Nhật Bản 0-4 Brazil: Neymar lập cú đúp, Kaka tỏa sáng, Selecao rực rỡ ở Miejski

16/10/2012 17:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Brazil tiếp tục thể hiện được sức mạnh vượt trội trước đối thủ Nhật Bản. Cú đúp của Neymar cùng hai pha lập công của Paulinho và Kaka đã giúp Selecao khẳng định được sức mạnh vượt trội trên sân Miejski.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào hai nhạc trưởng của hai đội bóng ở trận này: Oscar của Brazil và Kagawa của Nhật Bản. Ở ĐTQG, Kagawa và Oscar đều là những trụ cột không thể thay thế. Nhật Bản có Shunsuke Nakamura và Keisuke Honda, những tiền vệ tấn công tài năng, nhưng Kagawa mới là người được đeo chiếc áo số 10. Chính Kagawa là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản bất ngờ đánh bại Pháp ngay tại Stade de France trong trận giao hữu mới đây.



Kagawa là hi vọng lớn nhất của Nhật Bản - Ảnh: Getty

Còn ở ĐT Brazil, đất nước vẫn luôn sản sinh ra những số 10 xuất sắc, bất chấp sự trở lại của Kaka sau hai năm vắng bóng, Oscar vẫn được khoác chiếc áo số 10 và được thi đấu ở vị trí sở trường của mình. Không hề kém cạnh Kagawa, Oscar thậm chí còn mới lập một cú đúp trong chiến thắng 6-0 mới đây của Brazil trước Iraq. SVĐ Miejski ở Wroclaw (Ba Lan) ngày mai sẽ là sân khấu phù hợp để hai số 10 xuất sắc bên phía hai đội thi tài.

Vấn đề nằm ở chỗ nếu Nhật Bản chỉ có một mình Kagawa để hi vọng thì Brazill có hàng tá ngôi sao lớn. Kaka, Neymar, Hulk và Ramires đều sẵn sàng tỏa sáng để mang về thắng lợi cho đội bóng vàng xanh. Kagawa có thể chơi xuất sắc. Nhưng kì vọng anh một mình chống lại cả dàn ngôi sao “khủng” như thế là điều không tưởng.

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nhật Bản (4-3-3): Kawashima - Sakai, Konno, Yoshida, Nagatomo - Endo, Hasebe, Nakamura - Kiyotake, Kagawa, Honda.

Brazil (4-2-2-2):Diego Alves - Adriano, Silva, Luiz, Castan - Paulinho, Ramires - Kaka, Oscar - Neymar, Hulk.

Brazil tiếp tục xuất phát với hàng công siêu khủng. Bộ tứ Kaka, Oscar, Neymar, Hulk hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Kagawa cùng các đồng đội.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1.

Phút thứ 3: TUYỆT VỜI KAKA! Xuất phát từ một pha phản công ngay trước vòng cấm của Brazil, Kaka có đường chuyền dài tuyệt đẹp cho Neymar băng xuống. Bóng tiếp tục được chuyển tới vị trí của Ramires nhưng cầu thủ của Chelsea đã chuyền bóng quá tệ và khiến cơ hội trôi qua.

Phút thứ 6: CƠ HỘI! Oscar vừa có một pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp sau đường chuyền của Adriano. Kaka và Oscar chắc chắn sẽ rất quyết tâm thể hiện trong trận đấu hôm nay.

Phút thứ 9: CƠ HỘI! Nhật Bản vừa có cơ hội đầu tiên sau một pha phối hợp trung lộ rất nhanh. Kagawa có pha trả bóng rất thông minh cho Honda nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này là chưa đủ để đánh bại Alves.

Phút thứ 13: VÀOOOOO! PAULINHO! Xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ, Oscar thả bóng cho Paulinho. Tiền vệ này dứt điểm đập đất từ ngoài vòng cấm. Bóng đi quá khó khiến thủ môn Nhật Bản bó tay. Tỉ số là 1-0 cho Brazil.

Phút thứ 16: CƠ HỘI!Kagawa vừa có một pha thoát xuống và dứt điểm thông minh. Nhưng trước đó, trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Phút thứ 17: ĐỐI MẶT! Lại một pha phối hợp trung lộ tuyệt vời của Brazil. Neymar thoát xuống rất nhanh. Anh thậm chí đã vượt qua thủ thành Kawashima nhưng pha dứt điểm từ một góc quá hẹp của anh đã không thể đưa bóng vào lưới.

Brazil đang chủ động chơi chậm lại, Nhật Bản cũng không tỏ ra quá vội vã.

Phút thứ 24: PENALTY! Kaka vừa ngã xuống cho vòng cấm. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.

Phút thứ 25: VÀOOOOO! NEYMAR! Không một sai lầm nào, Neymar đã nhẹ nhàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Brazil.

Phút thứ 29: CƠ HỘI! Kaka tiếp tục có một đường chuyền thông minh cho Neymar thoát xuống đối mặt với Kawashima. Nhưng cú dứt điểm bằng chân không thuận của anh đã không thể mang về bàn thắng.

Phút thứ 32: NGUY HIỂM! Makoto Hasebe vừa có một cú sút xa rất nguy hiểm. Alves đã phải bay người hết cỡ để cản phá. Sẽ rất đáng tiếc cho Nhật Bản nếu họ không thể có được bàn thắng.

Phút thứ 34: CỘT DỌC! Kaka tiếp tục gây được ấn tượng rất mạnh. Lại một pha phản công và Neymar có đường kiến tạo cho Kaka băng vào cứa lòng hiểm hóc. Chỉ cột dọc mới cứu được Nhật Bản trong tình huống này.

Phút thứ 39: THẺ VÀNG! Ramires (Brazil) phải nhận một thẻ vàng.

Phút thứ 39: THẺ VÀNG! Luiz (Brazil) phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Honda.

Phút thứ 44: CƠ HỘI! Neymar vừa có pha đánh đầu khá nguy hiểm sau một đường tạt bóng.

Hiệp 1 kết thúc. Paulinho và Neymar là những người ghi bàn đưa Brazil vượt lên. Tỉ số tạm thời là 2-0 cho Brazil.



Brazil tỏ ra quá mạnh so với đối thủ - Ảnh: Getty

HIỆP 2.

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Nhật Bản thực hiện 2 quyền thay đổi người đầu tiên. Kengo Nakamura và Atsuto Uchida rời sân, Takashi Inui và Gotoku Sakai vào sân.

Phút thứ 48: VÀOOOOO! NEYMAR! Neymar có pha nhận bóng và dứt điểm từ một khoảng cách rất gần. Bóng đập người Makoto Hasebe đi thẳng vào lưới. Tỉ số là 3-0 cho Brazil.

Phút thứ 50: NGUY HIỂM! Một loạt các pha phối hợp từ biên phải của Nhật Bản đã tạo cơ hội cho Kagawa đi bóng và dứt điểm rất nguy hiểm. Rất đáng tiếc cho tiền vệ của M.U vì toàn bộ hàng thủ của Brazil đã im lặng đứng nhìn trong tình huống đó.

Phút thứ 56: NGUY HIỂM! Neymar tiếp tục có một pha đối mặt với thủ môn sau cú nhả bóng của Hulk. Tiếc là anh đã bỏ lỡ cơ hội.

Phút thứ 58: CỘT DỌC! Hulk vừa có một cú đá phạt dội cột dọc khung thành Nhật Bản. Đây đã là lần thứ hai một cầu thủ Brazil đưa bóng chạm cột dọc tuyển Nhật.

Phút thứ 61: THAY NGƯỜI! Nhật Bản tiếp tục thay người: Makoto Hasebe rời sân, số 13, Hosogai, vào sân.

Phút thứ 66: ĐÁNG TIẾC! Brazil tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công của mình. Hulk có đường chọc khe cho Neymar thoát xuống. Ngôi sao của Santos băng xuống chuyền bóng cho Ramires đệm bóng vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận. Pha quay chậm cho thấy đây là một pha lập công rất hợp lệ.

Phút thứ 67: CƠ HỘI! Honda trả lời bằng một cú sút xa nhưng không gây được nguy hiểm cho Alves.

Phút thứ 71: CƠ HỘI! Honda vừa có một cú ngả bàn đèn khá thông minh nhưng lực sút quá nhẹ của cú dứt điểm là không đủ để gây nguy hiểm cho Alves.

Phút thứ 76: VÀOOOOO! KAKA! Tiền vệ của Real Madrid có pha thoát xuống rất nhanh. Anh đi bóng đơn giản nhưng hiệu quả trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 4-0 cho Brazil.

Phút thứ 77: THAY NGƯỜI! Brazil thay người đầu tiên: Hulk rời sân, Giuliano vào sân.

Phút thứ 82: THAY NGƯỜI! Kaka rời sân, Lucas Moura vào sân. Kaka đã nhận được những tràng vỗ tay rất lớn từ người hâm mộ.

Phút thứ 83: CƠ HỘI! Moura vừa có một cú dứt điểm khá nguy hiểm ngay sau khi vào sân.

Phút thứ 85: THAY NGƯỜI! Brazil tiếp tục thay người: Damiao vào sân thay Neymar. Siêu sao của Santos đã có 2 bàn trong trận đấu vừa qua.

Phút thứ 87: THAY NGƯỜI! Ramires rời sân, Sandro vào sân.

Phút thứ 89: THAY NGƯỜI! Oscar rời sân, Thiago Neves vào sân.

Phút thứ 90: THAY NGƯỜI! Nhật Bản thực hiện tiếp 2 quyền thay người: Hiroshi Kiyotake và Maya Yoshida rời sân, Ryo Miyaichi và Yuzo Kurihara vào sân.

Phút thứ 93: NGUY HIỂM! Lucas Moura vừa có một pha đi bóng lắt léo và dứt điểm quyết đoán. Cú sút của anh chỉ đi chệch khung thành trong gang tấc. Thật đáng tiếc.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 4-0 nghiêng về phía Brazil.



Neymar tỏa sáng, Brazil thắng dễ - Ảnh: Getty

Brazil tiếp tục thể hiện được sức mạnh vượt trội trước đối thủ Nhật Bản. Cú đúp của Neymar cùng hai pha lập công của Paulinho và Kaka đã giúp Selecao khẳng định được sức mạnh vượt trội trên sân Miejski.


TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm