Chuyện lạ ở Man United: Rio Ferdinand không muốn tăng lương

01/11/2010 13:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đi ngược với xu thế chung, hậu vệ kì cựu Rio Ferdinand đã lên tiếng thừa nhận anh không hề có bất cứ một yêu cầu nào về việc đòi được tăng lương như báo chí Anh đã đưa trong những ngày gần đây.

Rooney hục hặc đòi ra đi và mục đích chính của anh là đòi được nhận mức lương kỉ lục. Vì tương lai (có thể là vì tiền nữa), Man United đành chấp nhận trả cho tiền đạo người Anh số tiền 250,000 bảng/tuần. Ngay sau khi vụ giữ chân Rooney được hoàn tất, BLĐ của Man United cũng đành phải chấp nhận tăng lương cho Evra và O'shea, hai cầu thủ cũng bắt đầu có những đòi hỏi cho "bằng bạn bằng bè".

Ferdinand không có yêu cầu đòi tăng lương - Ảnh Getty

Chỉ trong 1 tuần, BLĐ của Man United đã đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng với những trụ cột bằng động thái tăng lương để giữ chân các ngôi sao của mình. Kế hoạch giữ quân của Sir Alex Ferguson quá gấp gáp đã khiến cho không ít những suy luận sau đó đã chỉ ra rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đối mặt với một bài toán về việc quỹ lương phình to nếu như các cầu thủ cứ lần lượt đòi tăng lương.

Vì lẽ đó, chắc chắn HLV Alex Ferguson sẽ cảm thấy được an ủi phần nào khi một trong các cậu học trò "cưng" của ông đã thừa nhận anh không hề có những ý định đưa ra đòi hỏi về việc phải có thêm thu nhập nếu như tiếp tục gắn bó cùng với Man United. "Tôi không phải là cầu thủ tiếp theo muốn kí vào bản hợp đồng đòi tăng lương ở CLB. Những tin tức mà báo chí đã đưa không hoàn toàn chính xác", trích lời bộc bạch của Ferdinand trên mạng xã hội Twitter.

Liên quan đến trận thắng 2-0 của Man United trước Tottenham hôm thứ Bẩy (20/10) vừa qua, người hâm mộ đã nhìn thấy hình ảnh một Rio Ferdinand hùng hổ lao về phía góc trọng tài chính Clattenburg và trợ lý của ông đang hội ý để phân bua. Không biết Rio đã có những tác động gì không mà sau đó, quyết định công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Nani vẫn được giữ nguyên. Không trực tiếp đưa ra lời giải thích cho hành động của mình, Ferdinand chỉ tiết lộ rằng anh làm như vậy để nhắc các CĐV của Tottenham nhớ lại hình ảnh của tiền vệ Huddlesstone trong trận đấu giữa Tottenham và Fulham ở vòng 9. "Các CĐV của Spurs dường như cũng đã quên mất chính Huddlesstone đã có hành động tương tự như vậy trong trận đấu với Fulham", Ferdinand nói trên Twitter.

Hành động mà Ferdinand nhắc đến chính là việc tiền vệ Huddlesstone đã chạy thẳng tới chỗ các trọng tài đang hội ý về việc có nên công nhận bàn thắng cho Tottenham sau tình huống mà một cầu thủ của Tottenham đã ghi bàn vào lưới Fulham trong tư thế việt vị. Sau đó, quyết định cuối cùng là trọng tài đã công nhận bàn thắng và Tottenham có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm