10/2001, album mới được phát hành, tức gần 2 năm sau khi bắt đầu thực hiện. Lý do cho sự trì hoãn này một phần bởi tính cầu toàn của Victoria, một phần bởi cô còn trách nhiệm của 1 người vợ trẻ và 1 người mẹ. Cô đã phải rất cố gắng để duy trì sự cân bằng giữa sáng tạo và những trách nhiệm đó.
Sau khi Geri rời đi vào năm 1998, Spice Girls chỉ còn 4 thành viên và do đó, không gian sáng tạo được nới rộng hơn cho mọi người. Victoria đã tận dụng tốt cơ hội đó trong album cuối cùng của Spice Girls là Forever (2000).
Sự tự tin càng rõ nét trong Victoria Beckham khi cô đồng sáng tác 9/12 ca khúc của album. Cô cũng tập hợp được đội ngũ nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng và phù hợp để hiện thực hoá mục tiêu thẩm mỹ của mình: tạo ra thứ gì đó vừa ngầu vừa dễ tiếp cận, vừa mang tính thương mại nhưng vẫn lôi cuốn. Nhưng trên hết, phải tập trung vào thể loại âm nhạc cô yêu thích: rhythm and blues.
Nhưng rồi có 1 ca khúc xuất hiện vào phút chót đã khiến mọi thứ rung chuyển. Đó là Not Such an Innocent Girl.

Victoria Beckham (chính giữa) tự hào đăng ảnh bên gia đình khi được Pháp phong tước Hiệp sĩ
Victoria không tham gia xây dựng ca khúc này. Nó do 2 nhạc sĩ tài năng Andrew Frampton và Steve Kipner sáng tác. Ban đầu, ngôi sao nhạc pop người Mỹ Willa Ford đã thu âm ca khúc nhưng không rõ vì sao lại loại nó ra khỏi album Willa Was Here năm 2001.
Mùa Xuân năm đó, Victoria đã hoàn thành phần lớn album đầu tay của mình, nhưng vào phút chót, cô quyết định xem xét thêm một số ca khúc nữa. Hãng đĩa Virgin đã gửi Not Such an Innocent Girl cho cô nghe thử.
Việc ca khúc phần nào trùng khớp với định hướng âm nhạc tổng thể của Victoria là một lợi thế. Nó là sự kết hợp thú vị giữa cái mới và cái cổ điển, giữa nhạc urban-pop điện tử kiểu Paula Abdul trộn với Jennifer Lopez.
Nhưng ca từ của nó mới là quan trọng. Victoria lập tức tìm thấy sự đồng cảm trong lời hát: "Em không phải cô gái ngây thơ như thế đâu/ Ấn tượng đầu dễ sai lầm/ Nên để em nói rõ thế này/ Em không phải người như anh nghĩ đâu". Rằng em mong manh, dễ vỡ ư? Ồ không!
Và thế là, cô quyết định chọn nó làm đĩa đơn mở đường, như 1 thông điệp thách thức dư luận. "Chỉ vì bạn nghĩ bạn biết tôi, không có nghĩa là bạn thực sự hiểu. Hãy nhìn sâu hơn một chút, có một con người khác ở đó" - Victoria chia sẻ về Not Such an Innocent Girl - "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi làm một điều thật sự là tôi".
Để thời gian trả lời
Kết quả, giới phê bình âm nhạc và báo lá cải ở Vương quốc Anh đã hợp sức để hạ bệ Victoria Beckham. Phần lớn chỉ trích Not Such an Innocent Girl lộ rõ khát khao của cô: không phải âm nhạc mà đơn thuần là sự nổi tiếng.
Sự thù địch này càng gia tăng khi Victoria được tung hô trong cuốn hồi ký Learning to Fly và phim tài liệu truyền hình Being Victoria Beckham. Dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng loạt quảng bá bùng nổ này của cô đã gây ra tranh cãi về sự phơi bày quá mức. Nó khiến một số thành viên Spice Girls lên tiếng chỉ trích, rằng việc PR quá đà của Victoria khiến truyền thông "ngán" lây sang cả các thành viên còn lại.

(Từ trái qua phải) Victoria Beckham đăng ảnh chụp cùng các thành viên Spice Girls là Emma, Geri và Mel C nhân sinh nhật gần đây của Emma
Mọi chuyện càng leo thang khi "cuộc chiến" giữa cô và Công chúa nhạc Pop Kylie Minogue bị thổi phồng lên. Đang tận hưởng sự trở lại trước đó của mình tại Vương quốc Anh, Minogue tiếp tục đà phát triển với việc phát hành đĩa đơn Can't Get You Out of My Head để mở đường cho album Fever. Hai đĩa đơn của Victoria và Minogue lên kệ vào cùng 1 ngày - và album sau này cũng y chang!
Cuối cùng, Not Such an Innocent Girl chỉ đạt tới vị trí cao nhất là No.6 trên BXH Đĩa đơn Vương quốc Anh và là đĩa đơn bán chạy thứ 163 năm đó tại quê nhà. Với 1 thành viên Spice Girls thì mọi thành tích dưới No.1 đều bị coi là thất bại.
Sau album Victoria Beckham, hãng đĩa Virgin và Victoria chia tay. Nhưng giữa năm 2002, cô ký được hợp đồng mới với hãng Telstar, trước khi cô sinh con trai thứ 2 vào tháng 9 cùng năm. Thời gian làm việc với Telstar giúp cô tạo ra đủ sản phẩm cho 2 album. Thế nhưng, chỉ có 1 đĩa đơn 2 mặt A, This Groove/Let Your Head Go, được chính thức phát hành.
Đĩa đơn này đạt No.3 trên BXH Đĩa đơn Vương quốc Anh, là thành tích rất tốt. Thật không may, Telstar sụp đổ tài chính vào năm 2004 và khiến album thứ 2 sau Victoria Beckham bị hủy bỏ. Dù người hâm mộ rất mong chờ, tới nay, album này vẫn là ẩn số.
Sau đó, Victoria chỉ tham gia Headlines (Friendship Never Ends) và Voodoo - 2 ca khúc mới từ album tổng hợp các bản hit đầu tiên của Spice Girls, được phát hành năm 2007. Cuối năm 2008, cô rời khỏi ngành công nghiệp âm nhạc, chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang bất chấp bao gièm pha.
Nhiều năm sau đó, dù các thành viên còn lại tiếp tục bám trụ với âm nhạc, Victoria vẫn một đi không ngoảnh lại. Với cô, âm nhạc chỉ còn là 1 chương đẹp đã qua.
Mãi tới bây giờ, khi 1/4 thế kỷ trôi qua, Victoria Beckham mới tái xuất như một siêu sao âm nhạc. Sau khi chứng kiến Posh Spice tan nát vì bị con trai cả chỉ trích, người hâm mộ trên toàn thế giới, nhất là Vương quốc Anh, đã đồng lòng đẩy đĩa đơn solo đầu tay của cô lên No.1 các BXH âm nhạc.
Not Such an Innocent Girl hiện đã leo lên No.1 trên BXH Đĩa đơn iTunes tại Vương quốc Anh, Ireland, Tây Ban Nha, Singapore, Argentina, Luxembourg và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như lọt vào top 5 tại Australia, Brazil, Na Uy, Panama, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Tới ngày 23/1/2026, ca khúc đã đạt No.1 trên cả BXH Tải xuống đĩa đơn và Doanh số đĩa đơn của Vương quốc Anh và đang rất gần với vị trí No.1 trên BXH Đĩa đơn Vương quốc Anh.
Cùng với tước Hiệp sĩ của Pháp mới đây, người ta càng ngưỡng mộ Victoria Beckham hơn: Cô là người luôn kiên định với đam mê của mình, bất chấp mọi chỉ trích và thời gian chính là câu trả lời đúng nhất.
Spice Girls tái hợp?
Sau khi tạm dừng hoạt động nhóm vào năm 2000, Spice Girls đã nhiều lần tái hợp. Dù vậy, từ nhiều năm nay, Victoria Beckham không còn tham gia. Lần gần nhất cô xuất hiện cùng 4 thành viên còn lại là nhân khai mạc Olympic London 2012. Khi đó, cô chia sẻ rằng đây có lẽ là màn chia tay hình tượng Posh Spice. "Đây là thời điểm hoàn hảo để nói vậy. Thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người, nhưng sẽ không có thêm nữa. Đôi khi, ta phải biết đã đến lúc rời bữa tiệc" - cô nói. Dù vẫn thân thiết với nhóm và luôn trân trọng sự nghiệp âm nhạc, cô cho biết mình quá bận rộn với gia đình đông đúc và sự nghiệp thời trang.
Tuy nhiên, sau biến cố gia đình và sự ủng hộ của khán giả gần đây, nhiều người tin rằng nhà Beckham đã bàn tới chuyện tái hợp với Spice Girls. Niềm hi vọng càng dâng cao khi Victoria đăng ảnh cùng Emma, Mel C và Geri nhân sinh nhật 50 tuổi của Emma. Hơn nữa, mới đây, Mel C cho biết Spice Girls đang cân nhắc tái hợp kỷ niệm 30 năm ra mắt vào năm nay.
"Chúng tôi đang thảo luận và xem xét những cơ hội khả dĩ. Điều khiến chúng tôi do dự là vì chuyện này rất quý giá, chúng tôi muốn chắc chắn mọi thứ diễn ra đúng đắn, trong sự thống nhất chung" - cô nói.
Nếu có khi nào Spice Girls tái hợp đủ 5 thành viên thì đó chính là năm nay!
