Leverkusen - Bremen 2-2: Cái đẹp mong manh

05/10/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Cho dù lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng Leverkusen và Bremen đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với bốn bàn thắng và vô số cơ hội. Ngay phút 16, Patrick Helmes đã đưa Leverkusen vượt lên dẫn trước khi trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội khách. Nhưng sang hiệp 2, HLV Thomas Schaaf đã có những thay đổi nhân sự và những điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng. Chân sút Hugo Almeida, vào thay Bargfrede, rồi Marko Marin lần lượt nổ súng, giúp Bremen vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên đội khách đã không giữ được sự tập trung, để Eren Derdiyok gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn chừng 10 phút. 

Tuy hai đội đã mang đến một trận cầu mãn nhãn nhưng có thể thấy rằng cả hai vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Như trường hợp của Bremen, đội bóng này thi đấu khá thất thường và dường như chỉ chơi tốt khi bị đẩy vào thế chân tường. Sau khởi đầu không như ý, đoàn quân của HLV Schaaf đã chơi kiên cường khi gặp Bayern nhưng lại thi đấu kém cỏi ngay sau đấy. Vừa bị Inter đè bẹp 0-4, Bremen đã vùng dậy khi phải chạm trán Leverkusen. Nhưng vòng tới tiếp Freiburg trên sân nhà liệu Bremen có chơi tốt?


Bremen tiếp tục thể hiện phong độ thất thường - Ảnh Getty
Vấn đề của đội chủ sân Weser nằm ở chỗ mỗi mùa họ mất đi một trụ cột nên buộc HLV Schaaf phải liên tục xáo trộn đội hình. Thường xuyên phải thi đấu ở các vị trí khác nhau lại không có một đàn anh chia sẻ nên các cầu thủ trẻ chơi khá thất thường. Có thể thời gian tới khi HLV Schaaf tìm được công thức chiến thắng, Bremen sẽ thoát khỏi cảnh khủng hoảng. Thế nhưng lúc đấy dường như là quá muộn để làm một cuộc lật đổ và Bremen sẽ lại phải xa chiếc Đĩa bạc thêm một mùa nữa. Mesut Oezil nói một trong những lý do khiến anh rời sân Weser là do đã quá khát danh hiệu. Liệu mùa tới ai trong những Marin, Hunt hay Arnautovic sẽ rời Bremen để đến một miền đất mới hứa hẹn hơn?

Không thất thường như Bremen nhưng Leverkusen cũng chưa thể hiện được sự ổn định của một đội bóng lớn. Sau trận mở màn hoàn hảo trên sân của Dortmund, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã không duy trì được phong độ ấn tượng kia nữa. Họ dễ dàng để Gladbach đánh bại, để Nuremberg cầm hòa. Trong trận gặp Bremen, đã dẫn trước từ khá sớm, Leverkusen hoàn toàn có thể hạ nhanh đối thủ thay vì phải rượt đuổi tỷ số. Trong bối cảnh các đại gia khác đang sa sút, việc Leverkusen không tận dùng được thời cơ để tách tốp, giành lợi thế là rất đáng tiếc.

Cả Leverkusen và Bremen đều là những đội bóng theo đuổi lối đá tấn công nên thường mang đến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên với phong độ không ổn định như lúc này thì CĐV hai đội chỉ biết được ngày nào vui ngày ấy.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm