HLV Carlo Ancelotti đã tạm thời chấm dứt cuộc khủng hoảng nặng nề của Brazil với những kết quả ấn tượng gần đây. Nhưng trận thua 1-2 trước Pháp lại đào xới những vấn đề không được giải quyết triệt để của đội bóng xứ sở Samba.
Đội của Ancelotti được chơi hơn người và kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng không thể chuyển hóa sự áp đảo đó thành kết quả tích cực. Thất bại này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Ngay cả khi có lợi thế hơn người trong phần lớn hiệp 2, Brazil vẫn gặp khó khăn trong việc gây sức ép liên tục hoặc tạo ra những cơ hội rõ ràng. Ngược lại, Pháp lại rất sắc bén khi cần thiết. Đó là sự khác biệt lớn giữa một đội thật sự có khả năng chơi những trận đấu lớn và một đội thì không thể làm điều tương tự.
Brazil thực hiện nhiều tình huống tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Họ nhập cuộc với cường độ cao, dồn lên tấn công qua hai cánh và duy trì quyền kiểm soát bóng. Raphinha, Vinicius, Cunha và Martinelli hoạt động tích cực ngay từ đầu, nhưng những tình huống dứt điểm của họ ít tạo ra sự nguy hiểm trước khung thành của Maignan.
Ở cấp độ này, sự thiếu hiệu quả sẽ bị trừng phạt. Pháp áp dụng cách tiếp cận trực tiếp hơn, nhắm vào cánh phải với Dembele, phối hợp với sự tích cực của Mbappe trong không gian hẹp ở 1/3 sân đối thủ. Les Bleus có được bàn mở tỉ số nhờ khai thác tốt những khoảng trống bên phần sân nhà của đội bóng áo vàng xanh và cả khả năng chống phản công của Brazil là rất thấp.

Brazil cần phải thay đổi rất nhiều mới hi vọng cạnh tranh với các đội châu Âu
Vấn đề xuất hiện ở nhiều khâu vận hành của đội. Nhưng ở một trong những vị trí chủ chốt của đội là Casemiro, dù có thể đang có phong độ rất cao ở MU, nhưng anh hoàn toàn không có khả năng bắt nhịp được với trận đấu đòi hỏi nhiều yếu tố hơn trước Pháp. Tiền vệ 34 tuổi mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Đó không phải là lần mắc lỗi duy nhất, bởi số 5 chịu áp lực quá lớn ở 2 đầu sân mà không chứng tỏ anh có khả năng vượt qua được nó với nhiều lần chuyền hỏng và lỡ nhịp khác.
Brazil chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, với Luiz Henrique mang đến sự sắc bén cho hàng công. Áp lực ban đầu cho thấy một khả năng lật ngược tình thế. Đà đó dường như được củng cố thêm ở phút 54 khi Dayot Upamecano bị đuổi khỏi sân. Với lợi thế hơn người, lý thuyết là đội của Ancelotti có thể tạo ra sự khác biệt.
Trên thực tế, họ đã không thể chuyển hóa lợi thế đó thành quyền kiểm soát. Pháp nhanh chóng tổ chức lại hàng phòng ngự và vẫn nguy hiểm trong các pha phản công để ghi bàn thứ 2. Lần này, lỗi không chỉ là các hậu vệ mà là phản ứng quá muộn của chiến lược gia người Italy.
Brazil thiếu sự quyết đoán trong những thời điểm quyết định. Và rõ ràng, vấn đề của họ luôn là khả năng thực hiện và có một chiến thuật hiệu quả.