Bayern Munich = Wolfsburg + 11: Bayern suýt gục ngã trong 'thảm họa chữ U'

09/03/2015 06:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã có 90 phút không mấy thuyết phục và ấn tượng trên sân của Hannover. Nhưng điều đó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa.

Khi rốt cuộc đội bóng xứ Bavaria chẳng cần phong độ cao nhất cũng vẫn có thể bỏ túi chiến thắng, đồng thời gia tăng khoảng cách với đội bám đuổi Wolfsburg lên thành 11 điểm…

Thảm họa chữ U tại Hannover

Ở cuộc họp báo sau trận đấu với Hannover, HLV Pep Guardiola đã phát biểu đại ý rằng ông hài lòng với kết quả đội nhà có được, vì đội chủ nhà đã chơi phòng ngự rất chắc chắn. Nhưng trên thực tế, không hẳn là Hannover xuất sắc, mà chỉ đơn giản là Bayern Munich đã chơi quá tệ.

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê thì nhiều người lầm tưởng Bayern Munich đã có một màn trình diễn hoàn hảo. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trên sân HDI, Pep Guardiola đã cho đội nhà tiếp cận trận đấu theo sơ đồ 3-1-2-1-2-1, với 3 trung vệ là Boateng, Dante và Badstuber, Xabi Alonso chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ đóng vai trò cầu nối giữa 2 tuyến. Còn 2 hậu vệ biên Rafinha và Bernat được đẩy lên cao như những tiền vệ cánh. Ở phía trên Alaba chơi ở chính giữa, còn Goetze và Robben là 2 mũi hộ công ở 2 biên. Thomas Mueller sắm vai trung phong cắm.

Với cách bố trí đội hình này, bóng chủ yếu được các cầu thủ Bayern Munich luân chuyển từ tuyến dưới ra 2 biên. Bayern Munich không có những miếng đánh ở trung lộ. Điều khó hiểu là ở trận này các cầu thủ đá biên của nhà ĐKVĐ rất hiếm khi có những miếng đánh biên, chồng cánh, mà thường chỉ độc lập tác chiến. Vì thế, các pha tấn công của Bayern Munich thường bị chặn đứng trước khu vực cấm địa của đội chủ nhà. Trước hàng phòng ngự đông người của Hannover, các học trò của Pep không thể đưa được bóng vào vòng cấm. Hậu quả là biểu đồ nhiệt hoạt động của Bayern Munich ở trận này đã tạo nên một chữ U thảm họa. Hình vẽ ấy thể hiện rằng bóng chỉ được triển khai từ phần sân của Bayern Munich sang đến hai biên của Hannover là chấm hết.

Không hay vẫn cứ thắng

Với lối chơi nhạt nhòa như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, khi Bayern Munich không tạo ra được nhiều sóng gió về phía cầu môn đối phương. Nhưng ngay cả khi chơi thất vọng như vậy (thậm chí còn bị đội chủ nhà dẫn trước), Bayern Munich vẫn cứ thoát hiểm bằng sự tỏa sáng của những ngôi sao.

Chỉ 3 phút sau khi tiền vệ người Nhật Bản Kiyotake mở tỉ số cho Hannover, Alonso đã giúp Bayern Munich có được bàn gỡ hòa bằng một cú đá phạt thần sầu. Hiệp 2, đến lượt Lewandowski mang về một quả phạt đền may mắn để Thomas Mueller nâng tỉ số lên 2-1. Chỉ có duy nhất bàn ấn định kết quả 3-1 của Thomas Mueller ở phút 72 là xuất phát từ một tình huống phối hợp rõ ràng của nhà ĐKVĐ.

Pha bóng ấy có thể xem là một bài học dành cho Pep. Từ biên, Ribery có một cú tạt vào vòng cấm để Mueller đánh đầu hiểm góc kết liễu số phận đội chủ nhà. Lẽ ra với những tay săn bàn cự phách như Lewandowski hay Mueller, Guardiola có thể áp dụng một sách lược đơn giản mà không kém phần hiệu quả. Đấy là tăng cường những quả lật, căng ngang từ 2 biên vào cho các tiền đạo. Thay vì để Bayern Munich chơi bóng một cách phức tạp, mà lại gần như vô hại.

Ở thời điểm này, Guardiola đã rũ bỏ tất cả những ưu điểm của Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes: lối chơi tấn công trực diện ở tốc độ cao, để khoác lên CLB Đức phong cách thi đấu ưa thích của mình. Điều đó không làm ảnh hưởng đến vị thế của CLB xứ Bavaria ở Bundesliga. Do các đối thủ đơn giản là không cùng đẳng cấp với họ (ngay cả, Wolfsburg sau những nỗ lực bám đuổi, cũng đã hụt hơi với trận thua trước Augsburg). Nhưng Champions League thì lại là một câu chuyện khác. Pep và các học trò sẽ phải nỗ lực để thảm họa chữ U không quay lại trước Shakhtar Donetsk hay bất kì trận đấu nào khác ở sân chơi này. Bằng không, ông vẫn sẽ chỉ là người thất bại ở sân Allianz.

3 Theo Opta, thời lượng kiểm soát bóng của Bayern Munich lên tới gần 78%, nhưng trong cả trận đấu, họ chỉ có đúng 3 cú sút trúng cầu môn đối phương.

100 Trận đấu này đánh dấu chiến thắng thứ 100 của Robben ở Bundesliga. Anh chỉ mất 126 trận đấu để đạt được cột mốc này - một kỷ lục.

11 Sau vòng đấu thứ 24 này, Bayern Munich đã tái lập khoảng cách 11 điểm với Wolfsburg. Đây là cách biệt mà 2 đội từng có sau giai đoạn lượt đi.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm