02h45 ngày 3/11, Bursaspor - M.U (lượt đi 0-1): Xong sớm, nghỉ sớm

02/11/2010 11:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đang xếp đầu bảng C sau lượt đi, một chiến thắng nữa sẽ giúp M.U giành tấm vé sớm vào vòng 1/8. Chắc hẳn Sir Alex cũng muốn đánh nhanh, thắng nhanh bởi đối thủ của họ đêm nay chỉ là đội bét bảng Bursaspor.

Các đội bóng lớn của châu Âu thường khá e dè khi nhắc đến Istanbul, bởi nơi này thường tiềm ẩn không ít cạm bẫy, từ đối thủ khó nhằn cho tới sức nóng trong và ngoài sân cỏ. Nhưng với M.U thì Istanbul cũng rất đỗi bình thường. Trong số 5 lần hành quân đến đây, họ chỉ có đúng một lần ra về với thất bại (0-3 ở mùa 2004-05), song đó là trận đấu chỉ còn tính thủ tục và Sir Alex đã cho một đội hình toàn dự bị vào sân. Ngoài trận ấy, các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ hòa và thua M.U, thậm chí còn không một lần sút tung lưới Quỷ đỏ.

Bursaspor lại càng không phải một chướng ngại vật có thể cản đường M.U. Thất bại sát nút ở Old Trafford có thể khiến nhiều người lầm tưởng về đẳng cấp của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Thực tế ở trận đấu ấy, các học trò của HLV Ertugrul Saglam hoàn toàn yếu thế về thời gian kiểm soát bóng (40-60%), số cú sút (3-12) cho đến các pha phạt góc (1-6). Bàn thắng duy nhất của Nani là quá ít so với số cơ hội mà đội chủ nhà tạo dựng, nhưng đủ để cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp. 

Chiến thắng trước Bursaspor sẽ giúp M.U giành vé vào vòng 1/8- Ảnh Reuters
Sau ba thất bại liên tiếp, đã hứng 6 bàn thua và chưa hề một lần sút tung lưới đối phương, Bursaspor lộ nguyên hình là một đối tượng để kiếm điểm. Sân nhà cũng không mang đến niềm tin cho họ. Nếu như những chuyến đi đến Ibrox và Old Trafford chỉ khiến Bursaspor chịu thua sát nút thì trước hàng vạn khán giả nhà, họ thua vỡ mặt 4 bàn không gỡ trước Valencia. Tiếp đội đầu bảng M.U, vốn đang sở hữu 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, hoàn toàn chẳng hứa hẹn một kết quả tích cực.


Không Ferdinand, không sao!

Ngay trước khi chuyến bay đến Istanbul, một gương mặt quen thuộc của M.U, trung vệ Rio Ferdinand bất ngờ được Sir Alex cho ở nhà cùng với Evans, Gary Neville, Anderson, Macheda cùng một loạt những bệnh nhân thường trực khác như Rooney, Owen, Giggs, và Valencia.

Trong lịch sử tham dự Champions League, chưa bao giờ Sir Alex xoay tua nhiều đến như thế. Chỉ tính riêng lượt đi vòng đấu bảng, ông đã sử dụng tổng cộng đến 25 cầu thủ, trong đó chỉ có Fletcher, Park là xuất phát từ đầu cả ba trận. Nhưng không hề có dấu hiệu nào của sự bất ổn khi Quỷ đỏ vẫn đang dẫn đầu bảng C với 7 điểm, và chưa để thủng lưới một lần nào. Chính vì thế, sự vắng mặt của Ferdinand, người chỉ mới trở lại sau chấn thương, thực ra cũng không khiến Sir Alex lo lắng lắm. Ở Istanbul, Vidic sẽ vẫn là trụ cột của hàng phòng ngự M.U, trong khi Smalling sẽ tiếp tục được thử lửa bên cạnh đàn anh. Ben Amos đã mất điểm sau màn trình diễn kém cỏi ở Cúp Carling, song Kuszczak có thể thay thế cho van der Sar.

Nhưng Sir Alex cũng chẳng coi thường đối thủ đến nối tiếp tục bố trí một đội hình cúp Carling trong chuyến làm khách đến TNK. Mục tiêu của M.U bây giờ là xong sớm nghỉ sớm. Và như thế, họ sẽ bố trí một đội hình đủ mạnh để giành trọn 3 điểm nơi đất khách. Nani, người hùng ở trận lượt đi và suốt từ đầu mùa, vẫn sẽ là niềm cảm hứng cho mỗi đợt tấn công, trong khi Berbatov sẽ tiếp tục sát cánh cùng Chicharito trên hàng tiền đạo. Xong trận này, M.U có thể sẽ kê cao gối mà ngủ kỹ.
Dự đoán: 0-1

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Rooney, Owen, Giggs, Valencia chấn thương dài hạn. Ferdinand, Evans, Neville, Anderson, Macheda ở nhà.

Bursaspor: Stepanov, Insua chấn thương nhẹ nhưng đều có thể ra sân.

Đội hình dự kiến:

Bursaspor: Ivankov - Tandogan, Erdogan, Stepanov, Vederson - Volkan Sen, Ergic, Svensson, Insua - Ipek; Yildrim..

M.U: Van der Sar - Brown, Smalling, Vidic, Evra - Nani, Fletcher, Scholes, Park - Hernandez, Berbatov.

Góc thống kê

- M.U đã giành thắng lợi ở 7 trong số 8 trận sân khách gần nhất tại Champions League. Thất bại duy nhất trong số đó là cú ngã trước Bayern Munich ở vòng tứ kết mùa giải trước.

- Bursaspor đã thua 7 trận liên tiếp ở đấu trường châu Âu mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Họ cũng là đội duy nhất ở Champions League mùa giải này chưa hề sút tung lưới đối phương.

- Trong 5 lần hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ, M.U giữ sạch lưới tới 4 trận (2 hòa, 2 thắng), và chỉ thua đúng 1 lần, 0-3 trước Fenerbahce ở mùa giải 2004-05. Nhưng đó là thời điểm mà M.U đã đi tiếp và chỉ tung ra một đội hình dự bị.

- M.U đã sử dụng 25 cầu thủ sau 3 trận vòng bảng Champions League. Trong số này, chỉ có Fletcher và Park Ji-sung là xuất phát từ đầu cả 3 lần. Cầu thủ còn lại đã đá 3 trận là Chicharito (2 lần vào thay người).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm