Một ý tưởng nhỏ nếu được gieo trồng, chăm bẵm, có thể sẽ trở thành kì tích cứu giúp rất nhiều người. Đó là trường hợp ca khúc Firework (Pháo hoa) của Katy Perry. Sau nhiều năm nữa, người ta có thể quên Perry, nhưng ánh sáng của Firework sẽ còn sáng mãi.
Firework được phát hành vào ngày 26/10/2010, là đĩa đơn thứ 3 từ album Teenage Dream của Perry.
Lan toả sự tích cực
MV Firework thật sự là 1 tác phẩm điện ảnh! Đạo diễn Dave Meyers đã mở đầu MV bằng cảnh Katy Perry đứng trên ban công, nhìn xuống dưới đầy vẻ suy tư. Sau đó, cảnh chuyển sang những người đang gặp chuyện buồn trong đời: 1 đứa trẻ phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau không ngừng, 1 cô gái tự ti về vẻ ngoài khi tham gia tiệc bể bơi, 1 bệnh nhân trẻ buồn bã trong phòng bệnh ung thư.
Sau đó, hình ảnh quay về Perry, nhưng giờ đây, cô đang ngẩng cao hát vang với pháo hoa bắn ra từ người cô. Thông điệp rất rõ ràng: Perry đang cổ vũ mọi người rằng ai cũng có sức mạnh sáng chói bên trong mình.

Katy Perry trên bìa đĩa đơn “Firework"
Cùng với giai điệu lớn dần, pháo hoa bên trong Perry cũng ngày càng mạnh hơn, đến mức mọi người khắp thành phố đều thấy và được truyền cảm hứng.
Đứa trẻ chạy qua giữa bố mẹ đang cãi nhau để ra ngoài. Bệnh nhân ung thư trẻ lang thang trong bệnh viện và thấy 1 phụ nữ đang sinh con với pháo hoa bắn ra từ bụng. Cô gái trẻ tự tin nhảy xuống bể bơi. Và nhiều trường hợp khác.
Cuối cùng, cả một đám đông hân hoan, bao gồm cả Perry, cùng kéo về dưới sân 1 cung điện. Tất cả đều chạy vòng quanh vui sướng và bắn pháo hoa từ người. Một cái kết có hậu!
Chỉ cần tông giọng khác đi một chút, MV Firework có thể trông như màn phô diễn sáo rỗng. Nhưng đạo diễn Meyers đã quay nó rất nghiêm túc, như 1 bộ phim chính kịch gai góc. Khán giả bị cuốn vào câu chuyện kịch tính, được truyền cảm hứng và có thể thấy pháo hoa của riêng mình.
Firework ra mắt năm 2010. Trong năm đó, cũng có nhiều ca khúc tôn vinh sự tự tin khác, như We R Who We R của Kesha và Raise Your Glass của Pink, nhưng chúng thường truyền tải thông điệp một cách hài hước, bằng những ca từ về tiệc tùng.
Perry không làm như vậy. Ngược lại, cô gửi đi thông điệp một cách chân thành và phóng khoáng. Trên thực tế, phía sau ca khúc thật sự là những trải nghiệm sâu sắc của chính cô.
Từ bên trong Katy Perry
"Bạn có biết rằng vẫn luôn còn cơ hội cho bạn/ Vì có tia lửa ở trong bạn" - câu hát đầy khích lệ trong "Firework" của Katy Perry.
Năm 2009, Katy Perry tham gia vai khách mời trong bộ phim hài Get Him to the Greek. Ở đây, cô gặp và yêu diễn viên hài người Anh Russell Brand. Dù chuyện tình của họ chẳng bền lâu nhưng trong thời gian bên nhau, Brand đã giới thiệu cho Perry 1 tác phẩm quan trọng, đó là cuốn On the Road (Trên đường) của Jack Kerouac.
Trong sách, Kerouac đã kể về người bạn thân Neal Cassady của mình - người nổi tiếng là 1 linh hồn phóng khoáng, đầy nhiệt huyết. Đó là "người không bao giờ ngáp hay nói điều gì tầm thường mà luôn cháy bỏng, cháy bỏng, cháy bỏng như những pháo hoa La Mã màu vàng tuyệt vời, nổ tung như những con nhện trên bầu trời sao, chính giữa là ánh sáng xanh loé lên và mọi người đều thốt lên: Ồ!" - Kerouac viết.
Những lời văn đó vương vấn mãi trong tâm trí Perry và theo thời gian, nó dần trở thành ca khúc Firework.
Với 2 đĩa đơn đình đám đầu tiên của album Teenage Dream - là California Gurls và Teenage Dream - Perry đã làm việc với nhóm các nhà sản xuất nhạc pop hàng đầu: Max Martin, Dr. Luke, Benny Blanco và Bonnie McKee.
Tới Firework, cô lại mời tới một số tên tuổi hàng đầu khác của nhạc pop Scandinavia. Đó là bộ đôi sản xuất người Na Uy Stargate - những người nổi tiếng gần như ngang ngửa với bộ đôi Max Martin/Dr. Luke, chủ yếu nhờ các hợp tác với Rihanna. Perry đồng sáng tác phần lời và giai điệu Firework với Ester Dean - người cũng từng hợp tác với Stargate trong nhiều bản hit của Rihanna.
Nhìn vào những cái tên này, dễ nảy sinh nghi ngờ rằng Perry muốn tạo ra 1 hit kiểu Rihanna. Nhưng rõ ràng là Rihanna không thể thu âm Firework - một phần vì phong cách khác biệt của cô và một phần vì Perry thực sự là người viết Firework.

Katy Perry biểu diễn “Firework” tại Super Bowl 2015
Stargate ca ngợi Perry là "người viết nhạc thực sự giỏi". Dean khẳng định nữ ca sĩ "đã có ý tưởng và tên ca khúc từ đầu" và "biết rõ mình muốn gì". Stargate và Dean đều là những người chuyên nghiệp và không ngại nhận công lao nếu xứng đáng. Thế nên, nếu họ nói Firework là của Perry, thì đúng là vậy.
Perry cũng nhiều lần nói rằng Firework là ca khúc yêu thích nhất của cô, dù cô đã sáng tác không ít hit lớn. Quả thực, Firework là ca khúc đậm chất Perry nhất. Không ai khác có thể thể hiện được sự hào hứng và cuốn hút đó như cách cô đã làm.
Perry thu âm Firework ngay sau khi viết xong ca khúc và chỉ mất 10 phút, sau 2 hay 3 lần hát. "Chúng tôi đã ghép các phần giọng hát lại với nhau. Có thể nói rằng 95% những gì khán giả nghe trong bản thu âm hoàn chỉnh là từ bản demo đó" - theo Stargate.
Có lẽ vì thế, giọng Perry trong Firework rất chân thật. Nó thô ráp, đôi khi chói tai và có chất giọng phô trương kiểu Broadway. Cách thể hiện của cô trong các phiên khúc có phần dễ thương nhưng đến điệp khúc, cô vô cùng kịch tính, và đó chính xác là những gì ca khúc cần. Firework không có giọng hát bè, vì vậy, Perry phải tự mình tạo nên tất cả sự kịch tính đó. Và cô đã làm được.
Phần sản xuất của Firework cũng cực kỳ hiệu quả. Đó là kiểu nhạc pop kinh điển trong phòng thu, nơi tất cả các yếu tố nghe như đang xung đột với nhau nhưng lại hòa quyện một cách tuyệt vời khi ca khúc đạt đến cao trào.
Ca khúc "Firework" của Katy Perry:
Ca khúc trao quyền
Firework cũng nổi tiếng khi mở đầu bằng hình ảnh lấy trực tiếp từ bộ phim kinh điển năm 1999 American Beauty.
Ai chưa xem bộ phim có thể khó hiểu khi nghe Katy Perry hát: "Bạn đã bao giờ cảm thấy mình như 1 cái túi nilon/ Trôi dạt theo làn gió? Mong được khởi đầu lại một lần nữa".
Trong phim, 1 nhân vật hướng nội đã chia sẻ đoạn video quay chiếc túi nilon bay phấp phới, và thuật lại toàn bộ câu chuyện với cảm xúc nghẹn ngào: "Đó là kiểu ngày mà chỉ chút nữa thôi là tuyết rơi. Rồi như có luồng điện trong không khí. Ta gần như có thể nghe thấy thế, phải không nào? Cái túi này cứ như đang nhảy múa với ta, như một đứa trẻ xin ta hãy chơi với nó, thêm 15 phút nữa thôi. Đó là ngày ta nhận ra rằng có cả một đời sống trọn vẹn đằng sau mọi thứ, và sức mạnh vô cùng nhân từ này muốn ta biết rằng không có lý do gì để sợ hãi, không bao giờ".
Đây là một trong những cảnh biểu tượng nhất của điện ảnh cuối thế kỷ XX. Nó cho thấy vẻ đẹp trọn vẹn trong những điều giản đơn nhất. Cũng giống như âm nhạc của Perry, có người cho rằng cảnh này là triết lý sáo rỗng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là rất nhiều người đã tìm thấy ở đây sự an ủi.
Thông điệp rằng luôn "có tia lửa trong bạn" đã đưa Firework trở thành biểu tượng của tinh thần tự tin, vượt qua tự ti và tổn thương. Vì thế, ca khúc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi giải trí và trở thành ca khúc trao quyền nổi tiếng nhất thập niên 2010. Nó được dùng rộng khắp để động viên tâm lý trong trường học, cộng đồng LGBT hay những người yếu thế nói chung.
Perry cũng công khai trao tặng MV Firework cho It Gets Better Project - chiến dịch chống bắt nạt học đường ra đời năm 2010. Năm 2018, Perry đã lập Quỹ Firework để giúp trẻ em ở các cộng đồng khó khăn được tiếp cận giáo dục nghệ thuật.
"Trong 100 năm nữa, nếu mọi người không còn nhớ tới tên tôi nhưng vẫn nhớ về Quỹ Firework thì tức là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình" - Perry nói.
Hãy nhớ, luôn có tia lửa ở trong bạn!
Vẫn là tượng đài
Ngay từ khi ra mắt, Firework đã đạt thành công thương mại lớn, đạt No.1 Billboard Hot 100. Hiện, đây vẫn là hit lớn nhất sự nghiệp của Perry, đạt tới 16 chứng nhận kim cương.
Firework có thể không phải ca khúc hay nhất của Perry nhưng rõ ràng, nó là hit định hình dấu ấn riêng của cô. Chẳng thế mà cô luôn mang nó tới những chương trình lớn nhất. Năm 2015, Firework là màn kết thúc đầy thắng lợi trong chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ Super Bowl của Perry. Cô hát ca khúc khi đang bay lượn trên bầu trời, với pháo hoa rực sáng vây quanh. Thật sự ngoạn mục!
