Bruno Fernandes 'võ mồm' quá nhiều, tự tiện đòi ra sân, không đáng là đội trưởng MU

06/03/2023 15:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bruno Fernandes bị giới chuyên môn chê trách thậm tệ trong thất bại lịch sử của MU trên sân Liverpool ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes quá "xấu xí"

MU thảm bại 0-7 trước Liverpool dù HLV Erik Ten Hag dùng đội hình mạnh nhất có thể. Bruno Fernandes được coi là linh hồn của Quỷ Đỏ nhưng anh chơi một trận vô hồn và có những hành động "xấu xí".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha xô đẩy trợ lí trọng tài. Konate khẽ chạm vào ngực nhưng Bruno Fernandes làm như bị vỡ mũi, rồi lại ăn vạ nhằm kiếm phạt đền dù Alisson không hề phạm lỗi với anh, rồi không đuổi theo Stefan Bajcetic để đoạt lại bóng sau khi để mất.

Bruno Fernandes gây thất vọng tràn trề ở trận MU thua Liverpool 0-7

Bruno Fernandes gây thất vọng tràn trề ở trận MU thua Liverpool 0-7

Bruno Fernandes ra dấu muốn rời sân khi Erik Ten Hag không thay anh. Rõ ràng, với tư cách đội trưởng, Bruno Fernandes đã chơi một trong những trận đấu đáng chê trách nhất kể từ khi anh gia nhập MU.

Bruno Fernandes tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. Anh giống như một đứa trẻ hay hờn dỗi. Không còn tranh cãi gì nữa, Bruno Fernandes đáng bị cấm thi đấu sau hành vi xô đẩy trợ lí của trọng tài.

Paolo Di Canio từng bị cấm thi đấu 11 trận hồi 1998. Chris Sutton cho rằng Fernandes đáng chịu mức phạt tương tự sau lỗi xô đẩy trọng tài ở trận đấu với Liverpool. Theo Sutton, đó là hành vi đáng xấu hổ.

"Là đội trưởng đội bóng và HLV không thay ra nhưng lại đòi rời sân thì liệu Bruno Fernandes có thực sự xứng đáng là thủ lĩnh của MU để làm gương cho các đồng đội hay không?", vẫn là Chris Sutton đặt câu hỏi.

"Ten Hag đã phải giải quyết vấn đề Ronaldo khi anh ta còn ở MU. Giờ Ten Hag phải giải quyết vấn đề Bruno, bắt đầu bằng việc quyết định xem Bruno Fernandes có xứng đáng đeo băng đội trưởng MU ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với Betis nữa không?".

"Không ai hoàn hảo. Ai cũng có lúc thế nọ thế kia. Nhưng lịch sử MU luôn ghi nhận những thủ quân vĩ đại. Bruno Fernandes là thủ quân. Anh ta phải thể hiện được trách nhiệm của người dẫn đầu, phải nêu gương cho đồng đội".

"Nhưng ở Anfield, Bruno không thể hiện được bất kỳ phẩm chất nào của người thủ quân. Những gì đáng chú ý nhất anh ta để lại bắt nguồn cái miệng, không phải từ đôi chân".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm