Chỉ có một con đường là phải thắng, và dù cả 2 ông thầy ngoại Riedl và Stefan tung ra những con người tốt nhất hiện có. Bên XM.HP, đấy là Bruno, Elias, Leandro và Trindade. bên phía ĐT.Long An là Issawa chơi càn quét giữa sân, Tshamala và Antonio chia nhau 2 cánh. Đá cao nhất là Gustavo. Thế nhưng, cả Á quân và đội bóng đứng thứ 3 V-League, chẳng cho thấy sự quyết tâm của mình trên sân, dù họ đã bị dồn đến chân tường.
“Gạch” khi vắng bóng 2 con “át chủ” Tài Em và Minh Phương đã chơi bài quen thuộc, đó là những cú phát bóng dài để các tiền vệ và tiền đạo chơi mở tốc độ, tỳ đè và dứt điểm. Sự e dè có phần thái quá của 2 ông HLV, đã biến nửa hiệp 1 của trận đấu trở nên buồn chán. Mãi cho đến phút 24, Trindade sau một pha xử lí kĩ thuật, đưa bóng vào góc xa mở tỷ số của trận đấu. Trong những nỗ lực tấn công đến phút 41, Tshamala với pha chạm bóng khá tinh tế, rồi tung cú sút nửa nẩy đưa 2 đội về vạch xuất phát.
Cả Gạch và XMHP cùng bị loại sau lượt đấu chiều qua
Sang hiệp 2, cả Gạch và Xi măng chơi cởi mở hơn, đại diện phía Bắc với hàng tiền vệ khá toàn diện đã chơi trên chân so với đối phương. Khánh Hưng sau cú đảo bóng rồi cứa bóng đúng cột dọc. Phía bên kia vạch vôi, Á quân V-league không có nhiều đường nét, nhưng lại tận dụng khá tốt các cơ hội. Phút 57, Gustavo “ăn may” khi anh này tạt bóng đúng lưng hậu vệ Hải Phòng, bóng đổi hướng, Tuấn Điệp nhìn bóng đi vào lưới. Chưa hoàn hồn sau bàn thua thứ 2, một phút sau các học trò của ông Riedl, tiếp tục phải ngậm trái đắng. Lại là Tshmala, đi bóng “như chốn không người”. Sau một nhịp thảnh thơi chỉnh bóng rồi sút tung nóc lưới Tuấn Điệp.
Sau bàn thua, chẳng còn gì để mất ông thầy người Áo mới thúc quân lên đá. Đến phút 68 XMHP mới được đền đáp bằng bàn thắng của Bảo Ân. Đó là một cú sút xa không đến nỗi quá khó nhưng Santos đã không có sự phản xạ nào. Thắng 3-2, “Gạch” vẫn còn cơ hội (hiệu số 4/5), nếu như Masubara (hiệu số 4-3) thua SV Hàn Quốc cách biệt 2 bàn.
Nhưng điều kiện đó không xảy ra. Chẳng có gì phải vội vàng, ở trận đấu sau đó, cả 2 hai đội bóng này cứ nhập cuộc tà tà, phía Matsubara thỉnh thoảng mới có được một pha tăng tốc bên cánh phải nơi có Eduardo (11) với những pha đi bóng lắt léo và tốc độ, đội bóng SV xứ Hàn nếu thua cũng chẳng mất gì, vì thế họ đưa ra toàn cầu thủ từ ghế dự bị. Tuy vậy, ngay ở phút 23, Sea Young Deuk (8) đã mở tỷ số. Để thua trước một đội hình 2 SVHQ, các cầu thủ Matsubara “giật mình” vì lỡ thua thêm bàn nữa, phải xách va li về sớm thế nên mới đẩy đội hình lên chơi tấn công. May mắn cho đội ĐKVĐ, đúng 1 phút sau, đội trưởng Allan (7) sút hàng rào gỡ hòa 1-1. Đến 43, Caslos (từng là cầu thủ của ĐT.LA) bị đốn ngã, 2 lần anh này không thắng được cái chân của TM Han Il Koo nhưng Eduardo đã sửa lỗi bàn cú đá bồi ấn định tỷ số 2-1. Nó cũng là dấu chấm hết cho những nỗ lực của Á quân năm trước ĐT.LA.
Lịch thi đấu bán kết ngày 5/12
BK1:16h00 SHB.ĐN - SVHQ
BK2: 18h00 B.BD- Matsubara
Đam San