Bremen đại thắng Gladbach: May nhiều hơn hay

25/10/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau những trận thua tan tác trước Hannover rồi Inter, dường như Bremen đã bắt đầu biết cách thoát khỏi khủng hoảng khi 4 trận gần đây không biết đến mùi thất bại ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Đặc biệt, ở đấu trường quốc nội, đội bóng này đã thắng 2 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Gladbach cuối tuần qua. Tuy nhiên hãy còn quá sớm để nói rằng đoàn quân của HLV Thomas Schaaf đã lấy lại được sức mạnh hủy diệt từng khiến các đối thủ phải khiếp sợ bởi lối chơi tấn công của Bremen trong thời gian qua chưa có nhiều điểm nổi bật trong khi vẫn còn đó những sai lầm nơi hàng phòng ngự.
   
Tuy ghi được đến bốn bàn vào lưới Gladbach ngay tại sân của đối thủ nhưng phải thấy rằng 3/4 bàn thắng của Bremen có được do hàng thủ của đội chủ nhà chơi dở hơn là hàng công của họ chơi quá xuất sắc. Ở hai bàn đầu, thủ môn Logan Bailly của Gladbach đã không cản được những pha dứt điểm không thực sự nguy hiểm của Marko Marin và
Bremen đã có chiến thắng may mắn trước Gladbach- Ảnh Reuters
Wesley. Bàn thứ 3, Aaron Hunt đã may mắn khi cú dứt điểm của anh đập chân hậu vệ Filip Daems. Chỉ có bàn cuối cùng của Claudio Pizarro là đẳng cấp. Wesley đã có một quả tạt hoàn hảo để “Pizza” băng vào dứt điểm gọn gàng, không cho Bailly một cơ hội để cản phá.


Vẫn cần thêm thời gian để kiểm định xem hàng công của Bremen đã lấy lại được sức mạnh hay chưa thì ngay lúc này có thể nói rằng hàng thủ của đội chủ sân Weser đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Từ đầu mùa đến giờ, Bremen mới chỉ 1 lần giữ sạch lưới ở trận gặp Bayern, còn lại đã bị bắn hạ tới 29 lần chỉ trong 13 trận. Trong trận đấu với Gladbach, hàng thủ Bremen đã để lộ nhiều khoảng trống mênh mông, thường xuyên tạo cơ hội cho hàng công đối phương đối mặt với thủ thành Sebastian Mielitz. Bên cạnh lý do các hậu vệ luôn chơi như mơ ngủ, việc chỉ để một mình Torsten Frings đá tiền vệ trụ là nguyên nhân khác khiến khung thành của Mielitz luôn đặt ở trạng thái báo động.

Nếu cứ tiếp tục chơi với một đội hình mất cân bằng nghiêm trọng như lúc này, Bremen có nhiều nguy cơ phải hứng chịu những cơn mưa bàn thắng, nhất là khi đối đầu với những đội mạnh như Inter.

Trần Khánh An

Chờ 168 ngày để phá kỷ lục

Ngày 8/5/2010, trong trận đấu với Hamburg ở vòng 33 mùa giải trước, Claudio Pizarro đã nổ súng, bắt kịp thành tích 133 bàn của Giovane Elber, cùng chân sút người Brazil trở thành những cầu thủ ngoại có nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga. Những tưởng “Pizza” sẽ sớm vượt qua Elber để độc chiếm kỷ lục trên nhưng vì chấn thương, vì phong độ kém cỏi của Bremen trong giai đoạn đầu nên phải đến trận gặp Gladbach cuối tuần qua, tức 168 ngày sau, “Pizza” mới làm được điều đó. Trong số 134 bàn của chân sút người Peru, có 71 bàn cầu thủ này ghi được trong màu áo Bayern, 63 bàn còn lại ghi trong 4 mùa thi đấu cho Bremen. Elber từng ghi 42 bàn cho Stuttgart (3 mùa) và 91 bàn cho Bayern (6 mùa).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm