Britney Spears bị cha đe dọa?

01/04/2009 13:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Theo nhiều nguồn tin, cuối tháng 1, công chúa nhạc Pop đã phải gọi điện cầu cứu một luật sư và để lại lời nhắn với nội dung cô đang cần sự giúp đỡ bởi cha cô ông Jamie Spears đã nhiều lần đe dọa sẽ tách cô ra khỏi hai cậu con trai Sean Preston (3 tuổi) và Jayden James (2 tuổi).
 
Brit và bố, ông Jamie Spears

Trang JFXOnline.com đăng tải nội dung tin nhắn mà Britney để lại cho luật sư của mình trong máy trả lời tự động. Tin nhắn có nội dung như sau: “Xin chào, tôi là Britney Spears, tôi đã gọi cho ngài vài lần song không thấy ai nhấc máy. Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ngài. Cha tôi đã nhiều lần đe dọa rằng ông sẽ tách lũ trẻ ra khỏi tôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp và hi vọng ngài sẽ giúp tôi giữ lũ trẻ ở bên cũng như hi vọng khỏang thời gian thăm nom các con của tôi sẽ không có gì thay đổi”.

 Brit và 2 cậu con trai Sean Preston (3 tuổi) và Jayden James (2 tuổi)

Theo Jordan Miller, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của công chúa nhạc Pop từ nhiều năm nay, dường như cha của Britney đang dùng lũ trẻ để làm áp lực mong Britney nhanh chóng lấy lại danh tiếng cũng như buộc cô tập trung vào công việc để chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp.

“Jamie Spears, người được nhận lương từ con gái mình tới 18.000 USD mỗi tháng cho việc trông coi Britney, đã cố gắng làm mọi cách để che giấu khoảng thời gian tù tội của Britney đồng thời đấu tranh chống lại tất cả những người không đồng tình với việc ông “bóc lột” tiền bạc và sức lực của Britney”, Miller nói. Jordan Miller chắc chắn rằng: “Cả thế giới đều biết rằng, ông Jamie đã lợi dụng quyền giám hộ con gái để hoàn toàn kiểm soát Britney Spears, kể cả trong cuộc sống riêng tư. Britney cần phải được trả tự do.”

Kim Thoa (theo RTL)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm