Buffon nói về Real: 'Có tiền thôi là chưa đủ để chiến thắng'

23/10/2013 15:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tôn trọng chính sách làm bóng đá mà Real Madrid đang áp dụng, nhưng Buffon tin rằng cách làm bóng đá như Barca mới thực sự là đúng đắn.

Trước thềm trận đấu quan trọng với Real Madrid, thủ thành Gianluigi Buffon đã có cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo AS của Madrid.



Buffon tôn trọng chính sách của Real nhưng không đánh giá cao chính sách ấy - Ảnh: AS


*Anh có đồng tình với chính sách chuyển nhượng của Real Madrid?

Chính sách ấy mang lại kết quả. Rõ ràng rằng triết lý của Real là mang đến cho người hâm mộ của mình những giấc mơ lớn và CLB được biết đến trên toàn thế giới. Lượng tiền khổng lồ mà Real đổ vào để mua sắm cầu thủ cũng là cách để CLB duy trì uy danh trên thế giới của mình.

*Anh có cho rằng Barcelona là CLB có tên tuổi ngày càng phổ quát trên thế giới trong những năm qua nếu so với Real?

Đúng thế, khoảng 7-8 năm nay Barca vượt qua tất cả các CLB trên thế giới về tên tuổi và uy danh. Bởi khác biệt đích thực và giá trị của một CLB chính là được chứng minh thông qua các chiến thắng và những năm qua Barca giành rất nhiều chiến thắng. Họ cũng giống như Real Madrid huyền thoại của những năm 50 khi giành được mọi danh hiệu tại đấu trường Âu châu. Có nhiều tiền hay chi nhiều tiền không có nghĩa rằng anh sẽ giành mọi chiến thắng. Để làm nên chiến thắng, anh cần một dự án, đi kèm lòng kiên nhẫn, nỗ lực và sự ổn định. Dĩ nhiên là có nhiều tiền sẽ tạo nên một nền tảng thuận lợi, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ.

*Trong tự truyện của mình, anh kể rằng bản thân không thể chịu nổi cảnh phải dự bị. Thế anh có hiểu được những gì Casillas đang trải qua?

Tôi rất ngưỡng mộ Iker bởi với con người tôi, miễn là khi nào tôi vẫn còn cảm thấy mình là một thủ môn mạnh mẽ, một trong những thủ môn hay nhất thế giới thì sẽ rất khó để tôi chấp nhận tình cảnh như thế. Tuy nhiên, Iker chấp nhận điều đó, và đó là lý do vì sao tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.

*Anh có bất ngờ khi Mourinho để Iker dự bị cho Adan?

Tôi không biết năm rồi hay năm nay có chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì tôi biết là thông qua đội hình xuất phát trong các trận đấu. Nhưng tôi nghĩ năm rồi vấn đề không nằm ở khả năng, mà là ở mối quan hệ.

*Vậy còn giờ, anh có cho rằng là vì lý do chuyên môn?

Tôi không rõ nữa. Tất cả những gì tôi có thể nói là để một thủ môn như Casillas trên băng ghế dự bị là điều hết sức lạ lùng. Nhưng anh cũng cần phải tôn trọng Diego Lopez, người mà cho dù có quên đi công lao của anh trong năm nay, cũng phải công nhận đấy là một thủ môn giỏi. Nhưng tôi thực sự tôn trọng Iker về cách cậu ấy phản ứng với hoàn cảnh. Iker là người đàn ông rộng lượng hơn tôi.

*Anh mắc phải rất nhiều chấn thương nhưng HLV luôn tin tưởng anh…

Iker cũng luôn cho thấy cậu ấy là một nhà vô địch thực sự, và tôi nghĩ những nhà vô địch thực sự, với con người của họ, có thể gạt hết mọi tức giận của mình để thi đấu thật tốt khi có cơ hội. Theo thời gian, anh có thể mất đi tinh thần đó bởi anh bắt đầu đánh giá mọi thứ ít đi. Nhưng khi những điều không tưởng xảy đến, anh trở lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

*Năm 2003, 2004, hẳn anh đã rất suy sụp. Làm thế nào anh vượt qua được?

Chúng ta đều là con người, nên không thể tránh khỏi những điều như thế. Chuyện đó có thể xảy đến với bất kỳ ai làm việc ở một ngân hàng hay trạm xăng dầu, vì thế một cầu thủ bóng đá cũng không là ngoại lệ. Nhưng nó giúp ta, nhất là một người đàn ông, trưởng thành hơn rất nhiều.  Với tôi, nó lại càng quan trọng hơn, bởi giờ đây tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, tôi không còn sợ phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn. Nếu anh có thể tự một mình học được cách vượt qua những chuyện như thế, anh sẽ vô cùng mạnh mẽ.



Buffon rất ngưỡng mộ Casillas - Ảnh: Getty


*Năm 2005, Florentino từng muốn chiêu mộ anh để tranh một suất với Casillas. Anh nghĩ sao?

Tôi không rõ có phải thật sự như thế không, bởi Casillas đã gắn bó với Madrid từ năm 1999. Do đó, tôi không nghĩ Real thật sự cần thêm một thủ môn khác.

*Anh tốt hơn hết là nên tin như thế, bởi đấy là sự thật. Anh nói trong quyển sách của mình rằng anh có lẽ từng muốn được khoác áo Real?

Dĩ nhiên, bởi vì uy danh và truyền thống lịch sử của Real Madrid, chúng hấp dẫn các cầu thủ. Cũng tương tự như thế với Barca, MU, Juventus hay Milan.

*Anh nghĩ gì về sự bùng nổ của bóng đá TBN trong 5 năm qua?

Chiến thuật và kỹ thuật tiếp cận trận đấu của các anh hoàn toàn mới lạ, và mọi người đều bất ngờ. Trong những năm tiếp theo, có rất ít đội bóng tìm ra chiến thuật phù hợp để đối đầu trước TBN. Một trong số những đội bóng ít ỏi có thể khiến TBN gặp khó khăn trên sân là Italy của chúng tôi. Anh có thể nhận ra điều đó trong mọi trận đấu giữa hai đội từ năm 2008 đến nay nếu không tính trận chung kết Euro 2012. Bởi ở trận đấu đó, chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức từ trước.

*Cầu thủ TBN ưa thích của anh là ai?

Có rất nhiều, nhưng nếu phải chọn ra một cầu thủ, tôi sẽ nói đó là Iniesta. Cậu ấy là một nhà vô địch đích thực. Tôi cũng thích Ramos và Casillas.

*Lối chơi của TBN đã tống giam thuật ngữ Catenaccio vào quá khứ?

Lối chơi ấy chắc chắn đã làm thay đổi tâm trí của nhiều HLV, ngay cả các HLV Italia, bởi vì trong những năm gần đây, các HLV luôn cải tiến chiến thuật, thay đổi lối chơi cũng như bản sắc để có được thứ họ muốn cho đội bóng của mình. TBN và Barcelona đóng vai trò rất lớn trong tiến trình đó.

*Scandal Calciopoli và việc Juve bị xuống hạng chơi ở Serie B có phải đã giúp đội bóng của anh hồi sinh?

Giai đoạn đó với tôi cũng như với những ai đã cùng nhau quyết định trụ lại đội bóng là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi trải qua 5 năm không danh hiệu, không được thi đấu ở Champions League. Mọi thứ thật khắc nghiệt, nhưng tôi không thể miêu tả nổi niềm tự hào và niềm vui sướng khi chúng tôi giành Scudetto 2 năm trước. Đó là sự đền bù cho tất cả những gì chúng tôi đã chịu đựng.

Hoàng Thông
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm