Sân vận động Wembley ở London đã ngập trong sắc đỏ thẫm khi đoàn lưu diễn của Bruno Mars đến thành phố này. Mars sẽ trình diễn 6 đêm tại đây, trong chuyến lưu diễn được đặt tên theo album mới của anh, The Romantic (Sự lãng mạn).
Khán giả vô cùng thích thú với hình ảnh lãng mạn của Mars: Anh khoác lên mình những bộ đồ đỏ và cầm trên tay chiếc quạt có dòng chữ "Hot for Bruno" (Nóng lên vì Bruno).
Một mình "cân" cả sân vận động
Bruno Mars có thể là nam ngôi sao nhạc pop khôn ngoan nhất thế hệ của mình. Nổi lên vào năm 2010 với một loạt các ca khúc pop dễ nghe trên đài phát thanh, pha trộn reggae và R&B (trong đó có Grenade và Just The Way You Are), hiện anh thu hút nhiều người nghe Spotify hàng tháng hơn bất kỳ ai trên thế giới.
Không chiêu trò, sức hút của anh phần lớn nhờ vào khả năng tạo ra những giai điệu dễ nhớ và nhiều màn hợp tác được lựa chọn kỹ lưỡng (trong đó có Mark Ronson trong Uptown Funk và Lady Gaga trong Die With A Smile).
Trong lần đầu tới sân vận động Wembley, ban đầu, Mars chỉ lên kế hoạch cho 2 đêm diễn. Tuy nhiên, vì vé gần như hết sạch ngay khi vừa mở bán, anh đã mở rộng ra thành 6 đêm, diễn ra từ ngày 18 đến 28/7.

Bruno Mars trong đêm mở màn chuỗi 6 buổi hòa nhạc tại Wembley
Với 6 đêm cháy vé tại Wembley, Mars nay có thể đứng cùng đẳng cấp với Michael Jackson thời kỳ album Bad - người chỉ biểu diễn nhiều hơn anh 1 đêm. Ước tính có khoảng nửa triệu khán giả sẽ tới đây nghe Mars hát.
Wembley là sân vận động biểu tượng tại Anh, với sức chứa lên tới 90.000 khán giả. Trong không gian lớn như vậy, các nghệ sĩ tới đây luôn nỗ lực tạo ra các hiệu ứng mãn nhãn và có thể tới gần với nhiều khán giả nhất có thể.
Không cần sân khấu hoành tráng, không cần chạy theo xu hướng, bằng sự chân thành và tài năng kiệt xuất, Bruno Mars vẫn luôn thu hút đông đảo khán giả.
Những năm gần đây cũng chứng kiến nhiều sân khấu hoành tráng chưa từng có. Riêng mùa Hè năm nay, khán giả đã bị choáng ngợp với sân khấu 360 độ của Metallica, sân khấu hình chữ X khổng lồ của BTS, hoặc các khu vực theo chủ đề của Harry Styles.
Thế mà, Mars chẳng có gì. Anh không có sân khấu phụ, không có sàn catwalk và hoàn toàn không có chuyện ai đó bay lượn trên không trung. Anh chỉ có một sân khấu kiểu cũ, với một chút pháo hoa, hoặc cùng lắm là một chiếc Cadillac cổ điển.
Vậy mà khán giả đã say mê từng giây phút trong màn trình diễn kéo dài 2 tiếng. Không chút phô trương, chỉ có sự hiện diện của Mars, với sự dí dỏm quen thuộc và trên tất cả: Giọng ca tuyệt mỹ cùng đam mê mãnh liệt trong từng câu hát.
Chân thành và xuất sắc
Đêm diễn bắt đầu bằng đoạn video Bruno Mars ở trong một nhà thờ. Anh cầu nguyện rằng mình có thể "mang đến một buổi biểu diễn mà họ sẽ không bao giờ quên". Sau đó, Mars đặt một bông hồng lên đàn piano, bước qua cánh cửa, tiến vào một luồng ánh sáng trắng rực rỡ. Rồi anh đã ở trên sân khấu, trong làn khói, trông như thể vừa bước ra từ những năm 1970 với bộ vest đỏ lấp lánh đính đầy hoa hồng.
Mars, hiện 40 tuổi, đã khéo léo kết hợp gần 2 thập niên âm nhạc vào 3 phần trình diễn. Phần đầu chủ yếu dựa vào các ca khúc trong album mới The Romantic. Đây là bước đi khá mạo hiểm, vì album không có nhiều hit đình đám.
Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến bầu không khí sôi động. Đây là người đàn ông có thể phổ nhạc cho bản báo cáo thường niên của một công ty và bằng cách nào đó vẫn khiến nó trở nên thú vị!
Từ ca khúc mở màn Risk It All - trong đó Mars tỏa sáng trước khung cửa sổ kính màu - quãng giọng của anh đã thật đáng kinh ngạc, nhưng lại rất tự nhiên. Tiếp theo là Cha Cha Cha - thể hiện những bước nhảy điêu luyện (và tình yêu dành cho trống bongo). Nhưng chính I Just Might - ca khúc đánh dấu sự trở lại được mong chờ từ lâu của anh với làng nhạc pop hồi đầu năm nay - mới thực sự khuấy động bữa tiệc.

Bruno Mars tái ngộ cùng các cộng sự thân thuộc
Phần 2 lại càng thêm quyến rũ khi Anderson .Paak cùng Mars trình diễn 6 ca khúc đầy mê hoặc trong album An Evening With Silk Sonic của họ. Trong số đó có "ca khúc khởi đầu dự án" Leave The Door Open, thăng hoa nhờ sự hòa âm tuyệt vời, đầy cuốn hút.
Khán giả đã hoàn toàn ngây ngất khi tới phần 3 - hành trình hoài niệm những hit lớn nhất của Mars. Đó là ca khúc Marry You năm 2010 vang lên cùng với màn pháo hoa rực rỡ và Die With A Smile bùng nổ thành một bản rock hoành tráng.
Một đoạn ngắn ca khúc Let's Get It On của Marvin Gaye cũng được Mars trình diễn, từ mui xe của một chiếc Cadillac đỏ cổ điển - chứng minh rằng nghệ sĩ 40 tuổi này chắc chắn vẫn còn rất phong độ. Cũng không cần nói nhiều, chỉ một câu "Chúng ta hãy tôn vinh tất cả những quý cô xinh đẹp ở đây tối nay", Mars đã chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Rồi bỏ qua màn pháo hoa và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ hồi đầu buổi tối, màn hòa tấu piano gồm 3 ca khúc It Will Rain, Talking To The Moon và Grenade chứng tỏ Mars hoàn toàn thoải mái khi giản dị biểu diễn một mình trên sân khấu.
Sau khi nghệ sĩ saxophone của anh tấu lên bản nhạc không lời Versace On The Floor, Mars trở lại trong bộ vest lịch lãm khác để trình bày những ca khúc được người hâm mộ yêu thích nhất là Locked Out Of Heaven và Just The Way You Are. Cả 2 đều khiến toàn bộ khán giả trong sân vận động cùng nhau hát vang điệp khúc.
Mars kết thúc đêm diễn đáng nhớ của mình với ca khúc Uptown Funk quen thuộc. Sự tự tin trong đó tạo nên nốt nhạc kết xứng tầm với 1 trong những thủ lĩnh lịch lãm và cuốn hút nhất của làng nhạc pop.
Không còn nghi ngờ gì nữa: Mars đã tôn vinh trọn vẹn nghệ thuật trình biểu diễn cổ điển tại Wembley. Một nghệ sĩ thực thụ, hiểu chính xác người hâm mộ cần gì khi kết hợp những bản ballad tình yêu với những ca khúc sôi động, dàn nhạc kèn đồng xuất sắc và nét quyến rũ cổ điển.
Không cần sân khấu hoành tráng, không cần chạy theo xu hướng, bằng sự chân thành và tài năng kiệt xuất, Bruno Mars vẫn luôn thu hút đông đảo khán giả.

Màn trình diễn có pháo hoa, pháo giấy và thậm chí cả một chiếc Cadillac cổ điển
Luôn hân hoan
Trong thời đại nhạc pop mà "sự dễ tổn thương" được tôn cao - dẫn đến một loạt các ngôi sao nam buồn bã hát đi hát lại những phiên bản khác nhau của cùng một ca khúc buồn trên nền nhạc guitar acoustic - Bruno Mars lại là ngôi sao ngày càng tươi tắn hơn.
Anh chắc chắn cũng không quá đề cao cái tôi. Điều này được thể hiện rõ nhất tại Wembley khi anh trở lại sau một quãng nghỉ ngắn với chiếc khăn quàng cổ vũ bóng đá Anh và mũ in cờ Anh, tay ôm chặt chú gấu Paddington, như thể vừa sà vào quầy bán quà lưu niệm cho khách du lịch ở London.
Nhưng không chỉ ở màn trình diễn ở Wembley, nói đúng hơn, cả sự nghiệp của Mars là như vậy. Anh gần như giữ nguyên phong cách từ thời mới vào nghề: Hân hoan tôn vinh những di sản của soul, funk, R&B hoặc pop kinh điển; không đưa đời tư vào ca từ.
Trước khi album The Romantic phát hành, nhiều người đã kỳ vọng anh sẽ đem tới những bất ngờ, mới mẻ. Nhưng anh vẫn là anh như bao năm qua! Và album vẫn đại thắng, còn chuyến lưu diễn thì cháy vé. Mars vẫn luôn cười trên đỉnh cao khó với của anh, còn khán giả thực sự đã có những trải nghiệm mà "họ sẽ không bao giờ quên".
Chuyến lưu diễn "The Romantic"
Đây là chuyến lưu diễn thứ 5 của Bruno Mars, để quảng bá cho album phòng thu thứ 4 của anh, The Romantic (2026). Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 10/4/2026 tại Las Vegas và dự kiến kết thúc vào ngày 28/1/2027 tại Tokyo. Anderson .Paak, Leon Thomas, Victoria Monet và Raye là những nghệ sĩ khách mời mở màn.
Ban đầu, chuyến lưu diễn sân vận động chỉ định kéo dài 39 đêm. Nhưng do quá được ủng hộ - với kỷ lục về doanh số bán vé ngày đầu tiên cao nhất cho đợt bán trước của Live Nation ở Bắc Mỹ - nó đã mở thêm 32 đêm diễn nữa ở Bắc Mỹ và châu Âu. Sau đó, Mars lại bổ sung 12 buổi diễn ở Nhật Bản, biến The Romantic thành chuyến lưu diễn trong nhà có mái vòm lớn nhất lịch sử nước này.