31/03/2025 14:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Atletico đánh mất lợi thế dẫn bàn khi bị Espanyol cầm hòa 1-1, gần như tạm biệt cuộc đua La Liga ngay sau khi bị loại khỏi Champions League.
Atletico đang quên đi cuộc đua vô địch La Liga tại Cornella. Thực tế, các học trò của Diego Simeone đã sớm cho thấy dấu hiệu buông xuôi: Họ đánh rơi 8 trong 12 điểm gần nhất và cách khá xa ngôi đầu bảng. Do lịch thi đấu dày đặc và ưu tiên cho Cúp nhà Vua, Simeone quyết định xoay tua đội hình. Kết quả là trận hòa nhạt nhòa với Espanyol, thiếu nhịp điệu.
Việc cầu thủ bị vắt kiệt sức, một vấn đề được Ancelotti và Hansi Flick than phiền gần đây, dường như là câu chuyện của các đội bóng lớn. Không có ví dụ nào rõ ràng hơn cuộc đối đầu giữa Espanyol và Atletico. Trong khi đội bóng thủ đô thi đấu 6 trận trong 35 ngày qua, thì Espanyol chỉ mới ra sân 2 lần.
Khi Espanyol đánh mất nhịp độ thi đấu, thì các cầu thủ Atletico lại cảm thấy đôi chân mình trở nên nặng nề. Ban đầu, Simeone để Gimenez nghỉ ngơi sau chuyến đi Nam Mỹ, giống như De Paul và Julian Alvarez. Tuy nhiên, thời gian nghỉ của Gimenez không kéo dài lâu. Anh vào sân thay Le Normand phải rời sân khi bóng lăn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.
Espanyol chọn lối đá thực dụng, đúng bài bản, không hề mang tính giải trí. Simeone, bậc thầy về nghệ thuật phòng ngự, lựa chọn sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ tấn công đối thủ. Thế trận trở thành vấn đề với khán giả. Ngay cả khi Cesar Azpilicueta mở tỷ số, thế trận cũng không hấp dẫn hơn. Trong hiệp 2, Javi Puado gỡ hòa cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền.
Atletico liên tục vấp ngã
Vài tuần trước, Atletico còn nói rất nhiều về cú "ăn 3". Tuy nhiên, đội quân của Simeone đang sụp đổ trong thời gian rất ngắn. Sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League, với cú sút luân lưu bị hủy của Julian Alvarez ("UEFA quyết định đến Champions League", Simeone phản ứng về tình huống này), tinh thần Atletico suy giảm rõ rệt.
Atletico ở thời điểm này rất khác so với hình ảnh quen thuộc của họ. Nói cách khác, bức tường của "El Cholo" đã sụp đổ. Trong 3 trận La Liga gần nhất, Atletico chỉ giành được 1 điểm dù luôn là đội mở tỷ số. Họ để thủng lưới 7 lần trong 270 phút này. Điều đáng quan tâm là những bàn thua này đều diễn ra từ sau phút 70. Getafe ngược dòng thắng Atletico 2-1 nhờ các bàn thắng phút 88 và 92. Barca ghi 4 bàn vào lưới Jan Oblak kể từ phút 72. Một sự sụp đổ rất khó hiểu.
"Chúng tôi đều muốn giành chiến thắng, nhưng không có được sự ổn định cần thiết", thủ môn Jan Oblak thừa nhận. Với đà này, anh hoàn toàn có thể bị tuột danh hiệu Zamora lần thứ 6, con số mà chưa có ai đạt được từ trước đến nay. Về phần mình, Simeone không bỏ cuộc: "Giải đấu sẽ được quyết định trong 5 vòng đấu cuối cùng. Các đội gần nhất với ngôi đầu bảng cho đến lúc đó sẽ chiến đấu để giành chức vô địch".
NL
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất