Brendan Rodgers: Tôi vô dụng? Thế ai xuất sắc nhất mùa trước?

21/12/2014 08:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Brendan Rogers đã đáp trả lại những chỉ trích rằng ông là kẻ vô dụng bằng một dẫn chứng trong quá khứ: Danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải trước mà mình đã giành được.

Cả Liverpool và Arsenal đều đang trải qua một mùa giải khó khăn, trong đó đội bóng của Rodgers còn nhọc nhằn hơn. Họ đã thua 5 trong số 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và đã bị loại khỏi Champions League.

Đó là một thực tế nghiệt ngã đối với đội bóng đương kim á quân Premier League, và mùa trước đã tiến rất gần đến chức vô địch đầu tiên sau 24 năm chờ đợi. Rodgers, vì thế, rất bức xúc: “Sáu, bảy tháng trước, tôi là HLV xuất sắc nhất năm của LMA (League Managers’ Association’s). Nhưng vì chúng tôi mất hai ngôi sao đẳng cấp thế giới – một rời CLB (Luis Suarez đến Barca với giá 75 triệu bảng), một bị chấn thương (Daniel Sturridge) – thế là tôi trở thành kẻ vô dụng. Nhưng thôi, tôi chấp nhận điều đó”.

Trước đó, Rodgers từng nổi giận vì báo chí đã chỉ trích Raheem Sterling, nhất là khi anh ngần ngừ trong việc ký vào bản hợp đồng mới. Ông cũng bực mình vì tin đồn có sự chia rẽ trong phòng thay đồ CLB. Rodgers cũng cho rằng Liverpool đã không tập trung khi giải quyết vấn đề khoảng trống Suarez và Sturridge. “Thật dễ hiểu khi mọi người nhìn Liverpool chơi và thấy rằng chúng tôi không còn năng động như vài năm gần đây, nhưng rõ ràng có những lý do rất giản đơn để lý giải cho việc đó”, ông thừa nhận.


Tối nay, Rodgers sẽ chạm trán Wenger

Rodgers cũng bảo vệ đồng nghiệp Arsene Wenger, người sẽ đối đầu với ông trên băng ghế huấn luyện ở Anfield tối nay. Theo Rodgers, những sự phản đối thậm chí là lăng mạ mà Wenger đã phải chịu đựng trong năm nay là “đáng xấu hổ”.

T.C (theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm