Vừa bị giáng một đòn đau ở đấu trường châu Âu, Bremen đã phải hành quân đến sân của Leverkusen, một đối thủ khá mạnh, trong cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Từ hàng phòng ngự cho đến hàng tấn công, ở tuyến nào HLV Schaaf cũng vắng ít nhất một trụ cột. Ở hàng thủ, khi trung vệ Naldo vẫn chưa hẹn ngày quay trở lại thì hậu vệ cánh Clemens Fritz đã điền tên vào danh sách thương binh. Hai thủ lĩnh giàu kinh nghiệm Torsten Frings và Claudio Pizarro cũng không thể góp mặt trong trận đấu này vì chấn thương.
![]() Leverkusen liệu có thắng được Bremen - Ảnh AP |
Phong độ của Leverkusen thời gian qua là ấn tượng hơn Bremen nhưng chưa chắc đội chủ nhà đã có thể dễ dàng giành được chiến thắng bởi phong độ của họ từ đầu mùa đến giờ khá thất thường. Trận đầu tiên của mùa giải Leverkusen thắng Dortmund, đội đang xếp thứ 2, cực kỳ thuyết phục nhưng chỉ ngay vòng sau đoàn quân của HLV Heynckes đã để Gladbach hạ gục 3-6 ngay trên sân nhà. Bremen tuy đang sa sút nhưng dù sao vẫn là một đối thủ đáng gờm với nhiều cầu thủ chất lượng nên hoàn toàn có thể khiến Leverkusen phải ôm hận ngay tại thánh địa BayArena.
Trong cơn bão chấn thương, hai đội khó có thể cống hiến một trận cầu sôi động. Tuy nhiên, đều là những tín đồ của bóng đá tấn công, liệu hai đội có gồng mình lên để đá một trận để đời nhằm lấy lại hình ảnh đang ngày càng mờ nhạt sau loạt trận không như ý?
Trần Khánh An
Lực lượng |
